03/11/2022
Đã rất lâu rồi, kể từ khi tôi còn là 1 đứa bé với những bước chân tập tễnh. Tôi đã được bố mẹ, ông bà đưa đi dạo chợ quê thật nhiều.
Ngày đó chợ quê trong mắt tôi, nó đẹp lắm. Nó có sự nhộn nhịp, hối hả, tất bật mà tôi chẳng thể cảm nhận được ở nhà. Ở chợ luôn có những ký ức tuổi thơ, và ở đó có 1 phần hồn tôi còn xót lại.
Niềm vui ở chợ quê là theo bước chân lon ton của các bé em đến tận nhà và theo cả niềm trông chờ của những đôi mắt hấp háy nô đùa ở ngoài sân đợi mẹ đi chợ về để được cái bánh, cây kẹo. Chợ quê mãi là miền hồi ức xinh đẹp của những người con lớn lên từ nông thôn. Cùng với cây đa, bến nước, sân đình, chợ quê mãi là một nét văn hóa đẹp đẽ của người Việt in đậm dấu ấn thôn dã bình yên.
Khi được nhìn lại bức ảnh này, tôi chợt nhận ra mình đã lớn thật rồi, chợ quê trong tôi chỉ còn là ký ức, là tiếc nuối. Đau đáu hơn là ở hình ảnh này, tôi thấy được những thứ thật tuyệt vời, vẫn là mặt đường đó, cùng những chiếc xe đạp bon bon trên đường, những bức rêu phong cũ kỹ.
Và hơn hết là chiếc áo The Viet Nam Heritage đã được các dân chơi cực kỳ chuộng từ những năm 2000 kia. Ôi tuổi thơ thật dữ dội. 🤣
_________________________
𝗧𝗵𝗲 𝗩𝗶𝗲𝘁𝗡𝗮𝗺 𝗛𝗲𝗿𝗶𝘁𝗮𝗴𝗲
𝘙𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘳𝘢𝘥𝘪𝘵𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯
Instagram: Thevietnamheritage
Shopee: https://shopee.vn/thevietnamheritage247