14/02/2021
☘☘☘☘ DÀNH CHO DÂN FA ☘️☘️☘️
🎈😎☺️ Bạn đang ế chủ động hay bị động ? 🎈🎈
🍑 1. ế đẹp :
- Nghe thì lạ lùng nhưng thực tế những người có nhan sắc nổi trội hơn người thì thường có nguy cơ lận đận cao trong chuyện tình cảm .
- Một số đánh giá của những người xung quanh như " đẹp như em mà chưa có bồ nói ai tin ",đẹp như vậy chắc chảnh lắm sao có cửa " ,"đẹp như vậy làm gì mà thích mình ,chắc cũng vào chọc ghẹo tí thôi " " đẹp như vậy mà yêu phải giữ cực lắm " ))
- Vì vậy nhiều ngừoi đẹp mà ế thì cứ ế ,rồi bản thân cứ nhìn sang người này người nọ rồi than má ơi ,vì sao sinh con ra đẹp chi để con khổ vậy nèk ....Àk mà số này rất ít trong cuộc đời .Nếu bạn nào đang lỡ ế rồi thì đi kiếm các nguyên nhân khác .Đừng nghĩ rằng cứ hễ ế là mình đep 😂 .Đã ế mà còn hoang tưởng là không cứu nổi đâu .
🍑 2/ Ế ngu :
- Khác với ế đẹp ,ế ngu phụ thuộc vào trình độ nhận thức trí tuệ ,điển hình là những người chỉ biết nhắm mắt với đời ,không có khác khao học hỏi ,không biết làm giàu kiến thức cho bản thân .Không mở mang tầm nhìn ,sống nhàm chán không tưởng ....
- Hãy để ý rằng trước khi yêu nhau luôn cần có khoảng thời gian hẹn hò ,tìm hiểu nhau thông qua phương tiện ngôn ngữ .Nhưng người kém ở khoảng này ,có bồ sẽ giảm xuống đáng kể .Ví dụ trong cuộc hội thoại :
- Em đang làm gì ?
- Em đang đọc sách ,còn anh ?
- Anh đang ngồi xem tivi ...
* Thật sự cuộc hội thoại như vậy nó quá bình thường và nhạt .Nên pha 1 ít muối vào ,chẳng hạn như :
- Em đang làm gì ?
- Em đang nhớ anh !
- Em ăn cơm chưa ?
- Cơm thì em ăn rồi ,còn mỗi anh thì chưa ăn thôi đó !😂
* Việc biết nói chuyện và nói chuyện khéo đến mức không thật lòng là hoàn toàn khác nhau .Nhưng dù đang nói chuyện gì cũng nên đặt sự chân thành và từ tốn lên hàng đầu .Và nếu bạn đang gặp vấn đề không biết nói chuyện ,thì hãy học đi ,tập từ từ .Còn không thì hãy dọn ra biển 1 thời gian .Tắm rửa vài tháng cho mặn mà ,duyên dáng rồi quay lại đất liền 😂.
- Nói chứ muốn có người yêu ,dù nam hay nữ cũng nên làm giàu kiến thức cho bản thân .Thoát khỏi cái vỏ ốc tù mù của bản thân mới "hết ngu " được .
🍑 3/ ế sầu :
- Chỉ cần nghe tên ế sầu tự nhiên thấy sầu như người được nhắc đến .
- Họ cứ suy nghĩ mãi về vấn đề mình ế mà cứ mang tâm trạng cô đơn ,sầu bi ,chán đời .Rồi mang tâm lý bi kịch đó gieo rắt khắp nơi .
- Những người như vậy nhìn thôi đã không muốn tìm hiểu chứ nói gì đến yêu đương .Đi đâu mà thấy tụi nó có người yêu tay trong tay là bắt đầu sầu bi ...
- Muốn yêu để hạnh phúc và vui vẻ trước hết bạn phải là con người vui vẻ ,lạc quan .Tình yêu đâu phải chỉ là chia sớt khổ đau .Mục đích chính là mang đến hạnh phúc cho nhau mà .Và thử hỏi rằng nếu bạn chưa vui sao dám chắc bạn mang đến niềm vui cho người khác .
🍑 4/ ế than :
- loại này tồn tại trên mạng nhiều lắm .Chỉ cần bật cái facebook lên là thấy toàn những câu chuyện than thở vì sao lại ế như vậy !
- Sáng thì than " Ước gì có người yêu để nhớ nhung mỗi sáng " kèm theo tấm hình nửa kín nửa hở .Trưa thì đăg tấm hình đồ ăn " phải chi có người ăn cùng thì vui biết mấy " 😂 ,mặc dù cái sự thật là xung quanh đang có một đám đồng nghiệp .Rồi tối đến lại " chưa có người yêu nên ôm gấu bông ngủ vậy " 😂 ....
- Hãy bớt lại chút nào !
- Từ góc độ của 1 ngừoi ngoài nhìn vào ,nếu 1 người còn trẻ mà không có mục tiêu sống .Không có đam mê gì khác ngoài việc than thở vì ế ! Thì rõ ràng yêu ngừoi này là mối nguy hiểm vô cùng lớn .Nếu nó quá rảnh nó sẽ đeo bám mình suốt ngày .Rồi lỡ chia tay thì có khi làm liều ...
- Rồi thấy than từ 26-27-30 mà vẫn chưa có bồ .Thì thôi chắc là có vấn đề lớn về tâm sinh lí ,nên không thể yêu được ai .Vậy mình có nên nhào vô không ?😄
-
* Hậu quả của việc than thở quá đà trên mạng xã hội .Sẽ khiến cho những người quan tâm mình trở nên mệt mỏi .Muốn lìa xa ,còn những người đang chuẩn bị quan tâm đến mình thì phải suy nghĩ lại 😅
🍑 5/ ế kén :
- Kiểu này cũng đáng sợ lắm vì cứ muốn đi tìm ngừoi hoàn hảo để yêu .Nhưng lại quên mất 1 điều là làm gì có ai hoàn hảo .
- Đẹp thì nó lo chăm sóc nhan sắc nên ít thời gian đầu tư cho sự nghiệp hay mở rộng tầm nhìn nên khó giỏi và khó giàu .
- Mà giỏi thì chăm học chăm làm nên không có thời gian chăm sóc nhan sắc nên không đẹp .Giàu rồi thì lại không giỏi vì hay ỉ lại tài sản có sẵn nên thường coi khinh người ta .
- Đã đẹp mà còn giàu với giỏi luôn thì có khuynh hướng yêu bản thân hơn yêu người khác .
- Nên nhân vô thập toàn ,nên không ai tốt hết .Chính bản thân mình cũng vậy ,nên chọn người để yêu là chọn xem người đó có phù hợp với mình hay không ? Suy nghĩ tâm tư có chia sẻ cùng nhau được hay không ? Còn những chuyện chưa tốt có thể cùng nhau để làm cho nó tốt hơn .
- Việc ngồi chờ 1 ngừoi hoàn hảo để yêu cũng giống như đứng ở ga tàu mà chờ máy bay .Kết cục đều vô vọng .
🍑 6/ ế chọn :
- Thể loại này là ế chủ động ,muốn được ế .Và muốn tự mình tận hưởng cảm giác tự do ,không ràn buộc .
- Có thể ở góc độ bản thân ,họ cũng không để ý lắm về vấn đề này đâu .Cuộc sống của nhóm ngừoi này thường đa dạng .Nhiều màu sắc ,đam mê nghệ thuật ,chủ nghĩa xê dịch .Những cuộc tiệc tùng ,những chuyến đi đường dài ,những tấm hình ở khắp mọi miền đất nước .Hay ở phương xa xôi nào đó .
- Thỉnh thoảng vẫn có nỗi buồn về sự cô đơn ,nhưng nổi buồn đó được nhanh chóng thẩm thấu .Chuyển háo thành một hình thức thơ ca nhạc hoạ chứ không để trong lòng quá lâu .
- Có thể họ đã chọn" ế" như vậy ...
🍑 7/ Ế giỏi :
- kiểu này như kiểu ế vì quá đẹp ở trên .Giỏi ở đây có thể giỏi về bằng cấp ,công việc ,mà quan trọng hơn hết là giỏi về khả năng " nhìn người "
- Nhưng ngừoi đã đi nhiều ,tiếp xúc nhiều .Đủ các thành phần hạ cám .Từ cao cấp đến đê hèn ,từ tiểu nhân đến quân tử .Nên tự bản thân có được bộ nhân khẩu học .Khiến cho việc tin vào con ngừoi là vô cùng khó khăn .
- Thậm chí khi có 1 người yêu họ thật lòng ,thì người đó cũng phải đối diện với 1 áp lực vô hình khi nói chuyện cùng họ .Bởi lượng kiến thức họ có ,sự tự tin trong cuộc sống cũng như khả năng vững vàng và tính kiểm soát rất cao .
- Nhóm này không khao khát tìm được người hoàn hảo để yêu như nhóm kia .Cái họ tìm là 1 người có thể tin tưởng được .Chỉ tiết rằng ngừoi họ có thể tin tưởng được ngoài bản thân họ ra hình như không còn ai khác nữa 😂 .
- Nhóm ế này được gọi là ế vì quá độc lập và tự chủ .
🍑 8 /ế tham :
- Kiểu này cũng thấy khá nhiều ,và chung quy lại là vì lòng tham vô đối và tính lăng nhăng .Cùng 1 lúc để đảm bảo an toàn cho bản thân .Thường làm quen và hẹn hò cùng 5-6 ngừoi 1 lúc .Cứ vậy không rõ ràng với ai .Ngày này đi với người khác ,ngày nọ đi với người kia .Nhiều khi đang đi gọi lộn tên mấy người khác là chuyện bình thường .
- Lí do đưa ra để chưa yêu là chỉ đang tìm hiểu mà thôi .Nhưng chả ai đi tìm hiểu 6 người cùng 1 lúc .Mình đâu phải nhà thám hiểu đâu mà tài năng đến vậy !
- Xong kết quả thấy người này có cái tốt ,người kia có cái tốt .Người nọ có cái tốt thành thử khi có nhiều sự lựa chọn nên không biết chọn ai .Chọn hết thì không được mà chần chừ thì người ta có ngừoi mới .Hay phát hiện ra mình lăng nhăng hoặc mấy người đó đi yêu nhau hết rồi
🍑 9/ ế giàu :
- Kiểu ế này sợ mất tài sản ,sợ rằng với gia thế hiện tại .Sợ rằng những ngừoi đến với mình vì mục đích kiếm tiền ,đào mỏ ,lợi dụng ,nên bình thường chả sao nhưng có 1 câu 2 câu liên quan đến tiền bạc là bậc ngay chế độ phòng thủ với hàng loạt nghi vấn trong đầu .Như kiểu có cái chuông báo trộm đang reo .
- Cản trở lớn nhất của nhóm này là 4 chữ " môn đăng hộ đối " .Muốn kiếm ngừoi yêu cũng phải có gia thế ,tiền tài ngang với mình để nhờ vào đó mà không cần lo lắng chuyện bị lợi dụng .
- Nhưng khổ nổi người giàu với người giàu lại có sự ghanh đua ,theo kiểu muốn so coi ai giàu hơn .Vì vậy cũng lận đận từ đó mà ra .
- Nhóm này có khi còn nảy sinh ra trò dùng tiền bạc ,vật chất để thử lòng người yêu đang tìm hiểu ,kết cục là tổn thương đến mức không thể cứu vãn được .
- Nên nhớ tiền quan trọng với nhiều người ,nhưng với 1 nhóm khác lòng tự trọng của họ quan trọng hơn .
🍑 10/ Ế nghèo :
- Nghèo thì đừng nghĩ đến chuyện ế hay không ế !Mà hãy lo tập trung làm việc ,chăm chỉ tạo ra gái trị cho bản thân mình đi .Khi đó tình yêu sẽ đến ,cố lên 🙂 .
🍑 11/ Ế lười :
- Quá lười để có người yêu ,thậm chí là lười tìm hiểu 1 người để yêu .Theo kiểu cứ mỗi lần bắt đầu 1 mối quan hệ mới là lại nhào vô cái vòng luẩn quẩn hẹn hò ,tìm hiểu ,xong một thời gian lại cảm thấy không hợp rồi lại chia tay đến nản 😂 .
- Từ đó hình thành cái lười ,lười hẹn hò đến mức lười yêu .Ngán ngẫm về tình yêu ...
🍑 12/ Ế bận :
- Bận quá nên không có thời gian để yêu .Sáng đi làm tối mới về ,về chưa được bao lâu lại phải đi học ,đi làm thêm ,ngày nào không đi học đi làm thêm thì gặp đám bạn thân ,tranh thủ từng giây từng phút .
- Để cuối tuần thì ngủ trưa trật mới dậy ,thấy cuộc đời thật có ý nghĩa rồi kiếm đại gì đó để ăn rồi coi phim ,đi một mình ,nhìn mấy đứa có đôi có cặp xong thầm nghĩ trong đầu tốn tiền 2 cặp vé ,đáng đời 😂 ,rồi ung dung cầm bắp ,nước vào rạp .
- Rồi lúc này tự cảm thấy không có thời gian để yêu .
🍑 13/ Ế đoàn kết :
- cái này không hình thành đơn lẻ mà hình thành theo nhóm .Cả đám không có người yêu lại suốt ngày tụm chơi với nhau .Ngồi nói xấu thiên hạ ,nói xấu đàn ông ,nói xấu đàn bà ,con chó ,con ruồi ...Cái gì cũng nói được nên thành ra không có thời gian để yêu 😅
- Chưa kể cả đám cô đơn mà mình có bồ ,thì cũng tội cho việc mọi người tham gia nhóm này mà không thoát ra được .😅
- Nhiều khi có một đứa cũng rán có ngừoi yêu .Thế rồi khi họp hội bàn tròn ,mọi người thay nhau mổ xẻ ."Thấy dáng nhỏ con sợ sau này lấy nhau xong chả làm ăn được gì ..." " sao nó chưa tính cưới àk ! Vậy là quen qua đường thôi sao ",cuối tuần này nó không dẫn mày đi chơi àk ,nó bận hay sao ,có khi nó đi với con khác ..." ,"Thôi chia tay sớm bớt đau khổ ,tranh thủ đá nó trước cả mất giá ..."
- cứ thế cả đám ế luôn đi cùng nhau 🤣
☘️nguồn sưu tầm !