14/09/2026
25 tuổi, lần đầu đi khai giảng cùng con.
Nghe cũng hơi sai sai :))
Vì mới mấy năm trước thôi, vẫn còn là sinh viên Báo chí, chạy CLB, chạy sự kiện, hôm nay làm MC, mai đi diễn, mốt lại xách vali đi đâu đó.
Rồi tốt nghiệp.
Cưới chồng. Sinh con.
Nhanh đến mức bạn bè còn chưa kịp hoàn hồn thì con đã 2 tuổi.
Hôm nay đứng trong sân trường, nhìn mấy bạn bằng tuổi mình vẫn tung tăng, tự nhiên thấy… hơi tủi.
Người ta khai giảng để bắt đầu một năm học mới.
Còn cô ấy khai giảng để bắt đầu một vai mới:
Mẹ của học sinh.
Cũng có lúc tiếc thanh xuân thật.
Nhưng nghĩ lại, 25 tuổi mà đã có một đứa nhỏ gọi mình là mẹ, có việc mình thích, vẫn đang học cao học…
Thôi thì cũng không đến nỗi nào.
Chỉ là thanh xuân của cô ấy bây giờ không còn check-in bằng hoa nữa.
Mà check-in xong phải quay ra tìm con.
😅