Chúng tôi đã tập tành tạo ra 1 thương hiệu thời trang Made in Vietnam tự sản xuất đầy sự đáng yêu, ngây thơ, và hồn nhiên, y như độ tuổi đó vậy. La La Cei đã ra đời như thế, là những thước phim tua theo dòng chảy thời gian của cuộc đời. Và hẳn nhiên, lúc nào cũng mang đậm màu sắc cá nhân, chúng tôi làm ra tất cả những gì chúng tôi cho là phù hợp vào thời điểm đó. Vài năm sau, chúng tôi tạm dừng lại 1 chút, để lấy sức và kiếm tìm những tần số mới, bền vững, và có tính ứng dụng cao hơn. Năm 2023, chúng tôi đều “lớn”, “lớn” theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cả 2 đứa cùng đã đi làm, những năm gần đây, tiền bạc đi làm đổ vào trang phục cũng khá nhiều. Và sau tất cả, chúng tôi cùng đều tìm kiếm 1 tủ đồ tối giản, khi cầm bất kỳ chiếc áo mix với chiếc quần hay cái váy nào cũng đều hợp lý, tone sur tone. Tất nhiên rồi, những items đó với chất liệu thật đẹp, đường may chắc tay, gọn gàng, chỉn chu, không 1 đoạn chỉ thừa. Có 1 câu nói của Coco Chanel mà tôi rất thích: “Fashion has two purposes: comfort and love”, dịch ra tiếng Việt nghĩa là: Thời trang có 2 mục đích, 1 là sự thoải mái và 2 là tình yêu. La La Cei của phiên bản 2023 cũng vậy, hướng tới sự thoải mái, tính ứng dụng và đặc biệt là sự yêu thích, tự tin khi mặc lên người La La Cei. Chúng tôi lấy cái tên La La Cei, vì nếu phải đọc lên, thì đó là sự vui vẻ, giàu năng lượng và lạc quan. Love from La La Cei