23/12/2025
NHÌN HAI BÀN TAY NÀY, BA MẸ CÓ THẤY "LẠNH NGƯỜI" KHÔNG?
Sáng nay, Bác tiếp nhận một bé gái 13 tuổi. Con bước vào phòng khám với dáng vẻ mệt mỏi, da xanh xao. Khi đặt tay con cạnh tay Bác, thú thật là Bác đã giật mình vì bàn tay trắng bệch, nhợt nhạt như tờ giấy (hình bên phải).
Kết quả xét nghiệm công thức máu trả về đúng như những gì lâm sàng thể hiện: Hemoglobin (Hgb) chỉ còn 5.2 g/dL.
Để ba mẹ dễ hình dung: Ở người bình thường, chỉ số này phải trên 12 g/dL. Mức 5.2 là mức thiếu máu nặng. Ở mức này, tim của con đang phải gồng mình đập nhanh hơn, mạnh hơn để bù đắp thiếu hụt oxy nuôi cơ thể. Nếu để trễ thêm chút nữa, nguy cơ suy tim hay ngất xỉu là hiện hữu.
Bác lập tức viết giấy chuyển tuyến cho con vào Bệnh viện Nhi để các anh em đồng nghiệp điều trị chuyên sâu hơn.
🛑 Tại sao lại ra nông nỗi này?
Hỏi kỹ bệnh sử, "thủ phạm" lại là vấn đề mà rất nhiều gia đình có con gái mới lớn hay bỏ qua: RỐI LOẠN KINH NGUYỆT.
Con kể lí nhí: "Kỳ kinh của con kéo dài tới 14 ngày ạ. Mỗi ngày con thay 6-7 miếng băng lớn mà vẫn thấm đẫm..."
Ba mẹ ơi, một cơ thể đang lớn làm sao chịu nổi việc "rút ruột" liên tục như vậy? Về mặt y khoa, ở tuổi dậy thì, trục Hạ đồi - Tuyến yên - Buồng trứng của các con chưa hoạt động nhịp nhàng (chưa hoàn thiện). Điều này dễ dẫn đến các chu kỳ không rụng trứng, làm niêm mạc tử cung dày lên quá mức và khi b**g ra sẽ gây chảy máu ồ ạt, kéo dài (Cường kinh, Rong kinh).
Chuyện kinh nguyệt là chuyện tế nhị, các con thường ngại nói, hoặc chính con cũng không biết thế nào là "nhiều bất thường". Trách nhiệm nằm ở sự quan sát của mẹ và ba.
Xin đừng chủ quan nghĩ rằng "mới dậy thì nó rối loạn tí thôi". Hãy đưa con đi khám NGAY nếu thấy:
1. Số lượng: Con phải thay băng dày đặc (dưới 2 tiếng/lần), băng luôn ướt đẫm, hoặc xuất hiện nhiều cục máu đông lớn.
2. Thời gian: Kỳ kinh kéo dài trên 7 ngày (Rong kinh).
3. Toàn trạng: Da con xanh, niêm mạc mắt/môi nhợt nhạt. Con hay than mệt, leo cầu thang thở dốc, học hành không tập trung, hay buồn ngủ.
Đừng để đến khi con xòe bàn tay trắng bệch ra như thế này mới vội vàng đi cấp cứu.
Bác sĩ Khôi.
: BABY DINO