24/08/2026
8h tối từ Hà Nội về đến quê đúng 10h, bố mẹ đã ngủ từ lâu. Ở quê các cụ cứ 8h là tắt điện đi ngủ😀. Ông bà để cửa, con cứ thế tự mở cửa bước vào nhà, nhẹ nhàng như trở về một nơi bình yên nhất. Sáng hôm sau dậy, chỉ kịp ngồi bên bố mẹ trò chuyện chừng một tiếng, rồi 7h lại lên đường trở về với công việc. Cuộc sống đôi khi chẳng cần điều gì quá lớn lao. Chỉ cần còn được làm việc, còn được bận rộn, còn có nơi để trở về và còn được gặp bố mẹ già… thế thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc thật lớn lao rồi. ❤️