247Smart

247Smart Hệ thống 247Smart chuyên cung cấp sỉ và lẻ các dòng sản phẩm đặc sản vùng miền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Hãy truy cập website: muahangngay.net để mua.

24/04/2016

Hành trình tìm đến đam mê

Bữa rồi quyết chí về nhà làm nông nghiệp, hàng xóm láng giềng tới chơi nghe mình nói cứ tưởng nói đùa. Mấy ngày sau thấy mình dọn dẹp chuồng trại để chăn nuôi ai nấy cũng bảo mình bị điên, họ sang góp ý nên ra Hà Nội kiếm việc gì đó làm cho có thu nhập ổn định, ở nhà làm nông nghiệp làm sao mà sống nổi. Cái nói mãi chả ai hiểu, thôi không nói nữa, chuyển qua nửa đùa nửa thật. Mình nói- chứ ở quê ai cũng bỏ đi hết, rồi thì sau này quê nhà bỏ hoang à. Ngày xưa khó khăn thế mà các cụ các ông vẫn sống được đấy thôi, mà nhà nào cũng nuôi được dăm sáu miệng ăn chứ đâu có ít. Thấy mình bảo thủ quá nên họ thôi không hỏi nữa.

Ngẫm lại, lăn lộn Sài Gòn cả 5 năm trời, ngày đi học đêm đi làm bảo vệ, rồi ra trường xin việc. Chuyên ngành IT/phần cứng/mạng đi đâu cũng đòi hỏi kinh nghiệm hơn năm trở lên. Ba tháng trời không xin được việc lại phải đi làm bảo vệ kiếm cơm. Ngày đi làm tối về ôm cái laptop tìm việc, thấy cái nghề marketing online đang rộ và yêu cầu cũng không quá cao lại rất ưu tiên chuyên ngành vừa học. Thế là lại lóc cóc đi tìm sư phụ, mấy hội nhóm SEO online nào off cũng có mặt, lê la làm quen với mấy anh có nghề rồi cứ tối tối lại mon men tìm tới rủ mấy anh đi café, đi nhậu nhờ mấy ảnh chỉ cho vài chiêu, xong về tự mò và làm thử. Sau 3 tháng mạnh dạn đăng cái hồ sơ ứng tuyển vị trí marketing online, có mấy công ty gọi đi phỏng vấn, cuối cùng cũng được 2 chỗ gọi đi làm.

Cái ước mơ hồi còn vừa đi học vừa đi làm nghĩ đã thành hiện thực. Tìm một công việc văn phong sáng sáng lên ngồi máy lạnh phà phà cho sướng. Hồi đó đi làm ngày chủ nhật, ngồi ngoài trời coi xe nắng nóng, mồ hôi đầm đìa, nhìn vô trong quán thấy người ta ngồi máy lạnh sướng quá, thế là đặt mục tiêu. Sau rồi thấy cái ước mơ này nó bình dị quá, không ước trước sau gì cũng đạt được thế là hát ngay bài “hối tiếc một giấc mơ”.
Trong 3 năm làm việc, trải qua 4 công ty, lớn có nhỏ có, vừa vừa cũng có, ngày nào cũng sáng lên công ty, ngồi máy lạnh, mở phây bút đăng sờ ta tớt ầm ầm, sáng lóc cóc dậy phi đi làm, ngày nào cũng ra khỏi nhà lúc 6h sáng và trở về nhà lúc 7h tối. Vốn dĩ 6h phải ra khỏi nhà là vì ở trọ ở khu vực xa trung tâm, đi làm vào giờ cao điểm toàn bị kẹt xe, mấy lần bị trừ lương đâm ra hoang mang, sáng lóc cóc đi sớm tới gần công ty kiếm quán café cóc nào đó chui vào và hóng chuyện, ấy thế là lại có thêm cái thú chém gió và lê la. Bữa nào không chém gió lại lôi sách ra đọc, nhâm nhi ly café, thấy cứ thế này cuộc sống như tiên.

Rồi bình yên quá nên cũng tìm một tý gọi là đốt thời gian là yêu đương. Kiếm được cô bạn gái cũng dễ thương, rồi hồi đó cũng rủ rê hùn hạp hai đứa bán hàng online, cũng phát đạt ghê lắm. Mà hồi đó còn đang trong vùng an toàn nên chả có ý chí làm ăn nhớn mấy. Bị con bạn gái chê suốt là đàn ông hẻm có ý chí, cười cho qua rùi kệ nó. Sau vài tháng phát đạt thì cũng đến lúc thua lỗ, do làm ăn ma lanh chấm mút, mà mất dần khách hàng và mối lái. Thua lỗ nợ nần chồng chất, người yêu thì bỏ đi, đợt ý mấy mần quẫn quá đi lên cầu Sài Gòn tính làm phát lùm xùm cơ mà tiếc đôi dép lại mò về. Nhờ bạn bè giúp đỡ, anh chị an ủi. Hơn năm sau thoát nợ, nhưng cái huy hoàng lúc tự mình làm chủ nó bắt đầu được nhen nhóm từ đó. Lúc tan hoang tàn tạ, tìm lại thú vui từ những trang sách, đọc cuốn Tony buổi sáng thấy khí thế làm chủ nó sục sôi, hồi đọc tiếp được cuốn – Vui chơi để kiếm sống, thấy cuộc sống mình không thể tàn tạ thế này được. Cứ sáng sáng đi làm tối mịt mới về, muốn đi chơi đâu đó cũng chả dám đi, mua sắm cái gì thì hẻm đủ tiền, tối tối nằm bắt tay lên trán trăn trở.

Từ đó, cứ cuối tuần là xách xe chạy èn ra khỏi thành phố, tìm tới những nơi dân dã ở cùng những người dân, sáng sáng trở dậy đi làm đồng cho gà ăn thấy rất thích. Rồi về nhà cũng lò dò mua giống mau đất trồng cây trồng rau. Không biết do mát tay hay sao mà trồng cây gì cũng sống, ươm hạt nào cũng lên. Cứ chiều đi làm về cầm cái bình ra xịt xịt mấy cây rau mà lòng thanh thản, rồi biết đam mê cuộc đời mình cần làm gì. Cái máu con nhà nông sẵn trong người, nghĩ chỉ có làm nông nghiệp mới có được cuộc sống thong d**g tự tại như thế. Sáng sáng dậy cầm ly café dạo trang trại, ngắm gà ngắm heo, rồi chiều chiều thả bộ trên những cánh đồng ra đồng lúa xanh bát ngát. Thích thì xách xe chạy èn èn đi hít bụi mấy ngày về. Ôi chao, sướng quá chịu không nổi. Cái lại trăn trở, muốn được như thế bây giờ phải làm gì trước,làm gì tiếp theo, làm gì, làm thế nào…

Cái lên mạng tìm thông tin về nông nghệp, thấy người ta giàu lên nhờ nông nghiệp quá trời, ở quê đất rộng tha hồ mà chăn nuôi trồng trọt, nhưng mà phải biết áp dụng công nghệ mới làm được. Cái từ đó ngày ngày rảnh là tìm xem trồng cây này bao lâu thu hoạch, giá trị thế nào, kỹ thuật ra sao, rồi tìm xem ở những người nào đã làm được cái đánh dấu cuối tuần xách xe chạy đi hỏi. Thế là đợt đó ai cũng gọi mình là phượt thủ. Có khi tối đang ở Sài Gòn nhưng sáng sau đã tuốt luôn trên Đà Lạt, chạy vòng vòng xin vô mấy nhà vườn xem và tìm hiểu, có bữa xuống tận miền Tây, tối ngồi trên bè cá làm mấy xị rụ là ông chú dớt mấy con cá lên nướng và đàm đạo. Đi miết, miền Tây từ Long An, Tiền GIang, Cần Thơ, Kiên Giang, đi hết, về trên Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Vũng Tàu đều có người quen. Lên Tây Nguyên, Lâm Đồng, ĐácLak, tạt về Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa đều có dấu chân.

Đọc nhiều, đi nhiều, thấy người ta làm được quá trời, kinh nghiệm học hỏi cũng cả đống. Xong quyết tâm làm. Thời cơ đã chín, gió đã lên, tuổi còn trẻ làm tới luôn, sai làm lại, trai trẻ mà suốt ngày ngồi máy lạnh da dẻ bủng beo tinh thần thiếu sức sống quá. Bữa ngồi nghĩ sảng phát viết đơn xin nghỉ việc về quê chăn gà…

Hết tập 1 -> Tập 2 đấu tranh tư tưởng tiêu diệt sợ sệt.

Hình ảnh mượn từ internet.

18/11/2015
Có những tình yêu vô điều kiện. Đó được gọi là...
07/10/2015

Có những tình yêu vô điều kiện. Đó được gọi là...

Giò Ngựa quý bởi ngoài giá trị dinh dưỡng cao thì còn là vị thuốc tự nhiên có lợi cho sức khỏe, giống như việc người ...
05/10/2015

Giò Ngựa quý bởi ngoài giá trị dinh dưỡng cao thì còn là vị thuốc tự nhiên có lợi cho sức khỏe, giống như việc người ta mua yến đảo, đắt là ở phần yến đảo bền bỉ băng mình trong mưa bão cứ kẽo kiụ mới kết thành tổ, ăn yến đảo giá trị cũng là ở phần để có sức bền bỉ như yến. Giò Ngựa vốn là loại động vật sống tự nhiên, thức ăn chủ yếu là lá cây, cỏ, rơm…

Xem và ngẫm!!!
13/08/2015

Xem và ngẫm!!!

10/08/2015

4 điều dành cho những người nuôi ước mơ khởi nghiệp

1. Kết thêm nhiều bạn mới

Một trong những cách tốt nhất để học tập kinh nghiệm của những doanh nhân là quen biết thật nhiều doanh nhân. Không nhất thiết phải là một doanh nhân lớn, nhưng ít nhất thì cũng phải là một người “tự làm thuê cho chính mình”.

Để bắt đầu, hãy liên lạc với những người mà bạn cảm thấy phù hợp với tính cách, hoàn cảnh của bạn – nó sẽ giúp bạn nghĩ rằng “họ làm được thì mình cũng sẽ làm được”. Nhưng hãy đảm bảo rằng, bạn sẽ gặp thêm nhiều người như thế ở các lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Có rất nhiều kiểu doanh nhân khác nhau và bạn nên trải nghiệm càng nhiều càng tốt. Nếu bạn không biết một doanh nhân nào, hãy nhờ một ai đó giới thiệu cho bạn. Hay bạn cũng có thể tham gia một số mạng xã hội như LinkedIn hoặc Facebook, chú ý đến những vấn đề mà họ đang thảo luận. Bên cạnh đó, bạn mời một số người mà bạn thấy hứng thú đi uống café và hỏi xem họ có thể giới thiệu bạn đến một số doanh nhân nào đó mà họ biết không.



2. Chọn hình mẫu để học tập

Ngoài việc kết bạn, một việc cũng quan trọng không kém là chọn một hình mẫu mà bạn sẽ học theo. Bạn có thể không cần đi uống café với anh ấy/cô ấy, nhưng bạn có thể học được rất nhiều bằng cách quan sát họ và công ty của họ từ xa. Hãy chọn một số công ty hoặc thương hiệu mà bạn thấy có hứng thú. Nếu có thể, hãy tìm hiểu về người lãnh đạo của công ty đó bằng nhiều cách như qua blog, Google Plus hay trang cá nhân trên facebook. Hãy đọc những quyển sách mà họ viết, những cuộc họp báo mà họ thực hiện hay những cuộc phỏng vấn mà họ đã tham gia. Hãy tìm hiểu về tính cách của họ, cách xây dựng, điều hành công ty, nhãn hiệu mà họ có… Cố gắng cập nhật những tin tức về những công ty đó và lưu ý đến những kinh nghiệm mà họ chia sẻ.



3. Trở thành khách hàng của các doanh nghiệp

Luôn có một lợi thế nhất định khi chúng ta tham gia vào một doanh nghiệp nhỏ với tư cách là một khách hàng. Là một khách hàng lâu năm thì sẽ có những kinh nghiệm đặc biệt. Chúng ta có thể chứng kiến và so sánh những thay đổi về sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp đó qua từng năm một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Và có rất nhiều điều để học hỏi từ đó! Vì vậy, ngoài việc làm quen với các doanh nhân, hãy suy nghĩ về các doanh nghiệp nhỏ mà bạn hiện đang tìm hiểu, hoặc mới bắt đầu cho ra mắt các sản phẩm bạn yêu thích. Bạn biết gì về chủ sở hữu hoặc những câu chuyện của họ? Mục tiêu của họ là gì và họ sẽ phát triển ra sao? Họ đã làm gì đó đáng nhớ, khác biệt, hoặc có một không hai? Suy nghĩ về những kinh nghiệm của bạn như là một khách hàng thực sự sẽ cung cấp cái nhìn sâu sắc về những dự định cho việc kinh doanh.



4. Đọc sách và nói chuyện về kinh doanh

Đa số những người mơ ước khởi nghiệp đều có xu hướng phóng đại những gì họ cần phải biết. Họ bị ám ảnh bởi việc có quá nhiều kiến thức, kỹ năng cần học hỏi và có quá nhiều trắc trở cần phải vượt qua. Tuy nhiên, những khó khăn khi khởi nghiệp có thể không khó như bạn nghĩ và bạn cũng không cần thiết phải có một tấm bằng MBA để có thể làm được điều đó.

Hãy chọn ra cho mình những quyển sách dạy cách kinh doanh hữu hiệu và phù hợp nhất với bạn. Bên cạnh đó, hãy thường xuyên theo dõi những báo mạng về kinh doanh và khởi nghiệp để hiểu thêm về tình hình thị trường/lĩnh vực mà bạn quan tâm. Bạn sẽ dần thấy công việc kinh doanh không hề khó hiểu như những gì bạn đã từng thấy.

Bằng cách mở rộng các mối quan hệ, đọc nhiều hơn, động não nhiều hơn, tư duy như một doanh nhân nhiều hơn, bạn sẽ nhận ra rằng khởi nghiệp không phải là một điều gì đó to lớn và đáng sợ như bạn đã từng nghĩ. Và một ngày nào đó, bạn sẽ nhích gần hơn đến sự thành công của người làm chủ doanh nghiệp.

NHỮNG LỜI KHUYÊN NGHỀ NGHIỆP CẦN XEM XÉT LẠI.Không bao giờ nhảy việc, không đề nghị được thăng chức hay không ứng tuyển ...
05/08/2015

NHỮNG LỜI KHUYÊN NGHỀ NGHIỆP CẦN XEM XÉT LẠI.
Không bao giờ nhảy việc, không đề nghị được thăng chức hay không ứng tuyển công việc quá tầm sẽ chỉ khiến cuộc sống của bạn thêm tồi tệ mà thôi.
Lời khuyên về nghề nghiệp xuất hiện đầy rẫy trên internet, nhưng rất nhiều trong số chúng là không chính xác. Trên Times, tác giả Kelsey Manning luôn hoài nghi những ý kiến tuỳ tiện của các chuyên gia lãnh đạo tự phong và các cá nhân không đáng tin cậy.
Ông đã phỏng vấn rất nhiều người thành công về chiến lược họ sử dụng và rút ra những lời khuyên không bao giờ nên làm theo.
1. Luôn đặt ra kế hoạch 5 năm
Có mục tiêu rõ ràng là tuyệt vời và cần thiết. Nhưng cố gắng lập kế hoạch 5 năm tiếp theo cho cuộc đời bạn thì không.
Bạn thường không thấy trước những cơ hội tốt nhất có thể đến lúc nào. Vì thế, cứ khăng khăng thực hiện theo kế hoạch 5 năm sẽ ngăn cản bạn chớp lấy cơ hội tốt khi chúng xuất hiện và khiến cuộc đời bạn xoay theo một hướng mới.
2. Đừng nhảy việc
Với nền kinh tế hiện đại ngày nay, nhảy việc đã trở thành điều thông dụng.
Theo một nghiên cứu của Forbes, gắn bó với công ty hơn 2 năm sẽ khiến thu nhập cả đời của bạn giảm một nửa. Vì vậy, cứ biết ơn và tôn trọng ông chủ của bạn, nhưng đừng ở nguyên một vị trí chỉ vì sợ bị gắn mác “người hay nhảy việc”.
3. "Luôn theo đuổi mục tiêu kiếm tiền" hoặc "Hãy làm những gì bạn thích và tiền bạc sẽ theo đuổi bạn"
Cả 2 lời khuyên này đều có vấn đề.
Vế thứ nhất, theo đuổi tiền bạc mà phớt lờ sở thích của bản thân sẽ hủy hoại nhiệt tình của bạn. Nó cũng chẳng phải là chiến lược tài chính tốt trong dài hạn.
Vế thứ hai, suy nghĩ rằng cứ làm những gì bạn thích thì rồi sẽ thành công rực rỡ là quá ngây thơ và nực cười. Lời khuyên là hãy tìm một công việc hội tụ đủ sở thích, tài năng của bạn mà lại có tiềm năng tài chính cao nhất.
4. Đừng quá tham vọng. Hãy để công việc thể hiện năng lực của bạn.
Bạn đã từng xem series phim New Girl chưa? Trong phim, Jess muốn làm hiệu phó ngôi trường cô ấy đang dạy. Cô nói: "Em mong là trong vòng vài năm tới, em sẽ có đủ kinh nghiệm và tiến sĩ Foster sẽ cân nhắc em cho vị trí hiệu phó".
Coach - một nhân vật khác trong phim băn khoăn: "Tại sao em không thử đề nghị thầy ấy xem". Jess trả lời: "Em không thể yêu cầu thăng chức được. Anh biết đấy, em phải làm việc chăm chỉ nhiều năm để đổi lấy điều đó". Coach chỉ cười đáp lại. Hãy nhớ nhé, đừng làm giống Jess.
5. Đừng mất thời gian ứng tuyển công việc bạn biết mình sẽ không làm
Chỉ vì bạn nghĩ rằng một công việc nào đó vượt quá khả năng hoặc cảm thấy không phù hơp không có nghĩa là bạn không nên ứng tuyển công việc đó.
Dĩ nhiên, trong giới hạn thời gian nhất định, đừng nộp đơn làm trợ lý nhiếp ảnh đám cưới nếu bạn muốn trở thành dược sĩ (trừ trường hợp bạn có niềm đam mê mãnh liệt với nhiếp ảnh).
Mỗi công việc bạn ứng tuyển sẽ là một cơ hội để hoàn thiện hồ sơ xin việc, trau dồi kỹ năng, xây dựng sự tự tin. Và việc đó không bao giờ là lãng phí thời gian cả.
Nguồn: YBOX.

Chính kiến !
05/08/2015

Chính kiến !

CHẲNG CÓ BỮA ĂN NÀO LÀ MIỄN PHÍ, CHẲNG CÓ CÔNG VIỆC TỐT NÀO MÀ KHÔNG PHẢI BỎ CÔNG SỨC"Món quà lớn nhất mà bạn có thể cho...
04/08/2015

CHẲNG CÓ BỮA ĂN NÀO LÀ MIỄN PHÍ, CHẲNG CÓ CÔNG VIỆC TỐT NÀO MÀ KHÔNG PHẢI BỎ CÔNG SỨC
"Món quà lớn nhất mà bạn có thể cho đi, đó chính là sự phát triển của cá nhân bạn" - Jim Rohn
Tôi vô tình “nhặt” được câu nói này của bậc thầy Jim Rohn, một người tôi chưa bao giờ gặp nhưng qua các chia sẻ của ông, tôi được khai sáng. Thoạt đầu, tôi không đồng ý lắm câu nói trên vì thấy có vẻ ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân. Nhưng chiêm nghiệm sâu hơn, với những gì đã trải qua, tôi hoàn toàn bị thuyết phục.
Một thực trạng rất đáng suy ngẫm hiện nay (và không biết còn kéo dài đến bao giờ), đó là tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm rất cao, hoặc nếu có việc thì cũng bị các doanh nghiệp chê tới chê lui. Tôi cũng từng là một sinh viên rất đỗi bình thường, thậm chí chẳng bao giờ dám vỗ ngực về thành tích học tập của mình. Nhưng khi ra trường, tôi may mắn không phải rơi vào những con số thống kê đáng buồn kia. Cứ nghĩ đến điều này tôi lại thấy đau lòng!
Mỗi khi gặp sinh viên, tôi luôn chia sẻ rằng bạn đang có một lợi thế hơn tất cả thế hệ đàn anh đàn chị đi trước, đó là THỜI GIAN. Nhưng khổ nỗi, nhiều bạn đã sớm trở nên già cỗi, ì ạch bởi ngủ quên trong chiến thắng của kỳ thi đại học. Bạn quên mất cuộc đời còn vô số những “kỳ thi” khắc nghiệt hơn nhiều mà điểm của chúng không được đo bằng con số. Giảng đường chỉ là khởi đầu cho hành trình phía trước mà thôi. Bốn năm đại học là một tài sản hay thứ xa xỉ tùy thuộc vào bạn. Số “vốn” bạn tích lũy thông qua việc đầu tư vào chính bản thân mình trong bốn năm này sẽ quyết định tương lai.
Tôi đang nói đến một loại vốn rất đặc biệt, nó được mang tên “vốn sự nghiệp”. Đó chính là sự sẵn sàng trong túi khôn của bạn để có thể đổi được những cơ hội nghề nghiệp tốt đẹp sau này.
Tôi may mắn nhận ra điều đó từ năm đầu tiên đại học. Hết hội thảo này, diễn đàn kia, đến cả những khóa học phải đầu tư tiền bạc; tôi còn tham gia thật nhiều những chương trình văn nghệ của lớp, khoa, trường. Tôi cũng không ngại đi làm thêm những công việc lặt vặt vừa để kiếm tiền, vừa để va chạm cuộc sống và học hỏi kinh nghiệm. Thậm chí tôi đã từng tham gia vào một công ty lừa đảo, khi phát hiện ra thì vẫn mong muốn “thay đổi” cả công ty nhưng bất thành, sau đó tôi “rút lui”. Tất cả những điều ấy là cách tôi tích lũy vốn sự nghiệp cho mình. Để đến khi những cơ hội khác lớn hơn xuất hiện, tôi có thứ mà trao đổi. Đó chỉ đơn giản là quy luật cung – cầu, thật dễ hiểu phải không bạn?
Năm ngoái tôi có viết một bài “Sinh viên – bạn cần gì?”. Dù đã một năm trôi qua nhưng bài viết vẫn được lan truyền rộng trong cộng đồng mạng. Lúc đầu tôi viết vì trăn trở, không hề nghĩ đến việc nó sẽ được đón nhận ra sao, ấy vậy mà kết quả lại không ngờ. Và cũng chính vào thời điểm ấy, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục chỉ viết để thỏa mãn suy nghĩ được nữa, mà đây phải trở thành một trách nhiệm, một sứ mệnh cho mình theo đuổi; đó là sứ mệnh vì thế hệ trẻ, vì sinh viên.
Trong bài viết, tôi có đề cập đến hai tư duy rất nặng ăn sâu vào nhiều bạn, đó là tư duy mì ăn liền và tư duy đòi hỏi. Các bạn đòi hỏi nhiều hơn những gì bỏ ra. Các bạn mong muốn đạt được chiến thắng nhanh như ăn… mì. Đây là điều hết sức vô lý! Một khi không (hoặc rất ít) trả giá, thì kết quả nhận lại cũng chẳng bao nhiêu. Làm gì có chuyện lười biếng mà học giỏi; không đi làm mà đòi kinh nghiệm; không dấn thân mà đòi tìm ra đam mê; không nỗ lực mà đòi được công nhận. Đó chỉ là những ví dụ nhỏ mà nhiều bạn vẫn đang “lựa chọn” mắc phải. Một câu nói rất nổi tiếng của nhà kinh tế học Milton Friedman từng đoạt giải Nobel, như một chân lý: “There’s no such thing as a free meal”, đại ý là làm gì có cái miễn phí trên đời này. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng nghĩ kỹ thì đúng cho mọi trường hợp. Lấy ví dụ rất thực tế với sinh viên, đó là việc đi hội thảo miễn phí (bởi tôi thường làm hội thảo miễn phí cho sinh viên). Tuy đúng là không trả tiền, nhưng ít ra bạn phải đầu tư thời gian, công sức của mình để đến với buổi hội thảo. Đó là chưa kể rủi ro trên đường đi (kẹt xe, tai nạn,…). Vậy thì để đạt được những mục tiêu to lớn hơn, mức đầu tư bạn phải bỏ ra (cái giá) bắt buộc phải lớn hơn rất nhiều, đúng không? Nó phải bao gồm tiền bạc, công sức, thời gian, trách nhiệm, hy sinh… đủ mọi thứ trên đời.
Quay lại với việc phát triển bản thân, tôi muốn nói rằng đó chính là khoản đầu tư mà bạn phải và rất nên bỏ ra để tích lũy được một lượng & chất đủ lớn về vốn sự nghiệp. Làm sao cho túi khôn này rủng rỉnh để có thể đổi lấy những cơ hội lớn sau này. Hãy suy nghĩ, chẳng thiệt chút nào đâu nhé, bạn của tôi!
Trí Thể

Minion là một hình ảnh châm biếmTôi vừa mới xem phim hoạt hình này xong. Khi đang xem thì tôi cứ bân khuân là không biết...
03/08/2015

Minion là một hình ảnh châm biếm

Tôi vừa mới xem phim hoạt hình này xong. Khi đang xem thì tôi cứ bân khuân là không biết có nên viết cmt cho bài này không vì điều tôi hiểu từ bộ phim hoàn toàn khác xa nhưng gì bạn hiểu. Với tôi thì đây là một bộ phim châm biếm chứ không phải cái ý như tiêu đề của bạn. Nhưng tôi nghĩ cứ viết vì qua bài viết của bạn tôi thấy rằng suy nghĩ của chúng ta bị chi phối bởi những điều mà chúng ta quan tâm. Có thể câu chuyện của tôi là đúng, cũng có khi bạn đúng.
Minion là một hình ảnh châm biếm, nó đại diện cho phần đông con người sống trong xã hội này, họ không biết mục đích sống của mình là gì, chính vì thế họ luôn cần một chủ nhân để dẫn dắt, để ra lệnh cho họ. Ngày nay chúng ta thấy hằng hà sa số những con người như thế, họ chạy theo những thần tượng, làm những gì được dạy bảo mà không bao giờ tìm hiểu việc làm đó là đúng hay sai. như đám Minion, khi không có chủ nhân thì chúng không biết nên làm gì.
Một đám Minion chạy theo chủ nhân như một đám đông chạy theo thần tượng, bởi mọi sự đã có chủ nhân làm đầu nên chúng không cần phải suy nghĩ, bởi không cần suy nghĩ nên những điều chúng làm luôn ngờ nghệch và ấu trĩ. Những kẻ mạnh nhờ chúng mà trở nên mạnh hơn, nhưng cũng chính vì sự ngờ nghệch hay thậm chí ngu ngốc cũng là nguyên do khiến vị chủ nhân thăng thiên sớm. Xét về lịch sử loài người thì đám đông chính là một con dao 2 lưỡi, hôm nay họ tôn vinh một kẻ mạnh lên làm chủ nhân, ngày mai họ đã có thể đưa ông ta lên đoạn đầu đài.
Sự bất tử của Minion cũng có lý do, nó chỉ ra rằng thế giới này không bao giờ thay đổi. luôn có một đám đông cần những ông chủ dẫn dắt mình, họ tôn vinh một người rồi cũng chính họ giết người đó và tìm một kẻ khác thay thế. Nhưng theo thời gian, lũ Minion không thay đổi trong khi kẻ ác thì trở nên xảo quyệt hơn, biết cách lợi dụng hơn và càng khó giết hơn.
Cuộc sống luôn luôn xuất hiện những điều may mắn ngẫu nhiên khiến ai đó đạt được một món quà rất lớn giống như Bob trong phim. Nhưng dù sự may mắn đó có lớn lao đến cỡ nào thì một con người có bản tính như Minion sẽ không bao giờ giữ được nó, tất cả những gì mà kẻ đó có sẽ lọt vào tay kẻ gian ác, sự ngây thơ gặp sự xảo quyệt thì ta luôn biết trước kết quả là như thế nào. và khi kẻ ác nắm quyền thì ta biết hậu quả sẽ như thế nào, câu nói của Nữ Hoàng trong quán bar đã thể hiện điều đó.
Những Minion cần một ông chủ để đi theo vì họ không biết mình muốn gì và cần gì, chúng có sự chân thành và lòng tận tụy. Nhưng chúng lại không biết rằng kẻ ác không bao giờ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình có, và cũng không có niềm tin hay sự thương xót đối với những công cụ giúp họ đạt được quyền lực. Kẻ ác sẽ tàn sát bất kỳ ai cản đường, sẽ sẵn sàng phản bội để nắm chắc quyền lực trong tay. Bằng những lời mật ngọt, kẻ ác dụ dỗ đám Minion tiến thẳng tới địa ngục mà cứ tưởng đang đi đến thiên đường, và chúng đã tiến vào đó.
Có lẽ đám Minion rất ngu ngốc nhưng khi một nguy hiểm khủng khiếp đến thì chúng sẽ nhận ra những gì quý giá với mình và bộc phát ra sức mạnh mà chúng có. Hình ảnh Minion biến thành khổng lồ cho thấy sức mạnh đó. Nước có thể chở thuyền nhưng cũng có thể làm lật thuyền. Đó là sức mạnh của đám đông khi để tức nước vỡ bờ. Và như trong phim ta thấy, kẻ ác đã thất bại. Thế là các Minion được những phần thưởng cho sự dũng cảm chống lại cái ác. Đến đây chúng ta tưởng như là kết thúc nhưng không phải.
Một kẻ ác mới xuất hiện và đám Minion chạy ngay đến đó để phục vụ dù bài học còn ngay trước mắt. Vâng! Đám đông vẫn thế, vẫn giống đám Minion bất tử cùng với tất cả bản tính mà chúng có. Đó là một thực tế mà lịch sử đã chứng minh qua muôn vàn sự kiện trong nó.
Nguồn : Triethocduongpho

Address

154/13 Thích Quảng Đức
Phú Nhuận
7000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when 247Smart posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share