13/05/2022
86 tuổi quyết l.y h.ô.n chồng vì “cả đời không một lần rửa bát”, người ta bảo "gàn dở" nhưng mấy ai hiểu đấy là "giới hạn" của sự tủi hờn.
—--
Cứ tưởng sống với nhau gần hết đời người, các ông bà ta sẽ có cái kết “đầu bạc răng long” cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại .
Nhưng đấy là chuyện của người khác, còn với bà Dung (Thái Bình) thì không. Dù đã 86 tuổi nhưng bà vẫn quyết l.y h.ô.n chồng vì “cả đời không một lần rửa bát”
Nhiều người khi nghe chuyện của bà cho rằng bà già rồi còn "nhiều chuyện", "gàn dở". Nhưng có lẽ với bà, quyết định ly hôn cũng chính là giới hạn cho những ấm ức, tủi khổ mà bà đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.
Bà còn chia sẻ: "Mấy năm nay tôi bị đau lưng, nhiều bữa không thể đứng dậy được. Tôi muốn thuê người giúp việc nhưng ông ấy nhất quyết không chịu. Nhiều bữa tôi vừa nấu cơm, vừa đau lưng ứa nước mắt".
Và sau 2 năm giải quyết thủ tục, nhờ sự trợ giúp của các cháu, bà mới được giải thoát khỏi cuộc hôn nhân. Ngay sau đó, bà chuyển lên Hà Nội vào viện dưỡng lão sống.
Trước khi chia tay, bà nói với chồng rằng: "Tôi sống khổ lâu rồi, giờ tôi cũng không còn sức đâu phục vụ ông. Tôi xin rút lui, ch.ia tay nhau để mỗi người đi con đường riêng cho thoải mái. Tôi hết thương ông rồi".
Năm đầu tiên vào viện dưỡng lão, bà Dung chưa thoải mái. Tới năm thứ hai thì bà thực sự coi đây như nhà của mình. Cứ 4h30' sáng bà dậy tập trường sinh dưỡng lão. Đến 7h, bà đã vận động cơ thể và ăn sáng xong xuôi. Căn phòng ở trên tầng 3 được bà dọn sạch đến mức cảm tưởng như không có hạt bụi nào.
Cuộc sống của bà trở nên thoải mái hơn. Lúc khoẻ, bà có thể đi hết nhà các cháu chơi vài ngày, rồi lại quay trở về "ngôi nhà của mình".
Đấy, thế nên cuộc sống hôn nhân mà khó khăn quá, mệt mỏi quá, nếu không còn chịu đựng được nữa hãy buông tay. Là phụ nữ, hãy nghĩ cho cả bản thân mình nữa bạn ạ bởi chẳng ai có thể sống thay mình được.