05/09/2026
/New Collection - SÁU CHIẾC ĐUÔI/
Ngày còn trẻ, nàng từng tin cuộc đời sẽ luôn dịu dàng.
Nàng đã yêu, đã trao đi rất nhiều, rồi quen với việc nghĩ cho mọi người trước cả bản thân. Đến một ngày ngoảnh lại, nàng mới nhận ra cô gái năm nào đã đi xa từ lúc nào.
Có những năm tháng, nàng không muốn nhắc lại.
Không phải vì đã quên.
Chỉ là đi qua rồi, chẳng còn biết phải kể từ đâu.
Rồi thời gian dạy nàng cách buông.
Không phải vì mọi chuyện đã trở nên nhỏ bé.
Mà bởi nàng hiểu, có những thứ giữ mãi trong lòng cũng không làm chúng quay lại.
Chiếc đuôi cuối cùng, nàng không dành cho quá khứ.
Nàng dành nó cho chính mình.
Sáu chiếc đuôi phía sau.
Cuối cùng, nàng cũng tìm được đường về với chính mình.