Trangg house

Trangg house đời người chỉ là kiếp tạm bợ cam kết không đúng hàng hoàn tiền x2

Rồi  có  một  chiều  khi nắng phai. Vui buồn  thương  ghét,  những  bi ai.Ta cười  thả gió  nghìn  tâm  sự Luẩn quẩn niề...
22/12/2023

Rồi có một chiều khi nắng phai.
Vui buồn thương ghét, những bi ai.
Ta cười thả gió nghìn tâm sự
Luẩn quẩn niềm riêng sống mệt nhoài.
Ngày mai lỡ tiếng vô thường gọi
Ta có mang theo được những gì
Rồi chợt một lần ta nhận ra
Trên đời mọi thứ sẽ phôi pha
Và dĩ nhiên ta cũng đã già
Ta trả mây trời bao viễn mơ
Của ngày tuổi trẻ đã xa mờ
Của đêm quen sống trong hoài niệm
Bỏ hiện tại thân gầy hao xác sơ !!!!!!

Đến một ngày chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua và thầm cảm ơn những người đã từng gặp gỡ. Dù ngắn dù dài, dù vui d...
30/10/2023

Đến một ngày chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua và thầm cảm ơn những người đã từng gặp gỡ.

Dù ngắn dù dài, dù vui dù buồn, dù còn liên lạc hay đã trở thành người dưng, đó vẫn là số phận sắp đặt.

Tất cả sẽ dạy cho chúng ta những bài học để trưởng thành.

17/10/2023
Gánh đời đi giữa nhân gianTrên vai mẹ gánh muôn ngàn  đắng cayMưa trêu mắt ướt nhạt nhòaGiọt nào của mẹ chan hoà theo mư...
06/10/2023

Gánh đời đi giữa nhân gian
Trên vai mẹ gánh muôn ngàn đắng cay
Mưa trêu mắt ướt nhạt nhòa
Giọt nào của mẹ chan hoà theo mưa
Gánh từ khi thuở còn son
Tóc xanh nhuộm trắng sần mòn hai vai
Gánh nào bắt nhịp tương lai
Đôi chân mẹ bước nối dài đời con
Gánh đời uốn cả lưng cong
Đi trên đá sỏi khóc ròng mẹ ơi
Gánh nào hứng vạt mồ hôi
Nắng hè cháy nám nhạt màu môi khô
Gánh đời lắm nẻo nhấp nhô
Gánh lời nhân thế sóng xô phận đời
Gánh đầy biển nước mắt rơi
Gánh ngàn dâu bể trói đời hồng nhan
Thương con gánh cả thế gian
Đem về đổi lấy muôn ngàn nắng mai
Gánh nào gánh mẹ hỡi ai
Gian truân đời mẹ mấy ai gánh giùm..
Phật Tại Tâm

Nếu  kiếp  sau được  sanh làm  người  lại Nhớ  nha em đừng  hứa kiếp  đàn bà Thanh xuân  ngắn  em cười  được  mấy  độRồi...
08/09/2023

Nếu kiếp sau được sanh làm người lại
Nhớ nha em đừng hứa kiếp đàn bà
Thanh xuân ngắn em cười được mấy độ
Rồi suốt đời ôm những nỗi xót xa
Đừng vội tin vào những lời đường mật
Biển nông sâu đời lắm cảnh đối lừa
Trái tim nhỏ em chia làm 2 nữa
Yêu họ 1 phần ,Yêu mình nữa nghe chưa
Dẫu đêm tối lệ có tràn khóe mắt
Sáng ngày mai vẫn phải thật là xinh
Dẫu mệt mỏi giữa cuộc đời bão tố
Hãy tự tin tìm một lối yên bình
Em hãy nhớ hết mưa trời sẽ tạnh
Qua đêm dài ngày sẽ lại bình minh
Đã quá rồi những tháng năm khờ dại
Em tự cầm ô che lấy cuộc đời mình.....!!!!!

Dúi giống cho a chị em muốn bảo tồn ạ...Bên em hỗ trợ tư vấn nhiệt tình ạ.
18/05/2023

Dúi giống cho a chị em muốn bảo tồn ạ...
Bên em hỗ trợ tư vấn nhiệt tình ạ.

Address

Bao Loc

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trangg house posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Trangg house:

Share