07/09/2025
Xem Mưa đỏ, có lẽ hình tượng cô gái miền Nam chèo đò là nhân vật mang màu sắc điện ảnh để mềm hóa bộ phim. Đồng thời tạo kịch tính lãng mạn cho mạch chuyện...
Tự dưng mình lại đến nhớ bức ảnh này của phóng viên Báo QĐND Đoàn Công Tính (người chụp bức "Nụ cười Thành cổ" nổi tiếng).
35 năm sau mùa hè đỏ lửa ấy, đến tận năm 2007, nhà báo Đoàn Công Tính mới tìm được danh tính nhân vật của mình là ông Nguyễn Con (khi chụp 57 tuổi, ông mất năm 1978) và cô con dâu Nguyễn Thị Thu (lúc chụp 17 tuổi) đã băng qua lửa đạn đưa bộ đội vượt "dòng sông máu" Thạch Hãn !
Không huân chương, không bằng khen, phần thưởng nào cả... nhưng hãy nhìn gương mặt, nụ cười của ông lão chèo đò, chúng ta sẽ hiểu vì sao Đất nước này là:
"Đất nước của Nhân dân, của ca dao thần thoại"
—
✍️ Hoàng Trường Giang
Cre: Góc Quảng Trị