15/11/2024
“Mẹ ơiii, cô Tú nói á...”
- Mẹ ơiii, cô nói chim én bay trên bầu trời, mùa xuân sắp về rồi đó mẹ
- Mẹ ơiii, cô nói các bà nấu ăn rất vất vả, mình phải trân trọng và ăn hết đồ ănn... Jennie có khen các bà nấu ăn ngon đó mẹ
- Mẹ ơi, cô dặn có đồ chơi phải chia sẻ cho các bạn và các em nhỏ, như vậy mình mới là em bé lịch sự
- Mẹ ơiii, cô dặn mình không được đánh bạn, bạn đánh phải méc cô chứ không được đánh nhauuu
- Mẹ ơiii, mẹ phải làm tóc cho em đẹp như cô Tú nhe mẹ. Mẹ ơi, zăng mẹ làm không đẹp như cô Túuuuu 🤣🤣🤣🤣
❤️Đó là những lời “réo rắt” bên tai mỗi khi em bé 3 tuổi Jennie Nguyễn Thị đi học về. Lúc “khuyên răn” mẹ thì nhẹ nhàng điệu bộ, lúc phàn nàn thì hơi nhăn 1 tí và chun mũi lại nhưng vẫn vô cùng đáng yêu. Mẹ ơii, mẹ phải như này như kia nhe mẹ. Vâng, mẹ Thứ thấy bóng dáng cô Tú - giáo viên chủ nhiệm của em đâu đây 🤣🤣🤣🤣.
❤️Đúng là trẻ con, học theo hết những tác phong, ngôn ngữ thậm chí là ngữ điệu của cô giáo mình. Và chính nhờ vậy, ba mẹ dù ko xem camera nhưng cũng hình dung được ở trên lớp con học ra sao, yên tâm rằng 1/3 thời gian trong ngày con ở trong môi trường rất tốt. Nhân văn, nhẹ nhàng và ấm áp.
❤️Ba mẹ cũng cảm thấy ấm lòng, khi những điều nhỏ nhặt lăn tăn của ba mẹ luôn được các cô để ý. Mẹ nói J rất thích được làm tóc đẹp, ngày nào cô Tú cũng chịu khó làm tóc cho em. Mẹ nói rất mong được nhìn thấy hình ảnh của con, trước đây là cô Nhi và bây giờ là hai cô chủ nhiệm cũng cố gắng chụp thêm nhiều hình. Con gái không thích đắp chăn, mẹ theo dõi qua cam cũng thường thấy cô Tâm và cô Tú ráng đợi con ngủ để “lén” đắp lên kẻo sợ con lạnh... Và điều đặc biệt mẹ thấy ở Metis, đó là không chỉ các cô chủ nhiệm mới quan tâm đến Jennie, mà hầu như các cô trong trường đều biết tên con (và các bạn lớp khác), thậm chí các cô còn biết Jennie rất được khen nên không bao giờ tiếc những lời yêu thương dành cho con, mẹ thực sự cảm kích rất nhiều.
- Mẹ ơi, hôm qua em đi dã ngoại, em hái được 1 bông hoa em tặng cho cô rồi á mẹ.
- Rứa hàaa, J có hoa tặng mẹ không?
- Để bữa sau em hái tặng mẹ, còn hôm qua em tặng cô. Bài hát một bông hồng em dành tặng cô, một bài ca em hát riêng tặng thầy màaa.
Oke con gái yêu, một bông hồng, một bài hát chưa đủ đâu nhe, mẹ xin gửi thêm 1000 lời tri ân đi kèm tặng các cô nhân ngày 20/11. Cảm ơn những người truyền cảm hứng yêu thương đến các mầm non xinh đẹp. Cảm ơn các cô rất nhiều khi góp một phần trong hành trình nuôi dưỡng tâm hồn nhỏ Jennie. Chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.
❤️Trân trọng và yêu thương rất nhiều.
Ngoại truyện (tin nhắn từ cô Tú):
- Mẹ ơi, hôm nay J ho nhiều, con hơi khó ngủ. Cô lấy dầu xoa lòng bàn chân và ngực cho con rồi.
- Mẹ ơi, hôm nay J ăn được 2 chén bún, con ăn hết rồi chủ động xin thêm “con ăn nựaaa” =)))
- Mẹ ơi, hôm nay Jennie lén hút trà sữa của cô 🤣🤣🤣🤣🤣
❤️Hình ảnh minh hoạ: Đầu tóc cầu kỳ cô Tú làm cho Jennie mỗi ngày