14/06/2026
NẮNG 40 ĐỘ VẪN BẮT CON ĐÓNG BỈM: EM CÓ PHẢI LÀ MỘT NGƯỜI MẸ TỒI? 💔😭
Mấy ngày nay Hà Nội nắng như thiêu như đốt, nhiệt độ chạm ngưỡng 40 độ C. Người lớn mình ngồi phòng điều hòa bước ra ngoài một cái là muốn hụt hơi, thế mà nhìn con 27 tháng tuổi vẫn phải "đóng bộ" chiếc bỉm dày cộp, lòng em vừa xót, vừa bất lực, vừa dằn vặt các mẹ ạ.
Nhìn mồ hôi trộm của con mướt mải, mông bắt đầu lấm tấm hăm đỏ, em lại tự trách mình: "Hay tại mình lười quá? Người ta tầm này cai bỉm hết rồi, sao mình vẫn bắt con chịu khổ thế này?"
Nhưng có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Khổ tâm lắm chứ em có sung sướng gì đâu!
Con em trộm vía nói năng luyên thuyên cả ngày, bảo gì cũng hiểu, đòi cái gì là chỉ tận tay nói tận miệng. Ấy thế mà cứ chạm đến chuyện "ĐI TÈ" là ông tướng lại giả vờ... mất trí nhớ tạm thời! 🤦♀️
Ngày Chủ Nhật ở nhà với mẹ, em như một chiếc đồng hồ báo thức chạy bằng cơm. Cứ canh đúng 2 tiếng là phải lôi cổ ông tướng vào nhà vệ sinh một lần. Vâng, xi thì tè, phối hợp rất ăn ý, sàn nhà khô ráo sạch sẽ. Em mừng thầm nghĩ bụng: "Phen này chắc sắp cai được bỉm đến nơi rồi!"
Nhưng đời không như là mơ... Chỉ cần mẹ lơ là đúng 5 phút, hoặc con vớ được món đồ chơi mới là thôi xong. Mải chơi đến mức quên luôn cả thế giới. Mẹ hỏi "Con có tè không?" thì lắc đầu nguầy nguậy "Không không", nhưng chỉ 2 giây sau là một bãi chiến trường lênh láng dưới sàn.
Đấy là ở nhà mẹ còn kè kè bên cạnh để lau dọn, chứ ngày thường đi học lớp mầm non mười mấy hai mươi bạn, các cô sao mà đi canh từng phút cho con được. Con mải chơi rồi nhịn tè, hoặc tè ra quần không kịp thay thì lại ngấm lạnh rồi ốm ra đấy. Thành ra, đi học em vẫn phải bấm bụng trung thành với chiếc bỉm cho lành.
Nhiều lúc nhìn con, em vừa thương vừa giận. Ép con quá thì sợ con áp lực rồi nhịn tè sinh bệnh, mà thả lỏng thì không biết đến bao giờ cái sự "mải chơi" này mới chấm dứt. Nhiều người nhìn vào bảo lười, bảo nóng thế này còn đóng bỉm tội nghiệp đứa trẻ, nhưng có người mẹ nào lại không thương con mình đâu cơ chứ...
Hành trình làm mẹ đúng là thử thách lòng kiên nhẫn của mình đến tận cùng.
Nhà mình có mẹ nào có con 27-28 tháng mà đi học vẫn phải đóng bỉm giống nhà em không? Cho em xin chút đồng bọn để biết mình không cô đơn đi ạ, chứ thời tiết này nhìn cái mông của con mà mẹ stress muốn khóc theo luôn! 🤯💔