25/09/2025
𝐕𝐈𝐄̂𝐌 𝐌𝐀̀𝐍𝐆 𝐍𝐀̃𝐎
Hôm nay là tròn 10 ngày con nhập viện vì Viêm màng não.
Thật may là con phát hiện sớm và đáp ứng thuốc tốt nên ngày mai con sẽ được ra viện. Mẹ mới an tâm chia sẻ với các mẹ trong nhóm ạ.
Bé mình sáng ngủ dậy kêu đau đầu. Kiểu đau dữ dội k thể làm gì nổi. Trước giờ bé chưa từng kêu than đau đầu gì cả. (Con 2 tuổi 8 tháng là bé trai rất hiếu động và tay chân hoạt động liên tục). Bình thường con ốm kiểu bị khò khè, ho, đau họng nhưng lần này chỉ ôm đầu kêu đau. Lúc này con vẫn chưa sốt. Con không muốn ăn, nhưng vẫn uống được 1 hộp sữa nhỏ TH và vai ba thìa bún. Vừa uống xong thì con ói ra hết sạch sẽ, mặt tái mét. Mình đã nghĩ ngay đến có lẽ nào viêm màng não thật không?
Liền tức tốc đưa con đi BV Nhi đồng 2. Trên xe bé rất mệt, người lạnh tái và tiếp tục ói. Ói ra dịch vàng lẫn ít máu kiểu như máu cá. Và kêu đau đầu. Mặt con trắng bệch. Lên đến bệnh viện thì con ói tiếp ra máu. Vào cấp cứu nhưng bác sĩ kêu ra đăng ký khám. Vào phòng khám lại tiếp tục ói ra máu. Bé uống ngụm nước vào là sẽ ói ngay. Bác sĩ cho nhập viện vào khoa tiêu hoá vì nói bé không sốt nên không nghĩ đến viêm màng não mà nghĩ là ói nhiều gây xuất huyết bao tử. Rồi con xuống khoa tiêu hoá lại tiếp tục ói. Mặt tái mét bác sĩ cho truyền nước và tiêm chống ói.
Lúc vào khoa tầm 10h sáng thì 11h bé bắt đầu sốt. Bé vẫn còn kêu đau đầu. Sau đó bs có kêu đi chụp xquang. Siêu âm bụng và xn máu nhưng kq vẫn bt. Con sốt tầm 39do và tiêm hạ sốt chỉ hạ đc một lúc rồi sốt lại. Truyền nuoc đến 2h chiều thì con về phòng. Lúc này có uống đc chút bước và 1 hộp yến. Sau đó từ 3h chiều đến 8h tối con cứ sốt cao và cữ ăn tối lại ói ra sạch sẽ. Mẹ sốt ruột vì con cứ kêu đau đầu mãi. Các bs có nói chờ thêm mấy tiếng xem con có đỡ sốt k thì mới chocb tuỷ. 9h tối con chọc tuỷ và 12h đêm thì có kq viêm màng não.
Đó là một đêm không ngủ của mẹ. Con được tiêm thuốc an thần sau chọc tuỷ để nằm yên. Nhưng hết thuốc chuyển con sang khoa nhiễm thì con lại kêu đau đầu dữ dội. 2h sáng con được tiêm và chuyền liều kháng sinh đầu thì mg con đổ mồ hôi, cắt sốt và ngủ được chút xíu. Sáng dậy k thấy con kêu đau đầu nữa. Bác sĩ có nói với mẹ rằng con bị viêm màng não nhưng k nặng. Nhưng thực sự nghe đến não thì không thể nào yên tâm nổi.
Có lẽ con phát hiện sớm trong vòng 24h nên đáp ứng rất nhanh. Sáng ra con dậy đòi ăn và k còn than đau đầu nữa. Nhưng do tác dụng phụ của chọc dịch tuỷ nên con bị đau lưng, đay chân mất 3 ngày k đi nổi, chỉ đòi mẹ bế. Mẹ lại chuyển sang lo lắng con bị liệt cơ. Qua ngày t4 thì bắt đầu đi lom khom như ông già và bắt đầu đùa nghịch.
Sau 7 ngày tiêm thuốc thì con được chọc tuỷ lại. Lần này bác sĩ làm nhẹ nhàng hơn nên con không bị đau lưng và đau chân nên vẫn chạy nhảy tốt.
Thật mừng là chỉ số bạch cầu của con giảm từ 522 xuống còn 51. Bác sĩ đánh giá tốt và bảo tiêm đủ 10 ngày kháng sinh con sẽ đc xuất viện.
Thực sự trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ con sẽ bị như vậy. Nhưng vào bệnh viện thấy rấ nhiều bé bị viêm màng não luôn. Có bé bị nhẹ, có bé để ở nhà mấy ngày, vào đây mất ý thức và chân tay không cử động được thấy rất thương. Các mẹ hãy luôn theo dõi kỹ con mình nhé.
Hành trình nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng. Mong mọi em bé đều luôn khoẻ mạnh an yên.
Hang Vu