Beyi05.qqq

Beyi05.qqq Shenzhen Boyi Household Products Co., Ltd.

was established on 2018-05-23, the legal representative is Qu Bin, the registered capital is 500,000 yuan, the unified social credit code is 91440300MA5F57J825

Lời bố dặn con gái: Con ạ, dù con có vững vàng mạnh mẽ đến đâu, nếu con kết hôn, hãy kết hôn với người "giàu". 1. Thứ nh...
30/07/2024

Lời bố dặn con gái:
Con ạ, dù con có vững vàng mạnh mẽ đến đâu, nếu con kết hôn, hãy kết hôn với người "giàu".

1. Thứ nhất, hãy kết hôn với người "giàu" tự thân. Họ không bao giờ ngửa tay xin tiền ai, giống như con gái của bố. Họ luôn có lối đi của mình và chịu trách nhiệm cho mọi việc họ làm. Tài sản của người khác, họ không bao giờ nhòm ngó tới, vì họ tin rằng, những gì có trong đầu thì sẽ có trong tay, không bao giờ phải tham lam những gì không thuộc về mình.

2. Thứ hai, hãy kết hôn với người "giàu" về tính cách. Họ hào phóng, không bao giờ tiếc những gì cho con. Họ tin rằng con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất, vì con yêu họ, vì con đã cho đi tất cả những gì con có. Dẫu rằng trong tình yêu, cho đi không mong nhận lại, dẫu con không đòi hỏi hay trông chờ, nhưng điều gì cũng vậy, cây xanh luôn cần tưới nước để sống, dẫu rằng cây cứ thoải mái cung cấp oxy cho ta mà chẳng nề hà.

3. Thứ ba, hãy kết hôn với người "giàu" sự bao dung. Họ hiểu rằng đời này, tìm kiếm sự hoàn hảo là điều bất khả thi nhất. Chỉ có sự nhẫn nhịn, bình tĩnh, thấu hiểu mới làm cho hai tâm hồn muốn quấn quýt bên nhau. Nếu con làm 9 điều đúng, vô tình phạm 1 lỗi sai nhưng họ luôn chỉ nhìn thấy sự thiếu sót đó mà "nói đi nói lại", có lẽ, con cần tìm một tâm hồn phù hợp để gắn kết hơn là bám chặt vào người luôn xát muối trái tim con bằng sự nhỏ nhen của họ.

Cuối cùng, bố muốn dặn con rằng, đời này, có được một ai đó yêu mình bằng hết tâm can thì tuyệt vời lắm, nhưng nếu con thấy không phù hợp thì không nên tự làm khổ đời mình. Bao nhiêu năm quen nhau, chung sống hay làm quen, tất cả chỉ là những con số. Quan trọng là phù hợp, quan trọng là duyên nợ, đến với nhau vì điều gì thì ra đi vì điều đó. Hãy đến với nhau bằng chính sự "giàu có" mà những gì con và người đó xây dựng nên. Khi ấy, chẳng có điều gì có thể quật ngã được cả hai cả.

Yêu con,
Bố.

Trích từ "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương"- Một cuốn sách của tác giả Gari, phát hành tháng 6/2024.
-------
Đặt sách tại:
- Shopee: https://s.shopee.vn/pS1E7SIi
- Fahasa: https://tinyurl.com/doivothuong-fhs
- Tiki: https://ti.ki/a9SPW57F/FDE900E9

Mua Sách - Đời Vô Thường, Ta Nợ Nhau Chữ “Thương” giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

30/07/2024

Trước khi tốt nghiệp Cử nhân khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM năm 22 tuổi mà ít ai biết, mình đã đi làm người viết quảng cáo từ hồi 18 tuổi, trở thành vị trí Quản lý dự án từ năm 21 tuổi của thương hiệu sách First News - Công ty phát hành của tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" làm mưa làm gió trên thị trường suốt những năm Covid sau này. Ngoài ra, mình đã làm rất nhiều nghề, tận 15 nghề như lúc trả lời phỏng vấn của báo 24h.

Mỗi ngày, mình đều học một chút gì đó, đặc biệt là ngôn ngữ, cách đối nhân xử thế và học viết. Mình làm việc trái ngành cũng nhiều suốt 10 năm. Quan điểm của mình là cứ thấy điều gì còn thiếu thì học, còn bằng cấp là một tấm vé thông hành ưu tiên hơn một chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ và tư duy sống. Mình học các khóa ngắn hạn trong và ngoài nước hoàn toàn trực tuyến, vì mình tin kiến thức, kỹ năng thì dù ở đâu cũng sẽ học được, chỉ cần bản thân thực sự mong muốn. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều kiện để du học nước ngoài, vậy mà giờ sống và làm việc ở Mỹ cũng đã gần 4 năm.

Hành trình tuổi trẻ của mình là một con đường không hề bằng phẳng, kể cả việc học lẫn việc làm. Dù làm nhiều việc khác nhau, nhưng mình không đi lan man, mình tâm niệm luôn dốc hết sức hoàn thành thật tốt tại những nơi mình làm việc. Mình luôn nhớ một điều như thế này, nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, tốt nhất là bạn nên vắt chanh mà uống, thay vì ngồi than phiền rằng chanh rất chua. Bằng cách đối diện với những điều chưa biết và chấp nhận những điều không vừa ý, bạn sẽ thực sự phát triển. Đó là nơi phép màu xảy ra. Trí tuệ cũng từ đó mà xuất hiện.

Ảnh trên mình chụp tại trường đại học San Jose State University nơi mình đang sống cùng cuốn sách best-seller thứ 12 của mình:"Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương". Đa phần, nhiều chuyện mà người ta đấu tranh và giành giật trên đời, suy cho cùng, tất cả cũng là vì tình yêu.

Gari.

Trong cuộc sống hiện thực này, chạy bộ bên bờ biển có thể dẵm phải mảnh chai, đi ăn mang quên ví có thể ở lại nhà hàng đ...
30/07/2024

Trong cuộc sống hiện thực này, chạy bộ bên bờ biển có thể dẵm phải mảnh chai, đi ăn mang quên ví có thể ở lại nhà hàng để rửa chén, yêu sai người nhiều khi không chỉ mất thời gian mà còn có thể lỡ cơ hội cho người khác tốt hơn. Bạn biết không, cuộc đời vốn dĩ rất ít lãng mạn, nên vì thế người ta mới hay sinh ra ảo tưởng và kỳ vọng. Vậy nên khi chọn sống tử tế, thương yêu chính mình và người đáng để thương, bạn sẽ thấy đời này ý nghĩa hơn nhiều.

Bạn có thể đa tình, nhưng đừng lạm tình. Kiếm được nhiều tiền rồi, nhất định đừng tiêu hoang. Có nhiều người yêu thương mình, nhất quyết đừng cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Cuộc đời này, sống đủ đầy là vấn đề của năng lực, nhưng có được hạnh phúc hay không lại nằm ở cá tính.

Thực ra, suy cho cùng, "tôi của sau này" có một nguyên tắc sống rất đơn giản: Chẳng mong lập công hay trở thành một "ai đó", chỉ mong hết mình nhưng không hối hận, chỉ mong đủ đầy mà không giành giật, đối với tôi đã là hạnh phúc rồi.

Trích sách "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương" - Một cuốn sách của Gari, đã phát hành 2024.
-------Đặt sách tại: https://s.shopee.vn/pS1E7SIi
- Fahasa: https://tinyurl.com/doivothuong-fhs
- Tiki: https://ti.ki/a9SPW57F/FDE900E9

Mua Sách - Đời Vô Thường, Ta Nợ Nhau Chữ “Thương” giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra sự an toàn và bình yên mà bạn khao khát, đa phần đều đến từ hai chữ gọi là "vừa đ...
30/07/2024

Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra sự an toàn và bình yên mà bạn khao khát, đa phần đều đến từ hai chữ gọi là "vừa đủ": Ăn uống vừa đủ, tập thể dục vừa đủ, lao động vừa đủ, thân thiết vừa đủ, yêu thương vừa đủ. Tất cả khiến bạn được là chính mình theo một cách rất riêng. Những thứ ấy nào đâu cần phải hơn thua hay tranh giành, mà chính bạn hoàn toàn có thể tự chọn sống theo cách mình muốn.

Đời này, những gì bạn sở hữu hôm nay, nhưng ngày mai đã thuộc về người khác. Có những người mà bạn tưởng chừng một khi thiếu đi là không sống được, nhưng ai rồi cũng sẽ sống tốt khi không có bóng hình ấy bên mình.

Trong cuộc sống vô thường này, một chữ "thương" thôi cũng đủ làm dịu đi mọi sóng gió. Trong một thế giới đầy rẫy những ganh đua, hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì ta đạt được, mà ở cách ta thấu hiểu, thương yêu bản thân cùng những người xung quanh.

Đơn giản vì, ai cũng có "cuộc chiến" của riêng mình mà chẳng mấy khi ta hiểu thấu hết đâu.

Trích "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương" - Một cuốn sách của Gari.
-------Đặt sách tại: https://s.shopee.vn/pS1E7SIi
- Fahasa: https://tinyurl.com/doivothuong-fhs
- Tiki: https://ti.ki/a9SPW57F/FDE900E9

Mua Sách - Đời Vô Thường, Ta Nợ Nhau Chữ “Thương” giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

Là kim cương hay thủy tinh, cả hai cũng đều trong suốt đó thôi.Mọi thứ không chỉ đơn giản là được phân định Đúng - Sai, ...
30/07/2024

Là kim cương hay thủy tinh, cả hai cũng đều trong suốt đó thôi.
Mọi thứ không chỉ đơn giản là được phân định Đúng - Sai, mà còn là tình người và niềm hạnh phúc lâu dài.
Khi mặc chiếc áo quá rộng, tự khắc nó sẽ bị tuột.
Khi một mối quan hệ không xuất phát từ sự chân thành, bước chân nào rồi cũng sẽ lặng lẽ rời đi.
Thời gian là cỗ máy chọn lọc tự nhiên hiệu quả nhất, khắc nghiệt nhất mà cũng lạnh lùng nhất.
Bạn ạ, sau tất cả, đừng sợ một mình không đủ sức vượt qua khó khăn, vì từ trước đến giờ, bạn đã và đang làm việc này rất tốt đó thôi.
Chỉ có điều, đi đến đây rồi, hãy nhớ rằng, bạn đã mạnh mẽ, đã "hổ báo", đã sống một cuộc đời lừng lẫy như thế nào.
Ai cũng đang phấn đấu quên mình, đừng trách cuộc đời lạnh lẽo.
Đừng chỉ vì sống giữa những con người mang trái tim lạnh băng, mà bạn bỏ quên ngọn đuốc hi vọng bên trong chính mình.

Gari
Trích sách:
Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương - Gari
Quý vị độc giả có thể đặt sách tại:
- Shopee: https://tinyurl.com/doivothuong-sp
- Fahasa: https://tinyurl.com/doivothuong-fhs
- Tiki: https://tinyurl.com/doivothuong-tiki

Mua Sách - Đời Vô Thường, Ta Nợ Nhau Chữ “Thương” giá tốt. Mua hàng qua mạng uy tín, tiện lợi. Shopee đảm bảo nhận hàng, hoặc được hoàn lại tiền Giao Hàng Miễn Phí. XEM NGAY!

30/07/2024

Lời bố dặn con gái:
Con ạ, dù con có vững vàng mạnh mẽ đến đâu, nếu con kết hôn, hãy kết hôn với người "giàu".

1. Thứ nhất, hãy kết hôn với người "giàu" tự thân. Họ không bao giờ ngửa tay xin tiền ai, giống như con gái của bố. Họ luôn có lối đi của mình và chịu trách nhiệm cho mọi việc họ làm. Tài sản của người khác, họ không bao giờ nhòm ngó tới, vì họ tin rằng, những gì có trong đầu thì sẽ có trong tay, không bao giờ phải tham lam những gì không thuộc về mình.

2. Thứ hai, hãy kết hôn với người "giàu" về tính cách. Họ hào phóng, không bao giờ tiếc những gì cho con. Họ tin rằng con xứng đáng nhận được những gì tốt nhất, vì con yêu họ, vì con đã cho đi tất cả những gì con có. Dẫu rằng trong tình yêu, cho đi không mong nhận lại, dẫu con không đòi hỏi hay trông chờ, nhưng điều gì cũng vậy, cây xanh luôn cần tưới nước để sống, dẫu rằng cây cứ thoải mái cung cấp oxy cho ta mà chẳng nề hà.

3. Thứ ba, hãy kết hôn với người "giàu" sự bao dung. Họ hiểu rằng đời này, tìm kiếm sự hoàn hảo là điều bất khả thi nhất. Chỉ có sự nhẫn nhịn, bình tĩnh, thấu hiểu mới làm cho hai tâm hồn muốn quấn quýt bên nhau. Nếu con làm 9 điều đúng, vô tình phạm 1 lỗi sai nhưng họ luôn chỉ nhìn thấy sự thiếu sót đó mà "nói đi nói lại", có lẽ, con cần tìm một tâm hồn phù hợp để gắn kết hơn là bám chặt vào người luôn xát muối trái tim con bằng sự nhỏ nhen của họ.

Cuối cùng, bố muốn dặn con rằng, đời này, có được một ai đó yêu mình bằng hết tâm can thì tuyệt vời lắm, nhưng nếu con thấy không phù hợp thì không nên tự làm khổ đời mình. Bao nhiêu năm quen nhau, chung sống hay làm quen, tất cả chỉ là những con số. Quan trọng là phù hợp, quan trọng là duyên nợ, đến với nhau vì điều gì thì ra đi vì điều đó. Hãy đến với nhau bằng chính sự "giàu có" mà những gì con và người đó xây dựng nên. Khi ấy, chẳng có điều gì có thể quật ngã được cả hai cả.

Yêu con,
Bố.

Trích từ "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương"- Một cuốn sách của tác giả Gari, phát hành tháng 6/2024.
-------
Đặt sách tại:
- Shopee:
- Fahasa:-fhs
- Tiki:

30/07/2024

Trước khi tốt nghiệp Cử nhân khoa Báo chí trường Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia năm 22 tuổi mà ít ai biết, mình đã đi làm người viết quảng cáo từ hồi 18 tuổi, trở thành vị trí Quản lý dự án từ năm 21 tuổi của thương hiệu sách First News - Công ty phát hành của tác phẩm "Muôn kiếp nhân sinh" làm mưa làm gió trên thị trường suốt những năm Covid sau này. Ngoài ra, mình đã làm rất nhiều nghề, tận 15 nghề như lúc trả lời phỏng vấn của báo 24h.

Mỗi ngày, mình đều học một chút gì đó, đặc biệt là ngôn ngữ, cách đối nhân xử thế và học viết. Mình làm việc trái ngành cũng nhiều suốt 10 năm. Quan điểm của mình là cứ thấy điều gì còn thiếu thì học, còn bằng cấp là một tấm vé thông hành ưu tiên hơn một chút, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ và tư duy sống. Mình học các khóa ngắn hạn trong và ngoài nước hoàn toàn trực tuyến, vì mình tin kiến thức, kỹ năng thì dù ở đâu cũng sẽ học được, chỉ cần bản thân thực sự mong muốn. Mình chưa bao giờ nghĩ sẽ có điều kiện để du học nước ngoài, vậy mà giờ sống và làm việc ở Mỹ cũng đã gần 4 năm.

Hành trình tuổi trẻ của mình là một con đường không hề bằng phẳng, kể cả việc học lẫn việc làm. Dù làm nhiều việc khác nhau, nhưng mình không đi lan man, mình tâm niệm luôn dốc hết sức hoàn thành thật tốt tại những nơi mình làm việc. Mình luôn nhớ một điều như thế này, nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, tốt nhất là bạn nên vắt chanh mà uống, thay vì ngồi than phiền rằng chanh rất chua. Bằng cách đối diện với những điều chưa biết và chấp nhận những điều không vừa ý, bạn sẽ thực sự phát triển. Đó là nơi phép màu xảy ra. Trí tuệ cũng từ đó mà xuất hiện.

Ảnh trên mình chụp tại trường đại học San Jose State University nơi mình đang sống cùng cuốn sách best-seller thứ 12 của mình:"Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương". Đa phần, nhiều chuyện mà người ta đấu tranh và giành giật trên đời, suy cho cùng, tất cả cũng là vì tình yêu.

Gari.

30/07/2024

Trong cuộc sống hiện thực này, chạy bộ bên bờ biển có thể dẵm phải mảnh chai, đi ăn mang quên ví có thể ở lại nhà hàng để rửa chén, yêu sai người nhiều khi không chỉ mất thời gian mà còn có thể lỡ cơ hội cho người khác tốt hơn. Bạn biết không, cuộc đời vốn dĩ rất ít lãng mạn, nên vì thế người ta mới hay sinh ra ảo tưởng và kỳ vọng. Vậy nên khi chọn sống tử tế, thương yêu chính mình và người đáng để thương, bạn sẽ thấy đời này ý nghĩa hơn nhiều.

Bạn có thể đa tình, nhưng đừng lạm tình. Kiếm được nhiều tiền rồi, nhất định đừng tiêu hoang. Có nhiều người yêu thương mình, nhất quyết đừng cho rằng đó là lẽ đương nhiên. Cuộc đời này, sống đủ đầy là vấn đề của năng lực, nhưng có được hạnh phúc hay không lại nằm ở cá tính.

Thực ra, suy cho cùng, "tôi của sau này" có một nguyên tắc sống rất đơn giản: Chẳng mong lập công hay trở thành một "ai đó", chỉ mong hết mình nhưng không hối hận, chỉ mong đủ đầy mà không giành giật, đối với tôi đã là hạnh phúc rồi.

Trích sách "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương" - Một cuốn sách của Gari, đã phát hành 2024.
-------Đặt sách tại:
- Fahasa:-fhs
- Tiki:

30/07/2024

Đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra sự an toàn và bình yên mà bạn khao khát, đa phần đều đến từ hai chữ gọi là "vừa đủ": Ăn uống vừa đủ, tập thể dục vừa đủ, lao động vừa đủ, thân thiết vừa đủ, yêu thương vừa đủ. Tất cả khiến bạn được là chính mình theo một cách rất riêng. Những thứ ấy nào đâu cần phải hơn thua hay tranh giành, mà chính bạn hoàn toàn có thể tự chọn sống theo cách mình muốn.

Đời này, những gì bạn sở hữu hôm nay, nhưng ngày mai đã thuộc về người khác. Có những người mà bạn tưởng chừng một khi thiếu đi là không sống được, nhưng ai rồi cũng sẽ sống tốt khi không có bóng hình ấy bên mình.

Trong cuộc sống vô thường này, một chữ "thương" thôi cũng đủ làm dịu đi mọi sóng gió. Trong một thế giới đầy rẫy những ganh đua, hạnh phúc không chỉ nằm ở những gì ta đạt được, mà ở cách ta thấu hiểu, thương yêu bản thân cùng những người xung quanh.

Đơn giản vì, ai cũng có "cuộc chiến" của riêng mình mà chẳng mấy khi ta hiểu thấu hết đâu.

Trích "Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương" - Một cuốn sách của Gari.
-------Đặt sách tại:
- Fahasa:-fhs
- Tiki:

30/07/2024

Là kim cương hay thủy tinh, cả hai cũng đều trong suốt đó thôi.
Mọi thứ không chỉ đơn giản là được phân định Đúng - Sai, mà còn là tình người và niềm hạnh phúc lâu dài.
Khi mặc chiếc áo quá rộng, tự khắc nó sẽ bị tuột.
Khi một mối quan hệ không xuất phát từ sự chân thành, bước chân nào rồi cũng sẽ lặng lẽ rời đi.
Thời gian là cỗ máy chọn lọc tự nhiên hiệu quả nhất, khắc nghiệt nhất mà cũng lạnh lùng nhất.
Bạn ạ, sau tất cả, đừng sợ một mình không đủ sức vượt qua khó khăn, vì từ trước đến giờ, bạn đã và đang làm việc này rất tốt đó thôi.
Chỉ có điều, đi đến đây rồi, hãy nhớ rằng, bạn đã mạnh mẽ, đã "hổ báo", đã sống một cuộc đời lừng lẫy như thế nào.
Ai cũng đang phấn đấu quên mình, đừng trách cuộc đời lạnh lẽo.
Đừng chỉ vì sống giữa những con người mang trái tim lạnh băng, mà bạn bỏ quên ngọn đuốc hi vọng bên trong chính mình.

Gari
Trích sách:
Đời vô thường, ta nợ nhau chữ thương - Gari
Quý vị độc giả có thể đặt sách tại:
- Shopee:-sp
- Fahasa:-fhs
- Tiki:-tiki

Address

3 Baoxi Road, Xiuxin Community, Kengzi Street, Pingshan District
Shenzhen
518000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Beyi05.qqq posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Beyi05.qqq:

Share