19/06/2026
Em zợ nào sáng ngủ dậy miệng nặng mùi, ăn xong sợ nói chuyện sát mặt người ta, đánh răng xong một lúc mùi lại quay về, nhai kẹo cao su chỉ át được tí rồi đâu vào đó, thì CB12 là thứ nên thử. Nó không phải kiểu xịt thơm đè lên cho qua chuyện, mà trung hoà luôn cái chất gây mùi trong miệng. Nên hết là hết tới 12 tiếng, chứ không phải thơm được 15 phút rồi tịt.
Tôi nói thật 2 loại nhà tôi hay dùng nhất:
1. CB12 chai trắng nắp xanh (bạc hà the mát). Bản này ai mua lần đầu cũng lấy. Sáng súc một ngụm 10ml là yên tâm đi làm, đi gặp khách, ngồi họp nói chuyện sát mặt cũng kệ. Cơ chế của nó là trung hoà cái hợp chất lưu huỳnh gây mùi trong khoang miệng, tức là xử lý tận gốc chứ không phải xịt thơm cho có. Hết mùi là hết thật, kéo tới 12 tiếng. Bà nào hay ăn hành tỏi, cà phê, đồ nặng mùi thì súc xong một cái là sạch. The vừa phải thôi, không gắt tới mức cay xè. Nhà tôi để một chai trong nhà súc buổi sáng, một chai để bàn làm việc súc sau bữa trưa, cả ngày miệng nhẹ tênh.
2. CB12 chai có thêm làm trắng răng. Loại này hợp bà nào vừa muốn hết hôi miệng vừa muốn răng sáng dần lên. Vẫn trung hoà mùi y như bản kia, nhưng thêm phần làm sáng răng từ từ. Dùng đều mỗi ngày thì răng bớt ố, sạch hơn. Mấy bà hay uống trà, cà phê, ăn trầu làm răng xỉn màu thì dùng cái này hợp. Súc xong miệng nhẹ mùi, răng có cảm giác trơn sạch như mới đi lấy cao răng về. Cả nhà dùng được, không cay không gắt.
Cả hai loại súc xong khỏi tráng lại nước, không nuốt, ngậm súc tầm 30 giây cho ngấm rồi nhổ ra là xong. Gọn hơn nhai kẹo cao su nhiều mà ăn đứt về độ bền mùi.