MiYên

MiYên Sản phẩm nội thất, trang trí, gia dụng, quà tặng thủ công
Tư vấn thiết kế và thi công nội thất

"Nếu được làm hạt giống để mùa sau"Một giây bây giờ mình bình yên, rồi thêm giây nữa, giây nữa. Một điều bây giờ mình là...
05/08/2026

"Nếu được làm hạt giống để mùa sau"

Một giây bây giờ mình bình yên, rồi thêm giây nữa, giây nữa. Một điều bây giờ mình làm, kiên trì và gìn giữ, thì dù có đổi thay hình trạng, cảm xúc... nhưng mong muốn không đổi thì ý nghĩa của điều đó không đổi.

Tôi ở trong nếp nhà có hoa có hương, có màu sắc ánh sáng. Lòng dẫu vui buồn... nhưng lăn tăn chao dợn trên mặt lắng xuống vẫn là an yên.

Ngắm một chiếc bình phong thêu vườn hoa cúc, làm việc, uống trà.

Miên

------
MIYÊN - với những ý tưởng và mỹ cảm

🌿Tranh hoa cúc bình phong trang trí
🌿Tư vấn thiết kế và thi công nội thất

Nhớ năm ngoái vào "vụ thu", tôi lại phiêu bạt ở Hà Nội và Thái Bình làm tranh hoa cúc. Cứ hôm nào không vào thư viện quố...
17/07/2026

Nhớ năm ngoái vào "vụ thu", tôi lại phiêu bạt ở Hà Nội và Thái Bình làm tranh hoa cúc. Cứ hôm nào không vào thư viện quốc gia ngồi vẽ, tôi sang xưởng của Hội. Khi đó tôi đã hẹn bạn mùa thu năm nay về học vẽ lụa, rồi bén lên ý tưởng tranh núi xanh hoa trà đỏ. Thật ra lúc ấy chị khách đã duyệt rồi, chỉ đợi đúng năm nay cho hoa nở.

Tranh gồm 3 bức trưng thành 2 lớp, dạng tranh liễn hay mành, có độ trong và thấp thoáng bay bay. Núi và hoa vẽ trên nền lụa tơ tằm và thêu tay nổi lên một khóm hoa theo thiết kế của Là Miên.

13 ngày với 78 giờ vẽ, một chặng đường đã hoàn thành với hoạ sĩ, giờ tới Miên tiếp hành trình thêu tay!

------
Bộ tác phẩm: Mênh mông
Tác giả: Hội Trần - BoBi
Ý tưởng và thiết kế thêu: Là Miên
Chất liệu: Tranh lụa
Kích thước: 120x 65 (cm); 120x32,5 (cm); 120x32,5 (cm)
Năm sáng tác: 7/2026

------
MIYÊN - với những ý tưởng và mỹ cảm

🌿Sản phẩm thêu tay trang trí
🌿Tư vấn thiết kế và thi công nội thất

TÌM VỀ NÚI CŨ XEM HOA NỞ...Và thế là chị cho Miên cơ hội làm bức tranh thứ ba của chị. Tôi bắt đầu bàn với BoBi các chấ...
23/06/2026

TÌM VỀ NÚI CŨ XEM HOA NỞ...

Và thế là chị cho Miên cơ hội làm bức tranh thứ ba của chị.

Tôi bắt đầu bàn với BoBi các chất liệu lụa, nghĩ về khung chassis và các đường may viền, lại lo đặt thanh gỗ... Bức tranh kĩ thuật vẽ lụa kết hợp thêu tay tôi cùng BoBi làm lần đầu tiên sẽ là những dãy núi xanh xa gần, vươn lên nhành trà hoa đỏ. ..

Tôi nhìn thấy ngọn núi của mình, dần hiểu ra những lời không cần nói thêm với người. Không bận tâm định nghĩa mình, cũng không nhìn người... chỉ quan tâm việc xảy ra để bản thân nên làm gì để đối đãi.

Có một kiểu mong muốn tìm lại bản thân phải trở về đúng với cái tôi mình nghĩ mình là, có một kiểu nhìn lại bản thân để thấy mình tan ra và trong suốt, không còn là gì cả.

Va vào việc gì thì đối diện, kết giao hoặc kết thúc việc đó, va vào người nào thì trái tim mình là quan trọng nhất, trôi về nơi đâu cũng là nhà: có giường êm ái, có bếp ấm êm, có hoa lá sắc màu thơm hương, vui lời dịu tiếng.

Không vui không buồn, hoài niệm cũng được, còn nếu cảm giác dằn vặt bản thân thì sẽ mệt lâu đến lúc nào đó không thể chịu nổi...

Thì! Với mình,...

Tìm về núi cũ xem hoa nở... giữa "mộng đời bất tuyệt".

Miên

Tôi thấy những niềm vui hiển hiện, những ấp ôm mình rõ rực nơi tim. Trong những điều nho nhỏ trên tay mình, bên mình và ...
20/01/2026

Tôi thấy những niềm vui hiển hiện, những ấp ôm mình rõ rực nơi tim. Trong những điều nho nhỏ trên tay mình, bên mình và theo mình... mỗi ngày.

Chú ngựa nhỏ may mắn, thêu tambour và đính kết thủ công

750,000
🌿 CÓ SẴN
🌸 TUA RUA HOẶC ĐÍNH KẾT NGỌC TRAI Ở CHÂN NGỰA TUỲ CHỌN

Tôi đã từng say đắm và tin rằng mình có thể ngồi hàng giờ, ngồi cả ngày, qua hết bốn mùa... trong một khu vườn, chẳng cầ...
09/01/2026

Tôi đã từng say đắm và tin rằng mình có thể ngồi hàng giờ, ngồi cả ngày, qua hết bốn mùa... trong một khu vườn, chẳng cần phải tưởng tượng thiên đàng như thế nào.

Đó là khu vườn có hơn trăm loại hoa cỏ, cây trái, xếp tầng như từ những cánh rừng xuống thảo nguyên cho đến đầm hồ... Những bông hoa nở màu êm và không gay gắt với nhau, những hòn đá nằm cạnh, những cành khoắc khoải đi với dây leo uốn lượn, và lớp cỏ mềm muôn hình hài lá...

Ước mơ của tôi là trước và ngay sau giờ tan làm mình có thể cắp giấy vẽ và bút, gôm... ngồi bệt xuống bất kì chỗ nào để hoạ lại từng dáng vẻ, khoảnh khắc nở-tàn.

Có lúc tôi ngồi chấm từng cái nhị li ti, từng cái cánh hoa nhỏ xíu... mà tay run run, nức nở tuôn ra từ lòng ngực. Không cần phải thốt lên lời nào, không cần có suy nghĩ nào, mà những cảm xúc uất nghẹn vẫn được giải phóng tuôn trào.

Cỏ hoa biết hết.
Dù có thế nào lòng mình cũng đừng mưa hiu gió hẩm, ủ vũ ê phong mà bỏ bê chăm hoa nở trong lòng.

Miên

------
MIYÊN - với những ý tưởng và mỹ cảm

🌿Sản phẩm thêu tay trang trí
🌿Tư vấn thiết kế và thi công nội thất

05/01/2026

Xin chào cơn mưa đầu tiên của năm 2026.
Xin chào bạn cũ của Miên đã lâu rồi mới gặp lại, vẫn là bài tập gam thôi...

🎻: ONLY (LeeHi) - Violin cover by Syerot

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MiYên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share