20/09/2025
😏 Tao từng nghĩ bán online dễ vl.
Ngoài kia, người ta bán được thì chả có lý do đ gì mà t lại k bán được cả. và với cái vòng xin xắn này thì t nghĩ chắc t phải chốt ngày cả trăm thậm chí hai trăm đơn là ít.
Nhưng mà… chúng mày biết đấy, khi cm đọc được mấy dòng này thì đm thằng "đời" nó tát thẳng vào mặt tao một cái đau điếng.
Tao nhập vòng về, làm từ A tới Z, chạy ads, viết content, đăng bài hằng ngày, hỏi han đủ kiểu… mà 1 tháng trôi qua, tuyệt nhiên đ có đơn nào. 😃 haha đm đ hiểu 🙂
đương nhiên với đứa lì đòn như t, làm đéo gì có chuyện t bỏ qua dễ dàng như vậy? Tao bắt đầu stalk hết đối thủ bán cùng loại vòng. Và điều làm tao cay, là chỉ có mình tao fail, còn tụi kia bán 300-400 đơn/ngày như ăn cháo haha vl ạ :)
Vì sao tụi nó bán được còn tao thì không? vì ngờ u á? không, biết bán ol làm đ gì có ai ngu đúng không chúng mày??
thế là ao lẻn vào page tụi nó xem thử. Cũng là một cái page bình thường, chụp ảnh cũng chẳng đẹp hơn tao là bao. Nhưng khách vẫn mua rần rần. Tao bèn mua thử 1 cái về. Và... vl. Giá bán của tụi nó bằng đúng giá tao nhập (hoặc đắt hơn có tí). Vậy là chúng nó bán cho vui à???
Tao nghi ngờ nhà cung cấp chơi mình giá đắt. t tự tin là t đã deal giá thấp nhất có thể rồi. Thế đ nào vẫn bị đắt được thế là t hỏi thẳng nhà cung cấp luôn "mày bán đắt cho tao thì tao bán cho khách thế đ nào được ?"
Họ bảo: “Tại mày đặt hàng bạc cao cấp S925 nên giá nó cao. Còn nếu mày thích loại vòng inox thì tao gia công chỉ vài chục một cái thôi.” Ơ vl ạ :)
Và thế là tao nhận ra 1 sự thật rằng thì mà là
Bán hàng online mà “sạch” quá, chân thật quá là… chết.
Kiểu nước trong quá thì không có cá. Mà người thật quá thì chơi với giun. Người ta quan tâm đến giá trước, còn chất lượng, với bảo hành thì tính sau.
Nhưng tao không thể hạ chất lượng sản phẩm để bán rẻ được. Vì dù sao thì hàng tao cũng đã nhập cả đống mẹ rồi hơn nữa tao làm thì phải làm cho đàng hoàng. Trên đời này chả có ai ngu để cho tao lừa mãi cả, lừa người ta 1 lần thì được, chứ ai lừa được cả đời?
Vậy là tao quyết định chạy ads đàng hoàng, chấp nhận bỏ tiền, miễn sao khách đến với tao là nhận được một cái vòng xứng đáng với số tiền họ bỏ ra.
Tao không hy vọng trăm đơn, nghìn đơn. Chỉ mong chiếc vòng tao bán thực sự mang lại cho mày một chút niềm vui.
Mấy lời tao quảng cáo về may mắn, tình yêu, tài lộc, nghe có vẻ tâm linh, nhưng tao vẫn thật lòng mong mày may mắn thật, hạnh phúc thật, yêu đương vui vẻ thật.
Nếu mày đọc đến đây rồi, và thấy muốn ủng hộ tao, cứ thử mua 1 cái. Không ưng thì hoàn, 5-7 ngày tao nhận lại vô tư.
Cảm ơn mày đã đọc đến cuối. Chúc mày một ngày vui vẻ. :)))