Coca Kính

Coca Kính Tổng buôn mũ thiết kế thời trang các hãng like auth, replica 1:1...

HAT Fashion

� 08.5858.2255
� 0962.962.238

💥 Tông màu chảnh xuất sắc 📞 08.5858.2255
07/09/2020

💥 Tông màu chảnh xuất sắc

📞 08.5858.2255

07/09/2020

As we our page standing good we would like to change request below detail
-Current Page name: Coca Kính
-Desired Page name: Coca Kính Hatfashion
- Reason Re-branding page name
Please have request change above detail thanks

💥 Bộ sưu tập mũ thiết kế HOT HIT tháng 9🔷 SANG - Xịn - Mịn 🔸 Giá rổ cực rẻ  📞 08.5858.2255📞 0962.962.238
07/09/2020

💥 Bộ sưu tập mũ thiết kế HOT HIT tháng 9

🔷 SANG - Xịn - Mịn

🔸 Giá rổ cực rẻ

📞 08.5858.2255
📞 0962.962.238

Kính gửi Thầy Hiệu trưởng,Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này. Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất...
07/09/2020

Kính gửi Thầy Hiệu trưởng,
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này.

Rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết: cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố, thì ở đâu đó, sẽ có một con người chính trực; bên cạnh một chính trị gia ích kỷ, sẽ xuất hiện một nhà lãnh đạo tận tâm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cứ mỗi một kẻ thù ta gặp ở nơi này thì ở nơi khác ta lại tìm thấy một người bạn. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu hiểu rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với nǎm đô la nhặt được trên hè phố…

Xin hãy dạy cho cháu cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ. Xin dạy cho cháu biết được bí quyết của niềm vui thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…

Xin dạy cho cháu biết đến thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng để cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong nắng, và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.

Ở trường, xin thầy hãy dạy cho cháu biết chấp nhận thi rớt còn vinh dự hơn gian lận khi thi. Xin hãy tạo cho cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, cho dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó là không đúng…
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn đối với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chạy theo thời thế.

Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới Chân Lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp mà thôi.

Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã…

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.

Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất nhưng không bao giờ được để cho ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.

Xin hãy dạy cho cháu biết ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ lẽ phải.

Xin hãy đối xử với cháu dịu dàng nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên những thanh sắt cứng rắn. Hãy giúp cháu có can đảm biểu lộ sự thiếu kiên nhẫn và có đủ kiên nhẫn để biểu lộ sự can đảm.

Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.

Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy, nhưng xin thầy nỗ lực hết sức mình… con trai tôi là một cậu bé tuyệt vời.

Tôi hi vọng từng thế hệ trẻ mai sau sẽ còn được nghe lại bức thư này, hãy cùng tôi share nó đi nhé! ❤

Cảm ơn và xin lỗi!Gia An thân mến!Thoắt đó, mà con đã sắp lên hai rồi. Một năm tưởng lâu, vậy mà vèo nhanh qua như một c...
15/03/2020

Cảm ơn và xin lỗi!

Gia An thân mến!
Thoắt đó, mà con đã sắp lên hai rồi.

Một năm tưởng lâu, vậy mà vèo nhanh qua như một cái chớp mắt. Trẻ con nhanh lớn thật. Bảo sao bản thân mẹ không mau già đi.

Cảm ơn con! Nhờ con mà mẹ biết cách vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhẫn nhịn, chỉ để lắng nghe nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, và biết cảm ơn nhiều hơn.

Nhờ con mà mẹ biết quý trọng những giờ phút sống này.
Nhờ con mà mẹ hiểu sâu sắc cái gọi là chỗ dựa gia đình, nếu không có họ chắc mẹ chả thể vững vàng bên con.

Nhờ con mà mẹ mạnh mẽ hơn bao giờ hết, dịu dàng hơn bao giờ hết, yêu thương mình hơn bao giờ hết.

Cảm ơn con đã yêu thương mẹ bằng những bi bô và nụ hôn nhẹ lên má mẹ. Mẹ tin là con sẽ cứ yêu thương mẹ như vậy, để hai mẹ con mình cùng nhau vượt qua tất cả, con nhé!

Hơn một năm trôi qua, có bao nhiêu ngày mẹ dành thời gian cho con trọn vẹn. Oái oăm thay, những ngày dành cho con nhiều thời gian nhất, thường là những ngày con ốm, khi con không thể đi học, mẹ buộc phải để con ở nhà.

Chắc chắn là con cũng không trách móc mẹ gì đâu, khi mà cứ phải đợi đến lúc con mệt mỏi, ốm đau mẹ mới dành nhiều thời gian cho con hơn. Cảm ơn con nhé!

Mẹ cũng thèm lắm chứ, thèm mỗi buổi trưa được nhìn con ngủ. Mẹ thèm mỗi chiều được đưa con dạo chơi công viên, thấy con vui đùa cười tít mắt,…

Nhưng, mẹ đã nhường hết những lúc con khỏe mạnh, những lúc con vui cười, ca hát cho cô giáo của con, cho bạn bè và trường lớp của con.

Mẹ chỉ nhận về mình những ngày con mê man vì sốt mọc răng, sốt viêm tai giữa. Những đêm con khó ngủ quấy khóc.

Mẹ nhận về mình những mệt mỏi, đau đớn làm nước mắt con rơi ra trên khuôn mặt non dại.

Mẹ biết, có đôi lúc mẹ sai, khi mẹ bực bội cáu gắt vì công việc, mẹ lại giận lây sang con .Hay có nhiều lần mẹ quát mắng con, tét vào tay con vì con bướng.

Nhưng trái tim con bao dung chưa một lần giận dỗi.

Con lúc nào cũng thế, ngay cả khi mẹ bận bịu muốn đẩy con ra để thảnh thơi làm việc của mình, ngay cả khi mẹ dọa bỏ con lại một mình khi con làm những điều trái ý mẹ, thì con vẫn níu lấy áo mẹ, choàng tay ôm mẹ, khóc oà.

Cuộc sống mưu sinh khiến bố mẹ lo toan nhiều điều. Bố mẹ chỉ lo làm được thật nhiều việc, kiếm được thật nhiều tiền để cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.

Mẹ muốn con được học trường tốt, được ăn những thức ăn ngon, được mặc những bộ quần áo đẹp, được đi du lịch đó đây…

Nhưng mẹ đâu biết được rằng, điều con cần đơn giản lắm, đôi khi chỉ là một vòng tay ôm của mẹ.

Thời gian đã giúp Coca của mẹ lớn lên. Đôi má màu đỏ đã chuyển sang trắng hồng, cái miệng xinh đã biết cười giòn tan, đôi chân đã chạy rất nhanh,...

Nhưng con à! đừng chạy quá nhanh con nhé! đoạn đường phía trước còn dài và chông chênh lắm. Có lẽ mẹ cũng sẽ phải học cách đi chậm lại, để được nắm tay con bước đi, để được bên con nhiều hơn nữa.

Thời gian đi nhanh lắm, rồi chẳng mấy chốc, lại chính mẹ ngồi ngắm những dòng người trẻ tuổi lướt qua mà kể cho con nghe về tuổi ấu thơ, tuổi thanh xuân đã qua của mẹ.

Có nhiều ngậm ngùi, nhiều tiếc nuối hay không? Nhiều lúc mẹ thấy boăn khoăn: mình đã sống hết mình chưa? Thương yêu hết mình chưa? Hay tất cả cứ nửa vời, lơ lửng?

Cuộc sống này ta chỉ có một, ta chỉ được sống đúng một lần. Thế thì thôi con nhỉ! Chúng mình dẹp hết mọi lo âu phiền muộn sang một bên. Dẹp hết những bộn bề và ưu tư cũ.

Người ta nói rằng, có hai ngày chúng ta không nên bận tâm đó là ngày hôm qua và ngày mai.

Ngày hôm qua với những đau khổ, nuối tiếc, những ước mơ không thành, những kế hoạch dang dở, dù muốn dù không nó cũng đã qua rồi.

Còn ngày mai, là những lo toan, hoang mang sợ hãi… Nhưng dù có lo sợ ngày mai nắng hạn hay giông bão, thì ngày mai vẫn sẽ đến.

Chúng ta chỉ có một ngày hôm nay để mà yêu thương, mà trân trọng. Hiện tại sẽ trở nên rất nhẹ nhàng nếu không bị những tiếc nuối của ngày hôm qua và nỗi lo của ngày mai đè nặng con ạ.

Vậy thì con nhé, chúng ta sẽ sống một ngày cho trọn vẹn. Mẹ sẽ dành cho con trọn vẹn một ngày, ngày hôm nay, để chào đón rất nhiều ngày sau mình sát cánh bên nhau cùng đón những tốt đẹp hơn. Chúng mình cùng cố gắng con nhé! Love you!

Gửi con trai Gia An yêu quý của mẹ!

Sau này lớn lên, đọc được bài viết này mong rằng con sẽ hiểu mẹ yêu con đến nhường nào! Cảm ơn và xin lỗi con rất nhiều!

Hạ Long, 15/03/2020 , một ngày âm u đầy gió.

Address

Hạ Long
Hanoi

Telephone

+84858582255

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Coca Kính posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Coca Kính:

Share