18/07/2026
Mình phát hiện mẹ ngoaitinh... và thật sự không biết phải làm sao
Thật sự phải betac lắm em mới phải lên đây chia sẻ và xin lời khuyên, năm nay em 25t mẹ em sn 78, từ khoảng tháng 3 năm nay em phát hiện mẹ em đã ngoaitinh, lúc đó em nghĩ chỉ ở mức nt qua lại chứ k có gì và mẹ em sẽ k dám làm gì quá giới hạn. Trước đó em đã phát hiện ra nt xưng vợ chồng với 1 người khác (ông ta có chút liên quan đến nhà em nên em có biết, em đã nt cho ông ta doạ chấm dứt ngay nếu không sẽ nói cho các con ông ta biết), sau đó ông ta đã bảo chỉ là trêu đùa và sẽ k nhắn nữa. Đồng thời em cũng chặn hết liên lạc nên k còn liên lạc đc với nhau nữa. Em phát hiện ra vì em thấy có dấu hiệu xoá tn và thu hồi ở zalo dù mẹ em là người k biết gì về công nghệ và k biết sử dụng đt quá nhiều (chỉ nghe gọi và lướt mạng).
Bẵng đi 1 tgian em lại phát hiện ra có xóa tn thì mới bắt đầu ktra đt nhiều hơn, lúc đó em cũng chỉ nghĩ nt qua lại và em tiếp tục nt cho thằng này để nói như lần trước (nó kém mẹ em 5t, đã ly hộ vợ từ lâu), thì nó đã chặn ngay zalo của em và quay qua nhắn với mẹ em là từ giờ k nch nữa, con gái bạn đã nt cho tôi, nhưng lại quay qua liên hệ qua sdt ngay sau đó. Nó làm cùng cty nên trước đó thằng em trai em 2k8 đã biết và chặn zalo vài lần nhưng bằng cách nào đó vẫn mở được và tiếp tục (chắc chắn là nó chỉ vì mẹ em k thể biết đc). Sau đó em đoán nó rất mưu mô nên tiếp tục theo dõi, thì khoảng 1 2 tuần sau em vẫn thấy tiếp tục nt qua zalo (đã bỏ chặn), em có nt cho mẹ để nói chấm dứt ngay đi điều đó chả khác gì ngoaitinh cả, mẹ em có nói chỉ qua lại trong cv và nó đã nghỉ rồi, k có gì cả, 2 mẹ con cũng có nói qua nói lại vài câu nhưng vẫn một mực nói k có gì. Khoảng vài hôm sau em về thì cứ nghĩ ngủ rồi nhưng vẫn ktra zalo (em đăng nhập trên mt) thì thấy vẫn đang nhắn qua lại hẹn nhau “tuần này đi 2 lần nhé”; ”nhiều thế à”
Trước đó mình đã cố gắng né tránh để k ai biết nhưng lúc đó mình đã đ*iên lên và gào lên nói “k ở đc thì ly hôn đi, như vậy là quá đáng lắm rồi, mình k ngờ dám làm vậy”, thì có nhắn với nó là “k nhắn nữa” nó bảo ”con về à”
Tối hôm ấy mình đã nhắn luôn cho cậu để kể hết mọi chuyện, vì thực sự mình k biết làm như nào, cần người đứng ra nói giúp, cậu nói cậu đã nghi ngờ rồi, có hôm soi cam thấy gửi xe nhà bà và đi cùng thằng nào đó ngõ tắt, để mai cậu xuống nch. Thì sau hôm đó cậu và bác có nt để hỏi thì vẫn chối và bảo nó k hiểu cho mẹ nó, đi làm cty thì trêu nhau vậy. Cậu cũng có nói và khuyên nên biết điểm dừng vì con cái lớn rồi, bố mình thì hiền lành (thực sự bố mình rất hiền, đến mức ở nhà mẹ mình có mắng cũng k nói lại câu gì, trong nhà hoàn toàn do mẹ làm chủ), cũng có bảo biết rồi và sau đó mình ktra thì đã xoá tn. Hôm sau nữa có vào bà và trước mặt ông bà, mình, bác và cậu có nhắc đến vấn đề đó (bác chỉ nói về vụ có nt qua lại với ông trước đó vì k biết dùng fb nên nhắn qua tường fb và mn ai cũng hỏi lquan gì, vợ nó mà thấy vợ nó ghen nó tìm tận nhà), mọi người có lời qua tiếng lại và mẹ em chối bay chối biến ch*i bới rồi bỏ về.
Sau đó có hôm đi họp PH cho em mình (trc đó có nói đi xong hẹn mấy cô đi chơi đi ăn nhưng sau đó mưa nên mình nghĩ sẽ về nhưng k, đi đến chiều và tắt mạng, trc đó mình đã cài app theo dõi nhưng tắt mạng nên mình thấy vị trí đứng mãi ở trường mình đã nghi ngờ), hôm sau mình soi ra thì thấy định vị có dừng ở 1 nhà nghỉ nhưng mình tìm hiểu có thể do k có mạng nên hiển thị sai và ép mình tin vào điều đó (hôm gửi xe đi mình có ktra lại lịch sử và thấy đi từ sáng đến chiều tại 1 nhà nghỉ cách nhà tầm 4 cây). Và sau đó mình chắc chắn hôm đó đi với nhau và đã tắt mạng để k theo dõi đc, mình cũng có hỏi lại để dò la nhưng tạm thời k tra đc gì nên cho qua.
Đỉnh điểm là đến 30/4, trước đó mình đã đọc tb zalo chỉ làm đến đêm rồi về nhưng k biết sao sau đó tn lại bị xoá, nghi ngờ nên mình đã hỏi và nhận đc câu trl là ban đầu tb như vậy nhưng thay đổi, xui thay thế nào sáng 30/4 mình tỉnh dậy sớm khoảng hơn 4h lôi đt ra check dù tắt mạng nhưng vẫn hiển thị vị trí cuối cùng là ở ks cách nhà chục cây (mình đã thực sự rất sốc và nt cho cậu, cậu nói gọi ngay cho, mình có gọi bằng số của bố và hỏi đang ở đâu thì bảo đang làm, tắt mạng vì mất điện??? Thật sự lúc đó mình rất rối nên k nghĩ đc gì, bảo thế với cậu thì cậu bảo gọi tiếp, bắt bật video lên xem đúng không, mình gọi liên tiếp vẫn nghe và bảo giờ t về. Khoảng gần 6h thì về đến nhà, mình có nch khóc lóc và bảo mẹ đi đâu ra tận đây (mình tra ks và cho xem ảnh), thì bảo giờ đấy k dám về nên ra nhà cô làm cùng ngủ, mình hỏi cô nào gọi cho con hỏi, nhà gần hơn k về lại đi xa tận chục cây ở ks thì k trl đc. Hôm ấy mình có khóc nấc lên và nói thì im lặng, tiếp tục mấy ngày lễ cũng k lên nhà ông bà chơi dù đc nghỉ vì lần trước lời qua tiếng lại đó. Từ lúc đó mình cũng k nói gì cả, đến 2/5 mình có bình tĩnh nói chuyện lại và bảo giờ nhà mình tử tế thế mẹ k muốn, bọn con lớn rồi, ngta nhìn vào cũng phải khen.
Thật sự từ trước đến nay mình luôn thấy may mắn dù gd k giàu có gì cả nhưng đủ ăn đủ mặc, bọn mình ngoan ngoãn k thói hư tật xấu gì cả. 2 mẹ con có nch khoảng hơn tiếng thì có bảo k có gì cả, đã chấm dứt rồi k phải lo. Mình đã cố nch mềm mỏng và ptich nếu lựa chọn sai lầm thì như nào (có kể người quen đã ly hôn và giờ sống như nào), mẹ nói mẹ biết rõ và k bgio có chuyện đó, mình cũng có nói hôm trc con thừa sức bắt đc nhưng con k muốn làm, nếu con chứng kiến tận mắt thì cái nhà này k còn nữa đâu nên con k làm chứ k phải k làm đc (thật sự mình cũng muốn lừa dối bản thân là k thấy thì cứ nghĩ k có là đc, thật sự mình chỉ mong bà ấy quay đầu, nghĩ đến danh dự nghĩ đến con cái). Sau làn nch hết nước đó mình cứ nghĩ đã ổn rồi, thì đến gần đây mình phát hiện xoá lịch sử cuộc gọi và thứ 7 vừa rồi làm đêm về lại đi từ sáng đến chiều, trời mứ to cũng k thấy về (lần này trốn đi cửa sau và k mang theo đt), mình có về nch và hỏi đi đâu thì k trl đc chỉ nói đi đám ma, đi có việc, m hỏi làm gì, sau đó mình nt cho thằng kia ch*i và doạ sẽ tung hết lên nhóm zalo ở cty, (trước đó 2/5 sau khi nch mình cũng có nt nói nó buông tha cho gd mình, mẹ mình cũng vẫn về với gđ đó thôi).
Đến thứ 2 nó có gọi lại cho mình và tỏ ra k quen biết mẹ mình, bảo mình nch như thế là k đc này kia vì tuổi con cháu, có lời qua tiếng lại và mình nói thế hẹn tối nay gặp mặt tất cả nch cho rõ ràng, nó bảo cho cháu chọn chỗ chọn tgian, mình bảo đc tôi sẽ nói với cậu tôi và nt cho cậu. Sau đó mình có gọi lại báo tgian và bỏ chặn số cậu tôi ra thì nó điên lên và xưng mày tao, doạ là t k cần gặp m t sẽ cho người gặp m, m gửi ảnh đi, đi xe gì mặc q.áo gì, mình có bảo đc cứ gặp đi rồi nch thì nó chỉ lặp lại câu đe doạ đó và mình tắt máy, sau đó mình có gọi lại cho cậu nch thì nó cũng chặn số mình luôn. Mình nghĩ 2 người đã bàn nhau doạ nạt vì nghĩ mình còn trẻ con để k dám đe doạ nó nữa, mình cũng nt cho mẹ nói mẹ quen với loại người như thế để giờ nó đòi đáh con mẹ mà mẹ vẫn còn tiếp tục à, thì vẫn tiếp tục chối bảo mình k biết ai mà dám nt ch*i nó, nói qua nói lại k đc nên mình bảo tối về nch có cả bố nữa.
Tối đó về mình có gọi cả bố ra và nói mẹ đi làm nt qua lại kiểu gì hnay có đứa đòi đánh con, giờ nó dám đe con thì báo công an đi (mục đích đe dọa để biết sợ), hôm đó cũng có lôi ra chất vấn lời qua tiếng lại mẹ mình vẫn một mức chối và bảo nó đã nghỉ hơn 1 tháng nay vì bố nó ch*t đ.ột t.ử, có cãi nhau qua lại thì mẹ bảo m cứ coi như t ch*t rồi đi, còn nói nhà này có ai qtam t k, mình có bắt bẻ lại thế mẹ ra ngoài thì đc qtam à thì bảo nó hơn ở chỗ đấy, mình có vặn lại đấy chính mẹ thừa nhận rồi nhé thì bỏ đi và k nói gì nữa.
Thật sự sau mỗi lần mình đều k ăn đc k ngủ đc và luôn suy nghĩ tại sao mẹ mình từng này tuổi còn đổ đốn như thế trong khi là 1 người trọng sĩ diện, mình cũng đã nghĩ do bố k biết qtam đến mẹ và do bọn mình quá thờ ơ đến cảm giác của mẹ để mẹ phải đi trò chuyện với người khác. Mình cũng đã dành nhiều tgian hơn để nch với mẹ, chia sẻ, rủ nhau đi chơi đi mua đồ dù trước đó thi thoảng vẫn đi
Nhưng thật sự lần này thì mình quá bất lực, mình k hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra và mẹ mình k tỉnh đc, mình cũng có bắt mẹ nghỉ việc ở đó vì cv phải làm ca đêm và quá nhiều tgian nhưng chỉ cãi vã giờ t già rồi mắt thì kém k làm đc ở đâu nữa cả, nhà thì có khá giả gì
Đến hôm nay mình cũng k nói chuyện gì và mẹ mình cũng k tỏ ý bắt chuyện hay gì( mình cố tỏ ra là mình k ổn, vì mỗi lần như vậy mìn sẽ suy nghĩ và tái phát trào ngược dạ dày)
Thật sự giờ mình k biết phải làm sau nên lên đây mong mn giúp đỡ, nếu có thể mình có thể gửi số của mẹ và thằng kia, mình nghĩ chỉ còn cách nghi ngờ lẫn nhau tự cắn xé nhau thì mới bỏ đc. Giờ k ai có thể khuyên can đc nữa, mình nghĩ nếu người ngoài khuyên may ra còn vì sẽ diện chứ người nhà k thể nói nổi( bố mình cũng k nói gì vì quá hiền và nhu nhược, và mình cũng k có đưa ra bằng chứng gì để k thể chối cãi, nch trước mặt bố mình chỉ dùng lời lẽ để chất vấn vì mình cũng k muốn bố biết quá nhiều nên cứ 1 mình chịu đựng)
Thằng em mình cũng biết chuyện nhưng k nói gì ,mình có nói nó thể hiện thái độ đi thì chỉ im lặng. Tất cả dồn nén khiến mình thật sự bất lực mà k ai có thể chia sẻ hay giúp đỡ được, hàng ngày tâm trí mình cứ bất ổn và dễ khóc, k ăn k ngủ đc
Viết lên đây mong mn có thể cho mình xin lời khuyên gì đó để cứu vãn gd này. Cảm ơn mn
Thật sự phải bế tắc lắm em mới phải lên đây chia sẻ và xin lời khuyên, năm nay em 25t mẹ em sn 78, từ khoảng tháng 3 năm nay em phát hiện mẹ em đã ngoaitinh, lúc đó em nghĩ chỉ ở mức nt qua lại chứ k có gì và mẹ em sẽ k dám làm gì quá giới hạn. Trước đó em đã phát hiện ra nt xưng vợ chồng với 1 người khác (ông ta có chút liên quan đến nhà em nên em có biết, em đã nt cho ông ta doạ chấm dứt ngay nếu không sẽ nói cho các con ông ta biết), sau đó ông ta đã bảo chỉ là trêu đùa và sẽ k nhắn nữa. Đồng thời em cũng chặn hết liên lạc nên k còn liên lạc đc với nhau nữa. Em phát hiện ra vì em thấy có dấu hiệu xoá tn và thu hồi ở zalo dù mẹ em là người k biết gì về công nghệ và k biết sử dụng đt quá nhiều (chỉ nghe gọi và lướt mạng).
Bẵng đi 1 tgian em lại phát hiện ra có xóa tn thì mới bắt đầu ktra đt nhiều hơn, lúc đó em cũng chỉ nghĩ nt qua lại và em tiếp tục nt cho thằng này để nói như lần trước (nó kém mẹ em 5t, đã ly hộ vợ từ lâu), thì nó đã chặn ngay zalo của em và quay qua nhắn với mẹ em là từ giờ k nch nữa, con gái bạn đã nt cho tôi, nhưng lại quay qua liên hệ qua sdt ngay sau đó. Nó làm cùng cty nên trước đó thằng em trai em 2k8 đã biết và chặn zalo vài lần nhưng bằng cách nào đó vẫn mở được và tiếp tục (chắc chắn là nó chỉ vì mẹ em k thể biết đc). Sau đó em đoán nó rất mưu mô nên tiếp tục theo dõi, thì khoảng 1 2 tuần sau em vẫn thấy tiếp tục nt qua zalo (đã bỏ chặn), em có nt cho mẹ để nói chấm dứt ngay đi điều đó chả khác gì ngoaitinh cả, mẹ em có nói chỉ qua lại trong cv và nó đã nghỉ rồi, k có gì cả, 2 mẹ con cũng có nói qua nói lại vài câu nhưng vẫn một mực nói k có gì. Khoảng vài hôm sau em về thì cứ nghĩ ngủ rồi nhưng vẫn ktra zalo (em đăng nhập trên mt) thì thấy vẫn đang nhắn qua lại hẹn nhau “tuần này đi 2 lần nhé”; ”nhiều thế à”
Trước đó mình đã cố gắng né tránh để k ai biết nhưng lúc đó mình đã đ*iên lên và gào lên nói “k ở đc thì ly hôn đi, như vậy là quá đáng lắm rồi, mình k ngờ dám làm vậy”, thì có nhắn với nó là “k nhắn nữa” nó bảo ”con về à”
Tối hôm ấy mình đã nhắn luôn cho cậu để kể hết mọi chuyện, vì thực sự mình k biết làm như nào, cần người đứng ra nói giúp, cậu nói cậu đã nghi ngờ rồi, có hôm soi cam thấy gửi xe nhà bà và đi cùng thằng nào đó ngõ tắt, để mai cậu xuống nch. Thì sau hôm đó cậu và bác có nt để hỏi thì vẫn chối và bảo nó k hiểu cho mẹ nó, đi làm cty thì trêu nhau vậy. Cậu cũng có nói và khuyên nên biết điểm dừng vì con cái lớn rồi, bố mình thì hiền lành (thực sự bố mình rất hiền, đến mức ở nhà mẹ mình có mắng cũng k nói lại câu gì, trong nhà hoàn toàn do mẹ làm chủ), cũng có bảo biết rồi và sau đó mình ktra thì đã xoá tn. Hôm sau nữa có vào bà và trước mặt ông bà, mình, bác và cậu có nhắc đến vấn đề đó (bác chỉ nói về vụ có nt qua lại với ông trước đó vì k biết dùng fb nên nhắn qua tường fb và mn ai cũng hỏi lquan gì, vợ nó mà thấy vợ nó ghen nó tìm tận nhà), mọi người có lời qua tiếng lại và mẹ em chối bay chối biến ch*i bới rồi bỏ về.
Sau đó có hôm đi họp PH cho em mình (trc đó có nói đi xong hẹn mấy cô đi chơi đi ăn nhưng sau đó mưa nên mình nghĩ sẽ về nhưng k, đi đến chiều và tắt mạng, trc đó mình đã cài app theo dõi nhưng tắt mạng nên mình thấy vị trí đứng mãi ở trường mình đã nghi ngờ), hôm sau mình soi ra thì thấy định vị có dừng ở 1 nhà nghỉ nhưng mình tìm hiểu có thể do k có mạng nên hiển thị sai và ép mình tin vào điều đó (hôm gửi xe đi mình có ktra lại lịch sử và thấy đi từ sáng đến chiều tại 1 nhà nghỉ cách nhà tầm 4 cây). Và sau đó mình chắc chắn hôm đó đi với nhau và đã tắt mạng để k theo dõi đc, mình cũng có hỏi lại để dò la nhưng tạm thời k tra đc gì nên cho qua.
Đỉnh điểm là đến 30/4, trước đó mình đã đọc tb zalo chỉ làm đến đêm rồi về nhưng k biết sao sau đó tn lại bị xoá, nghi ngờ nên mình đã hỏi và nhận đc câu trl là ban đầu tb như vậy nhưng thay đổi, xui thay thế nào sáng 30/4 mình tỉnh dậy sớm khoảng hơn 4h lôi đt ra check dù tắt mạng nhưng vẫn hiển thị vị trí cuối cùng là ở ks cách nhà chục cây (mình đã thực sự rất sốc và nt cho cậu, cậu nói gọi ngay cho, mình có gọi bằng số của bố và hỏi đang ở đâu thì bảo đang làm, tắt mạng vì mất điện??? Thật sự lúc đó mình rất rối nên k nghĩ đc gì, bảo thế với cậu thì cậu bảo gọi tiếp, bắt bật video lên xem đúng không, mình gọi liên tiếp vẫn nghe và bảo giờ t về. Khoảng gần 6h thì về đến nhà, mình có nch khóc lóc và bảo mẹ đi đâu ra tận đây (mình tra ks và cho xem ảnh), thì bảo giờ đấy k dám về nên ra nhà cô làm cùng ngủ, mình hỏi cô nào gọi cho con hỏi, nhà gần hơn k về lại đi xa tận chục cây ở ks thì k trl đc. Hôm ấy mình có khóc nấc lên và nói thì im lặng, tiếp tục mấy ngày lễ cũng k lên nhà ông bà chơi dù đc nghỉ vì lần trước lời qua tiếng lại đó. Từ lúc đó mình cũng k nói gì cả, đến 2/5 mình có bình tĩnh nói chuyện lại và bảo giờ nhà mình tử tế thế mẹ k muốn, bọn con lớn rồi, ngta nhìn vào cũng phải khen.
Thật sự từ trước đến nay mình luôn thấy may mắn dù gd k giàu có gì cả nhưng đủ ăn đủ mặc, bọn mình ngoan ngoãn k thói hư tật xấu gì cả. 2 mẹ con có nch khoảng hơn tiếng thì có bảo k có gì cả, đã chấm dứt rồi k phải lo. Mình đã cố nch mềm mỏng và ptich nếu lựa chọn sai lầm thì như nào (có kể người quen đã ly hôn và giờ sống như nào), mẹ nói mẹ biết rõ và k bgio có chuyện đó, mình cũng có nói hôm trc con thừa sức bắt đc nhưng con k muốn làm, nếu con chứng kiến tận mắt thì cái nhà này k còn nữa đâu nên con k làm chứ k phải k làm đc (thật sự mình cũng muốn lừa dối bản thân là k thấy thì cứ nghĩ k có là đc, thật sự mình chỉ mong bà ấy quay đầu, nghĩ đến danh dự nghĩ đến con cái). Sau làn nch hết nước đó mình cứ nghĩ đã ổn rồi, thì đến gần đây mình phát hiện xoá lịch sử cuộc gọi và thứ 7 vừa rồi làm đêm về lại đi từ sáng đến chiều, trời mứ to cũng k thấy về (lần này trốn đi cửa sau và k mang theo đt), mình có về nch và hỏi đi đâu thì k trl đc chỉ nói đi đám ma, đi có việc, m hỏi làm gì, sau đó mình nt cho thằng kia ch*i và doạ sẽ tung hết lên nhóm zalo ở cty, (trước đó 2/5 sau khi nch mình cũng có nt nói nó buông tha cho gd mình, mẹ mình cũng vẫn về với gđ đó thôi).
Đến thứ 2 nó có gọi lại cho mình và tỏ ra k quen biết mẹ mình, bảo mình nch như thế là k đc này kia vì tuổi con cháu, có lời qua tiếng lại và mình nói thế hẹn tối nay gặp mặt tất cả nch cho rõ ràng, nó bảo cho cháu chọn chỗ chọn tgian, mình bảo đc tôi sẽ nói với cậu tôi và nt cho cậu. Sau đó mình có gọi lại báo tgian và bỏ chặn số cậu tôi ra thì nó điên lên và xưng mày tao, doạ là t k cần gặp m t sẽ cho người gặp m, m gửi ảnh đi, đi xe gì mặc q.áo gì, mình có bảo đc cứ gặp đi rồi nch thì nó chỉ lặp lại câu đe doạ đó và mình tắt máy, sau đó mình có gọi lại cho cậu nch thì nó cũng chặn số mình luôn. Mình nghĩ 2 người đã bàn nhau doạ nạt vì nghĩ mình còn trẻ con để k dám đe doạ nó nữa, mình cũng nt cho mẹ nói mẹ quen với loại người như thế để giờ nó đòi đáh con mẹ mà mẹ vẫn còn tiếp tục à, thì vẫn tiếp tục chối bảo mình k biết ai mà dám nt ch*i nó, nói qua nói lại k đc nên mình bảo tối về nch có cả bố nữa.
Tối đó về mình có gọi cả bố ra và nói mẹ đi làm nt qua lại kiểu gì hnay có đứa đòi đánh con, giờ nó dám đe con thì báo công an đi (mục đích đe dọa để biết sợ), hôm đó cũng có lôi ra chất vấn lời qua tiếng lại mẹ mình vẫn một mức chối và bảo nó đã nghỉ hơn 1 tháng nay vì bố nó ch*t đ.ột t.ử, có cãi nhau qua lại thì mẹ bảo m cứ coi như t ch*t rồi đi, còn nói nhà này có ai qtam t k, mình có bắt bẻ lại thế mẹ ra ngoài thì đc qtam à thì bảo nó hơn ở chỗ đấy, mình có vặn lại đấy chính mẹ thừa nhận rồi nhé thì bỏ đi và k nói gì nữa.
Thật sự sau mỗi lần mình đều k ăn đc k ngủ đc và luôn suy nghĩ tại sao mẹ mình từng này tuổi còn đổ đốn như thế trong khi là 1 người trọng sĩ diện, mình cũng đã nghĩ do bố k biết qtam đến mẹ và do bọn mình quá thờ ơ đến cảm giác của mẹ để mẹ phải đi trò chuyện với người khác. Mình cũng đã dành nhiều tgian hơn để nch với mẹ, chia sẻ, rủ nhau đi chơi đi mua đồ dù trước đó thi thoảng vẫn đi
Nhưng thật sự lần này thì mình quá bất lực, mình k hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra và mẹ mình k tỉnh đc, mình cũng có bắt mẹ nghỉ việc ở đó vì cv phải làm ca đêm và quá nhiều tgian nhưng chỉ cãi vã giờ t già rồi mắt thì kém k làm đc ở đâu nữa cả, nhà thì có khá giả gì
Đến hôm nay mình cũng k nói chuyện gì và mẹ mình cũng k tỏ ý bắt chuyện hay gì( mình cố tỏ ra là mình k ổn, vì mỗi lần như vậy mìn sẽ suy nghĩ và tái phát trào ngược dạ dày)
Thật sự giờ mình k biết phải làm sau nên lên đây mong mn giúp đỡ, nếu có thể mình có thể gửi số của mẹ và thằng kia, mình nghĩ chỉ còn cách nghi ngờ lẫn nhau tự cắn xé nhau thì mới bỏ đc. Giờ k ai có thể khuyên can đc nữa, mình nghĩ nếu người ngoài khuyên may ra còn vì sẽ diện chứ người nhà k thể nói nổi( bố mình cũng k nói gì vì quá hiền và nhu nhược, và mình cũng k có đưa ra bằng chứng gì để k thể chối cãi, nch trước mặt bố mình chỉ dùng lời lẽ để chất vấn vì mình cũng k muốn bố biết quá nhiều nên cứ 1 mình chịu đựng)
Thằng em mình cũng biết chuyện nhưng k nói gì ,mình có nói nó thể hiện thái độ đi thì chỉ im lặng. Tất cả dồn nén khiến mình thật sự bất lực mà k ai có thể chia sẻ hay giúp đỡ được, hàng ngày tâm trí mình cứ bất ổn và dễ khóc, k ăn k ngủ đc
Viết lên đây mong mn có thể cho mình xin lời khuyên gì đó để cứu vãn gd này. Cảm ơn mn