DOME DOME - make your style Cập nhật các xu hướng thời trang mới nhất. Mang đến cho bạn những set đồ hot trend và thể hiện cá tính riêng của bạn

Tôi và em 💕Chuện tình lồi cơm điện ...
08/02/2020

Tôi và em 💕
Chuện tình lồi cơm điện ...

Năm mới 2020 là khoảng thời gian tất bật nhưng cũng đầy phấn khởi và hứng thú. Và hơn thế, đây là thời khắc của những ng...
12/01/2020

Năm mới 2020 là khoảng thời gian tất bật nhưng cũng đầy phấn khởi và hứng thú. Và hơn thế, đây là thời khắc của những ngày hội, buổi gặp mặt rạng rỡ - một dịp không thể thích hợp cho những bộ outfit đẹp mắt. Cùng nghía qua xem các sao nam mặc đẹp như thế nào trong tuần đầu tiên của năm mới nhé.

Anh Sẽ Vì Em Mà Ở Lại ?Em chỉ muốn nói một câu rằng:‘Em thương anh, sẽ thương bằng tất cả những gì em có, vậy anh có thể...
14/03/2018

Anh Sẽ Vì Em Mà Ở Lại ?

Em chỉ muốn nói một câu rằng:‘Em thương anh, sẽ thương bằng tất cả những gì em có, vậy anh có thể ở lại với em tới hết sau này không?’ "Anh sẽ vì em mà ở lại" là cuốn sách dành tặng cho những bạn đang muốn giữ một người mà mình yêu tới tận sâu tâm can.

Đây là quyển sách thứ hai của Phương Ny, một cô gái với văn phong vô cùng nhẹ nhàng và tinh tế. Với Phương Ny, từng câu từng chữ trong quyển sách này, cô đã viết bằng tất những cung bậc cảm xúc chân thành của mình. Nếu bạn đã từng yêu mến Phương Ny ở "Mạnh mẽ và cô độc’ thì bạn không thể nào bỏ qua quyển sách thứ hai này. Một quyển sách chất chứa tất cả nỗi lòng của một cô gái khi yêu, đã yêu và còn có lúc chia xa hay bỏ lỡ.

‘Gặp được anh giữa vạn người là may mắn

Và em muốn giữ phần may này tới tận sau này anh nhé?’

Thế giới này tìm được nhau giữa muôn vàn người đâu có dễ, để được gặp nhau đã là có duyên nhưng nếu như muốn cùng nhau đi tới tận sau này thì phải xem vào tình cảm và sự kiên trì cùng cố gắng của cả hai phía.

Muốn buông một người, rất dễ. Chỉ cần không mềm lòng thì sẽ làm được.

Nhưng nếu muốn giữ một người, thì rất khó. Cần yêu, cần thương, cần tin, cần chân thành, cần thời gian, cần cả cố chấp nữa. Nhưng hãy dành cái cố chấp đó của mình cho đúng người mà bạn muốn níu giữ, để sau này khi nhìn lại, hai chữ ‘nuối tiếc’ sẽ không được nhắc tới bên bờ môi.

Cuốn sách này bao gồm những câu chữ nhẹ nhàng, sâu lắng thích hợp để vào một chiều mưa ngồi chậm rãi nhâm nhi tách cafe vừa đắm chìm vào từng câu chữ. Có đôi khi một mình ngồi nơi khung cửa sổ để thả mình trôi vào từng trang sách rồi cảm nhận hơn về tình yêu , về cuộc đời tất bật, về những góc cạnh khác nhau của cung bậc cảm xúc, cũng sẽ có những đoạn là tàn nhẫn khiến bạn bật khóc nức nở, hoặc bạn sẽ tìm thấy chính mình trong mỗi dòng mà Phương Ny đã viết.

Hãy đọc thật chậm, ngẫm thật kỹ và suy nghĩ thật chín chắn mỗi câu bởi biết đâu bạn sẽ cảm thấy yêu cuốn sách này và yêu cả ai kia hơn nữa nhỉ?

Mong rằng tất cả chúng ta ai đều cũng sẽ được an yên, được vui vẻ, được hạnh phúc với người mà trái tim ta đang, muốn và sẽ thuộc về.

Ừ Thì Yêu! Đời Có Bao NhiêuMón quà đặc biệt để thấu hiểu và yêu thương một nửa của thế giới này Dành cho mọi cô gái học ...
13/03/2018

Ừ Thì Yêu! Đời Có Bao Nhiêu

Món quà đặc biệt để thấu hiểu và yêu thương một nửa của thế giới này

Dành cho mọi cô gái học cách hạnh phúc, học cách cho phép bản thân mình được yêu thương

Có những cô gái chẳng chịu yêu thương, thích một mình và chẳng buồn yêu ai.

Có những cô gái kì lạ, xem bản thân tách khỏi mọi cuộc vui, chẳng hào hứng kết thân cũng không có nhu cầu làm bạn

Cũng có những cô gái ngày nào cũng cười, ở đâu cũng náo nhiệt nhưng trái tim cô ấy chẳng ai chạm vào được

Thương một cô gái như vậy, thật lòng thôi là chưa đủ, anh cần nhiều lắm sự kiên nhẫn, thấu hiểu và cả bao dung.

Ai cũng bảo: “Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu”

Cô ấy không làm được

Chẳng phải cô ấy kiêu kì, không phải cô ấy không thích anh, càng không phải vì cô ấy còn vấn vương tình cũ, mà có khi chỉ là vì nỗi sợ quá lớn, ám ảnh quá khứ quá sâu, những vết xước quá nhiều khiến cô ấy chẳng còn dám tin và hy vọng vào điều gì nữa.

Cô ấy sợ sự dịu dàng chẳng đủ dài, khó khăn dễ chia làm hai và có thể ngày mai anh chẳng còn thương cô ấy nữa

Nên cô ấy cứ giữ lại tình cảm trong lòng cho riêng mình biết mà thôi...

Bơi vậy anh ạ, nếu anh yêu một cô gái đã từng tổn thương. Mong anh hãy lắng lòng để nghe những nỗi buồn của cô ấy qua sự im lặng, mong anh hãy hiểu sự sợ hãi bị bỏ lại của một trái tim đã rất nhiều vết thương, mong anh hãy hiểu rằng tình yêu chưa bao giờ là dễ với một người đã từng đau đớn rất nhiều lần.

Để rồi, với tất cả sự chân thành và kiên nhẫn đó, cô ấy có thể quên đi những ký ức buồn mà mạnh mẽ nói với trái tim mình rằng:

"Ừ thì yêu, đời có bao nhiều !"

Nếu cuộc đời thiếu đi những cuồng si ngây dại ấy, cuộc đời đâu còn đủ vị để say mê

Nếu cuộc đời toàn là những sợ hãi, khép lòng, những lùi bước, rời xa và buông bỏ thì cuộc đời chẳng là gì ngoài những chuỗi ngày nhàm chán

Hay là thôi, đời có được bao nhiêu, thử một lần làm kẻ mộng mơ, mở lòng ra để yêu với tất cả những dịu dàng đắm đuối như chưa từng mất mát cũng chưa từng tổn thương.

“Ừ thì yêu, đời có bao nhiêu” không chỉ là một cuốn sách về cảm hứng yêu đương mà còn là những trang viết về cách để can đảm sống, can đảm cho đi và can đảm hạnh phúc.

Ừ thì đời có bao nhiêu, sợ gì mà không yêu. Nhỉ?

Hài Hước Một Chút Thế Giới Sẽ Khác ĐiCuộc đời này không thể thiếu sự hài hước, hài hước cũng là một nét đẹp, một gia vị ...
12/03/2018

Hài Hước Một Chút Thế Giới Sẽ Khác Đi

Cuộc đời này không thể thiếu sự hài hước, hài hước cũng là một nét đẹp, một gia vị khiến cuộc sống thú vị hơn. Hầu như không ai là không thích hài hước, dí dỏm, hơn nữa hài hước còn gắn bó mật thiết với sự thành bại của cuộc đời mỗi người.

Trong cuộc sống gia đình, hài hước có thể khiến các thành viên trong gia đình hòa thuận và hạnh phúc hơn. Sự dí dỏm có thể hòa giải được rất nhiều mâu thuẫn và tranh cãi giữa vợ chồng, giải tỏa những hiểu lầm, bất đồng hay xóa nhòa khoảng cách, thắt chặt tình cảm cả gia đình sống trong không khí đầm ấm.

Trong giao tiếp xã hội, hài hước giúp chúng ta thiết lập được mạng lưới quan hệ rộng rãi. Người hài hước thường là những người tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống, với thế giới. Có ai lại nỡ từ chối giao tiếp với những người như vậy cơ chứ?

Hài hước có thể giúp bạn tự tạo ra môi trường thuận lợi “như cá gặp nước” trong các hoạt động xã giao. Hài hước không chỉ có lợi cho việc đàm phán mà còn như một cánh tay tiếp them sức mạnh cho công việc của bạn, giúp bạn nhanh chóng đạt được thành công, chuyển bại thành thắng.

Hài hước một chút, thế giới sẽ khác đi – cuốn sách với nội dung phong phú mà sâu sắc này sẽ giúp các bạn có được cái nhìn rõ nét hơn về tầm quan trọng của tính hài hước dưới các góc độ, phương diện đánh giá khác nhau, cũng như có them những kĩ năng vận dụng sự hài hước vào trong cuộc sống. Hi vọng sau khi đọc xong cuốn sách này, bạn có thể biến mình thành một người biết nói chuyện, khéo léo vận dụng những ngôn từ hài hước, “gãi đúng chỗ ngứa” của đối phương để mở ra con đường dẫn tới thành công, được mọi người yêu mến.

Biết cách hài hước đúng mực sẽ giúp bạn thành công. Hãy cùng tìm hiểu về nghệ thuật hài hước! Nó có thể giúp bạn đạt được những thành tựu rực rỡ cũng như nắm được bí quyết sử dụng thời gian một cách hữu hiệu trên đường đời.

Em Độc Thân Em Kiêu HãnhCó một nghìn lý do để chúng ta sợ độc thân: Sợ cô đơn, sợ một mình, sợ ngày cả list bạn bè đều t...
10/10/2017

Em Độc Thân Em Kiêu Hãnh

Có một nghìn lý do để chúng ta sợ độc thân: Sợ cô đơn, sợ một mình, sợ ngày cả list bạn bè đều từ chối mình vì một ai đó, sợ những câu thúc ép của ba mẹ, gia đình….

Và chúng ta hối hả bước vào những mối tình.

Bạn biết không: Độc thân là thời khắc đẹp nhất của người con gái. Thời khắc đó bạn là của chính bạn, không của một ai khác.

Độc thân… bạn cười cho mình, bạn vui cho mình, bạn làm mọi thứ bạn muốn và bạn cần

Độc thân…bạn khóc cho mình, tự thương lấy mình, tự động viên mình và tự tin rằng: Mình sẽ làm được mọi điều mình khao khát.

Và độc thân… bạn có thể làm mọi thứ mà chẳng cần quan tâm đến cái nhíu mày hay sở thích của ai kia.

Tuổi trẻ ngắn lắm, hãy sống hết mình trong từng khoảnh khắc ấy

Đừng buồn

Em độc thân, em kiêu hãnh là những dòng ghi chép nhỏ, những câu chuyện nhỏ của những cô gái quanh chúng ta. Bạn sẽ bắt gặp chính mình, những giọt nước mắt, những mất mát, niềm tin và cả sự hồi sinh nơi ngòi bút Tuệ Nhi- một cô gái viết văn bằng nỗi đau mà không ngừng hi vọng

Đọc Em độc thân,em kiêu hãnh bạn sẽ nhìn sâu vào xã hội ngoài kia, những mối tình đi qua, những nỗi đau ở lại, những giọt nước mắt thẳm sâu của bao cô gái đã từng đắm say. Ừ chẳng phải ngôn tình đâu em, chẳng phải cuộc tình nào cũng màu hồng đâu em,… Rồi em phải thốt lên:

"Độc thân thôi, có sao?"

Em độc thân, em kiêu hãnh không nhắc bạn : Đừng yêu.

Mà chỉ mong bạn: Đừng buồn

Hãy cứ kiêu hãnh, cứ ngẩng cao đầu và bước đi. Hãy sống hết mình cùng tuổi trẻ này. Thương và yêu chính bản thân mình. Rồi người bạn cần sẽ đến bên bạn với tất cả nâng niu và yêu thương.

Cuốn Theo Chiều Gió (Trọn Bộ 2 Tập)Vào năm thứ ba mươi sáu của thế kỷ XX, một sự kiện được ghi lại trong lịch sử văn học...
10/10/2017

Cuốn Theo Chiều Gió (Trọn Bộ 2 Tập)

Vào năm thứ ba mươi sáu của thế kỷ XX, một sự kiện được ghi lại trong lịch sử văn học hiện đại nước Mỹ. Đó là sự ra đời của một tác phẩm văn học chẳng những mau chóng thu phục được tấm lòng người dân Mỹ mà còn cả trái tim của hàng triệu người trên khắp các lục địa. Tác phẩm ấy mang tên Cuốn theo chiều gió (Gone with the wind).

Chỉ ba tuần sau khi được xuất bản Cuốn theo chiều gió đã thu hút ngay sự chú ý của hơn mười bảy vạn độc giả. Và liền năm sau 1937, nó được tặng giải thưởng Pulitzer, một giải thưởng được nhiều nhà văn ao ước. Đến tháng Mười hai cây Sồi năm 1938 hơn một triệu bảy bản đã được ấn hành tại nước Mỹ. Sau đó đúng một năm khi bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết này lần đầu tiên ra mắt khán giả Mỹ, hơn hai triệu bản Cuốn theo chiều gió đã được in và dịch ra mười sáu thứ tiếng khác nhau trên thế giới. Tính đến năm 1962 thì lên tới hơn mười triệu bản và cuốn sách được dịch ra hơn ba chục thứ tiếng và đã được chuyển thể thành sách cho người mù đọc.

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận G*iTiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận g*i xuất bản vào mùa xuân 1977 cùng một lúc ở N...
09/10/2017

Tiếng Chim Hót Trong Bụi Mận G*i

Tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận g*i xuất bản vào mùa xuân 1977 cùng một lúc ở New York, San Francisco, London, Sydney - Ít lâu sau đã được dịch ra bảy thứ tiếng, được bạn đọc nhiệt liệt hoan nghênh và giới phê bình đánh giá cao. Suốt mấy năm là tác phẩm ăn khách nhất ở phương Tây. Đây là tác phẩm đặc sắc, có giá trị trong văn học thế giới hiện đại.

Colleen McCulough không phải là nhà văn chuyên nghiệp, trước đó hầu như không ai biết tiếng. Khi tiểu thuyết Tiếng chim hót trong bụi mận g*i đem lại vinh dự cho tác giả thì McCulough vẫn chỉ là một nhân viên y tế bình thường. Bà sinh ở Úc, bang New South Wales, trong gia đình công nhân xây dựng xuất thân từ Ireland. Thời thanh xuân McCulough ở Sydney, đã từng học trường của nhà thờ công giáo, từ bé – bà mơ ước trở thành bác sĩ, nhưng không có điều kiện để qua đại học y. Bà đã thử làm một số nghề- làm báo, công tác thư viện, dạy học rồi trở lại nghề y, qua lớp đào tạo chuyên môn về sinh lý học thần kinh. Sau đó, bà đã làm việc bà đã làm việc tại các bệnh viện ở Sydney, London, Birmingham, rồi sang Mỹ, làm việc tại một trường y thuộc trường đại học Yale. Năm 1974 bà viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên, không có tiếng vang gì. Tiếng chim hót trong bụi mận g*i được thai nghén trong ngót bốn năm, rồi đầu mùa hè 1975, bà bắt tay vào viết liền một mạch trong mười tháng. Suốt thời gian ấy, bà vẫn bận túi bụi công việc ở bệnh viện, chỉ viết tác phẩm vào ban đêm và ngày chủ nhật.

Tác phẩm này có thể gọi là “Xaga về gia đình Cleary”. Xaga là hình thức văn xuôi cổ có tính anh hùng ca, kể chuyện một cách điềm đạm về những con người hùng dũng. Cuốn tiểu thuyết này viết về lịch sử nửa thế kỷ của ba thế hệ một gia đình lao động - gia đình Cleary. Loại tiểu thuyết lịch sử gia đình từ trước đã có những thành công như thiên sử thi vè dòng họ Foocxaitơ của Gônxuocthy, “Gia đình Tibô” của Rôgiê Mactanh duy Gar. “Gia đình Artamônôp” của M. Gorki. Đặc điểm chung của các tác phẩm đó là số phận gia đình tiêu biểu cho số phận của giaia cấp tư sản, các thế hệ sau đoạn tuyệt với truyền thống của gia đình. So sánh với những tác phẩm kể trên thì tác phẩm của McCulough có sự khác biệt, có cái độc đáo riêng của nó. Trước hết, đây là lịch sử của một gia đình lao động. Sự phát triển, tính kế thừa và đổi mới của ba thế hệ gia đình này là hình mẫu thu nhỏ của lịch sử dân tộc. Các thế hệ sau kế thừa những nét tốt đẹp nhất của gia đình - tính cần cù, tự chủ, tính kiên cường đón nhận những đòn ác liệt của số phận, lòng tự hào gia đình, song đồng thời có những đổi khác nhịp bước với thời đại. Nếu Fiona gan góc chịu đựng mọi tai họa nhưng cam chịu số phận thì con gái bà là Meggie đã tìm cách cướp lấy hạnh phúc của mình từ tay Chúa trời, và Jaxtina, con gái của Meggie là một cô gái hiện đại, có những chuẩn mực đạo đức hoàn toàn khác. Cuốn tiểu thuyết xây dựng như truyện sử biên gia đình, tác giả tập trung vào những xung đột tâm lý - đạo đức nhiều hơn là những vấn đề giai cấp - xã hội. Các nhân vật tuy vẫn chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh, nhưng chủ yếu là ứng xử theo tính cách riêng của mình nhiều hơn. Trong số nhiều nhân vật, nổi bật hơn cả là ba nhân vật - Fiona, Meggie - con gái bà và cha đạo Ralph de Bricassart. Meggie có thể coi là nhân vật trung tâm của tác phẩm. Trong tiểu thuyết có nhiều tuyến tình tiết, nhiều môtíp, đề tài, song tất cả đều phục vụ câu chuyện chính: mối tình lớn lao trong sáng của Meggie và cha de Bricassart.
Trong tác phẩm quy mô lớn này, những xung đột tâm lý - tinh thần của nhân vật quyện chặt với sự miêu tả tỉ mỉ toàn cảnh lịch sử, địa lý, thiên nhiên. Thiên nhiên bao la, dữ dội nhưng có cái đẹp hoang sơ riêng của nó như hiện ra trước mắt bạn đọc. Giá trị nhận thức của tác phẩm do đó càng thêm đầy đủ. Mối quan hệ giữa thiên nhiên và con người ở đây mang tính chất chung sống hài hòa, thiên nhiên chưa bị uy hiếp đến nguy cơ hủy diệt.

Tính hiện thực và lãng mạn trong tác phẩm này hòa lẫn vào nhau tới mức nhuần nhị. Sự miêu tả tỉ mỉ bằng hình thức của bản thân đời sống, cả từ cách ăn mặc, lời ăn tiếng nói của nhân vật, cho đến cách xén lông cừu, nếp sống hàng ngày..., lối kể chuyện thong thả theo trình tự thời gian khiến cho tác phẩm gần với loại tiểu thuyết hiện thực thế kỷ 19. Nhưng những tính cách phi thường rực rỡ biểu hiện trong những biến cố đột ngột, đầy hấp dẫn tạo nên màu sắc lãng mạn rất rõ nét. Môt tác phẩm văn học Mỹ thời nay xa lạ với những cảnh hung bạo, với “sex”, với “phản nhân vật” đưa bạn đọc trở về với những vấn đề “nhà” (theo nghĩa quê hương), “cội nguồn”, “cha và con” mà lại được ham chuộng như thế ở phương Tây thì đó chứng tỏ những vấn đề muôn thuở của nhân loại bao giờ cũng làm rung động lòng người ở bất cứ nơi nào trên hành tinh chúng ta.

住所

Shinjuku-ku, Tokyo

電話番号

0917357000

ウェブサイト

アラート

DOMEがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

共有する