13/05/2025
[VỞ DIỄN QUYỀN LỰC] TẬP 4: ÁNH NHÌN KHÓ HIỂU
Không khí phòng họp buổi sáng có phần ngột ngạt hơn thường lệ. Ngọc Anh, dù chỉ chợp mắt được chút ít, vẫn ý thức được tầm quan trọng của buổi "báo cáo" này. Trước khi bước vào, cô cẩn thận khoác lại chiếc áo vest, chỉnh trang lại mái tóc và hít một hơi thật sâu. Bộ trang phục chỉn chu, chuyên nghiệp như một lớp áo giáp vô hình, giúp cô vững vàng hơn trước "sân khấu" mà Minh Tuyết đã sắp đặt.
Bài thuyết trình về phân tích đối thủ được Ngọc Anh trình bày một cách mạch lạc, các số liệu và luận điểm đưa ra sắc bén, rõ ràng – kết quả của một đêm thức trắng đầy nỗ lực và sự trợ giúp quý giá. Minh Tuyết lắng nghe, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Sự ngạc nhiên thoáng qua trên gương mặt vị trưởng phòng quyền lực, nhưng nhanh chóng được che đậy bằng vẻ dửng dưng cố hữu. "Cũng tạm được," Minh Tuyết buông một câu nhận xét chung chung, không khen cũng chẳng chê, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác.
Dù không nhận được lời khen như mong đợi, Ngọc Anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã vượt qua cửa ải đầu tiên. Trước khi kết thúc, cô quay về phía Hải Đăng, nở một nụ cười chân thành: "Em xin chân thành cảm ơn anh Hải Đăng. Những tài liệu và gợi ý của anh đêm qua thực sự đã giúp em rất nhiều."
Cả phòng họp đổ dồn ánh mắt về phía Hải Đăng. Trái với sự nồng nhiệt của Ngọc Anh, anh chỉ khẽ gật đầu, một cái gật đầu gần như không cảm xúc. Ánh mắt anh lướt nhanh qua cô, một tia nhìn phức tạp, khó đoán, rồi nhanh chóng cụp xuống, như muốn né tránh.
Ngay lúc đó, từ phía đối diện, nụ cười khẩy đầy ẩn ý của Phương Anh (P.A) không thoát khỏi tầm mắt Ngọc Anh. Một nụ cười như biết tỏng mọi chuyện, như đang chế giễu sự ngây thơ của "lính mới".
Bước ra khỏi phòng họp, cảm giác chiến thắng nhỏ nhoi ban nãy của Ngọc Anh tan biến, thay vào đó là một mớ bòng b**g những câu hỏi. Sự lạnh nhạt bất ngờ của Hải Đăng, nụ cười bí hiểm của P.A, và thái độ khó lường của Minh Tuyết... Tất cả như những mảnh ghép của một vở kịch mà cô vẫn chưa thể hiểu hết vai diễn của từng người, và cả vai diễn của chính mình.
Liệu sự giúp đỡ của Hải Đăng có đơn thuần chỉ là vì công việc, vì tinh thần đồng đội? Hay đằng sau đó còn ẩn chứa điều gì khác mà cô chưa biết? Và nụ cười của P.A có ý nghĩa gì? "Vở diễn" này, ai mới thực sự là người nắm giữ kịch bản?
🌪️ "VỞ DIỄN QUYỀN LỰC" SẼ CÒN NHỮNG HỒI GAY CẤN NÀO TIẾP THEO? CÙNG CHỜ ĐÓN NHỮNG TẬP MỚI VÀ NHỮNG BÍ MẬT DẦN ĐƯỢC HÉ LỘ!