20/03/2026
🔥HOTSEARCH BẢNG CHUNG: Hóa ra vận mệnh thực sự có sự sắp đặt
1. Có gì mà không đáng tin chứ? Kỳ thực tập đầu tiên của tôi là ở một công ty nước ngoài, có hôm tôi chịu trách nhiệm dịch CV cho Hội đồng quản trị. Trong đó có khá nhiều phụ nữ, nhưng linh tính mách bảo thế nào tôi lại đi tra cứu lý lịch của một vị trong số đó, phát hiện bà ấy cũng là Viện trưởng của một học viện thuộc Đại học Oxford. Lúc đó tôi nghĩ giá mà mình được học ở học viện này thì tốt biết mấy (thực ra không dám mơ thật đâu, vì nhà không có điều kiện). Nửa năm sau, tôi nhận được học bổng toàn phần của chính học viện đó và được gặp trực tiếp vị Viện trưởng này.
2. Số tủ gửi đồ ở thư viện là 347, điểm thi cao học là 347, điểm chuẩn của nguyện vọng trường là 347, cuối cùng lội ngược dòng thành công!
3. Cái này tôi tin. Tôi vốn chẳng thích ra ngoài cũng chẳng dùng mạng xã hội, ngoài đi làm ra là về nhà. Thế rồi một ngày chân có vấn đề phải vào bệnh viện tìm bác sĩ phẫu thuật. Giờ thì vị bác sĩ đó là chồng tôi rồi.
4. Hồi đại học tôi nằm mơ thấy mình đang đi tuần tra ở trạm xăng, kết quả là bây giờ tôi đang làm việc tại Petrol China (Trung Thạch Hóa).
5. Bà nội tôi mù chữ, hồi tôi học tiểu học tự nhiên bà nói với tôi là đừng có bị trầm cảm, phải vui vẻ lên. Lúc đó tôi nghĩ mình đang vui thế này, sao đi học mà lại trầm cảm được? Và rồi giờ tôi bị trầm cảm thật.
6. Điểm thi đại học thực tế của tôi chỉ lệch đúng 1 điểm so với điểm tôi tự dự đoán; rồi thành phố của trường đại học tôi chọn lại chính là quê hương của ngôi sao đầu tiên tôi hâm mộ; lần đầu tiên đi công tác trong đời lại là quê của ngôi sao thứ hai tôi hâm mộ; sinh nhật dương lịch của bố mẹ tôi trùng ngày với thần tượng; cứ ngỡ là không gặp được, kết quả vào buổi chiều cuối cùng của chuyến về, tôi đã gặp được "bias" (thần tượng yêu thích nhất) của mình; đối mặt với bao nhiêu phe vé và fan, tôi vẫn săn được vé gặp mặt trực tiếp mà còn là hàng ghế thứ hai; vũ công tôi từng đăng lên vòng bạn bè vì yêu thích, năm nay đã được xem trực tiếp, trước buổi diễn chỉ mua đại thôi, mở màn mới phát hiện vũ công đó đóng vai phụ trong đó; tháng 10 năm ngoái tiện tay chụp cái biển quảng cáo của ngôi sao thứ ba ở Macao (lúc đó còn chưa thích), thế mà 5/10 năm nay đã gặp được ngoài đời. Hình như trong cõi u minh, mọi thứ đều đã được định sẵn rồi.
7. Hồi nhỏ ở nhà giúp mẹ làm đồ thủ công, bận rộn cả buổi chiều mới được vài đồng, tôi than vãn việc này chẳng nhẹ nhàng mà kiếm được ít quá. Mẹ tôi bảo chê ít thì sau này đi làm nhân viên văn phòng ngồi máy lạnh, rảnh rỗi gõ máy tính là có tiền. Thế là tôi thầm thề sau này nhất định phải làm việc trong văn phòng, lớn lên đúng là như vậy thật.
8. Tôi thích ngành Kiến trúc phong cảnh của Đại học Lâm nghiệp Bắc Kinh (Bắc Lâm), điền nó vào nguyện vọng 1. Nhưng điểm không đủ tốt, trừ khi phát huy siêu cấp mới đậu được, thế rồi tôi thi lỗi thật, phải điền vào mấy trường liên kết quốc tế. Mọi năm điểm hệ liên kết của Bắc Lâm cũng khá cao, năm đó vừa hay chỉ tiêu cho tỉnh tôi tăng lên, tôi còn có "buff" ưu tiên tuyển chọn khi cùng mức điểm, thế là đưa đẩy thế nào tôi lại đỗ. Tôi là người có điểm thấp nhất của tỉnh đó vào Bắc Lâm.
9. Hồi tôi học cấp 3, năm lớp 10 chọn khối tôi muốn chọn tự nhiên vì thích Địa lý, muốn học Đại học Địa chất Trung Quốc. Nhưng cuối cùng vẫn học xã hội, lên đại học là một trường công lập bình thường, sau đó được xét tuyển thẳng lên Đại học Địa chất Trung Quốc. Tuy chuyên ngành không liên quan đến Địa lý, nhưng tôi lại được đến ngôi trường mà mình từng mong ước.
10. Hồi nhỏ không thích giáo viên chủ nhiệm, lập lời thề đời này thà nghèo chết chứ không làm giáo viên. Sau này tốt nghiệp làm việc không thuận lợi, cứ sống vật vờ, rồi thế nào lại đi làm giáo viên, tự nhiên mọi thứ đều suôn sẻ. Có lẽ đúng là có vận mệnh thật.
11. Hồi lớp 6 thầy giáo hỏi ước mơ của mọi người là gì, tôi nói muốn làm nhà khoa học. Bây giờ tôi là Thạc sĩ Sinh học, sắp tới chắc sẽ học tiếp lên Tiến sĩ, cũng coi như sắp trở thành nhân viên nghiên cứu khoa học rồi, dù vẫn còn khoảng cách xa với hai chữ "nhà khoa học".
12. Tôi luôn có một cảm giác tin tưởng mãnh liệt rằng mình sẽ gặp được "chân ái" của đời mình, giàu có, điển trai và đặc biệt cưng chiều tôi. Tôi biết nói ra nghe rất viển vông, nhưng chủ yếu là cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Nên là để sau này xem sao vậy.
➡️Bạn đừng nói thế, tôi gặp thật rồi đây. Năm 26 tuổi chúng tôi gặp nhau, anh ấy hơn tôi 1 tuổi. Lúc đầu chỉ trò chuyện online, sau đó có dịp gặp mặt trực tiếp, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thích rồi. Bạn biết kiểu "thích về mặt sinh lý" không? Nghĩa là vừa nhìn đã muốn kết hôn sinh con với người ta luôn ấy! Sau đó chúng tôi ở bên nhau, anh ấy rất chiều tôi, tặng máy tính bảng, iPhone, máy ảnh, vàng, đưa tôi đi du lịch, đi ăn, đi chơi. Kết hôn rồi vẫn chuyển tiền tiêu vặt cho tôi (tôi không quản tài chính), Tết đến lì xì ba phong bao dày cộm, sinh con xong tặng một phong bao siêu lớn (với tôi là rất lớn, 5 con số), ngày nào cũng dính lấy tôi. Anh ấy đúng gu thẩm mỹ của tôi, càng nhìn càng thích! Điểm tương đồng: Chúng tôi đều từng sống ở những khu tập thể khác nhau, tầng lầu cũ đều ở tầng 4, đều từng nuôi một con chim sáo, và con sáo đó đều tự bay đi mất, rất giống nhau! Nhà anh ấy và nhà tôi chỉ cách nhau một trục đường chính, nên đường về nhà ngoại của tôi chỉ mất khoảng 10 phút.
13. Trong tâm lý học gọi là "Lời tiên tri tự ứng nghiệm"... Trong huyền học gọi là "Luật hấp dẫn".
14. Chỉ là bạn vừa vặn thành công, rồi lại vừa vặn liên tưởng đến những chuyện này, nên cảm thấy vận mệnh đã có sắp đặt thôi.
Nguồn: XahoiGH