Just Amazing Mind

Just Amazing Mind Về Trâm

SÂN SI = XÀM XÍHalloween vừa rồi, up tấm hình cách đây 5 năm về trước, một vài người lạ chợt hỏi : "Đời có xô xát gì hôn...
11/01/2019

SÂN SI = XÀM XÍ

Halloween vừa rồi, up tấm hình cách đây 5 năm về trước, một vài người lạ chợt hỏi : "Đời có xô xát gì hôn? Xưa con thắm sao giờ thành con quỹ vậy nè?".
Tôi chợt cười, vì cái chữ "quỹ" họ dành tặng, đúng ngay cái đời mà bản thân luôn tự nhủ mình phải thật "ranh" để tồn tại.

Lựa chọn cắt tóc ngắn, nó từng chưa phải là sự thành công của tôi. Trước kiểu tóc hiện tại, tôi đã phải dành ít nhất 4 lần để cắt 4 kiểu ngắn khác nhau và rồi quyết định cắt tomboy dưới sự ngăn cản của toàn bộ gia đình nhưng vì hết kiểu để đổi. Nhưng cuối cùng, đây là kiểu tóc, tôi cảm thấy là hợp nhất.

Tôi từng là một cô nữ sinh với cân nặng 56kg, eo lên gần 70cm, chỉ cần ngồi xuống thở thôi cũng đủ đứt nguyên đường nút của áo dài. Còn giờ tôi đâu đó 48-49kg, lộ cả quai xanh, mặt hóp lại, gò má tự đẩy cao lên.

Tôi mặc đồ rất hở, hở đến mức luôn là mối quan ngại cho ba mẹ khi tôi chuẩn bị đi đến nơi nghiêm túc. Nhưng chỉ cần chui vào 1 cái áo sơ mi ngay ngắn, quần jeans dài không rách, đảm bảo, bạn sẽ thấy tôi hài vl luôn ấy. Nên riết thành thói quen, khi mua đồ mới, chắc chắn, mẹ luôn là người đem đống đồ đó đi sửa ôm body giùm tôi.

Tôi thường xuyên đi du lịch, với bạn bè, anh em. Không còn ai nữa thì lại rủ "chị" mẹ xách vali đi cùng.

Năm nay, tôi vô tình thể hiện nhiều hơn cái bản năng mình có. Tôi tham gia lớp học nhảy, để theo đuổi cái máu nhảy từ thời ông bà. Tôi bấm khuyên rốn và show một cách công khai với mọi người.

Quan trọng hơn hết, tôi luôn được sống tồn trong tình yêu của những người yêu tôi với tất cả bản chất thật sẵn có. Nên cuộc sống tôi cứ Màu Hồng thế đấy. Ai lỡ lỡ tạt đen vô xíu, là tự động sẽ có người đến xóa ngay hà.

Vậy rồi có người tăm tia, soi xỉa đến việc TÔI LÀ AI? RỒI SÂN SI?

Rất may, tôi biết tôi mập nên đã tự đi giảm. Biết tóc mình yếu nên tóc ngắn hợp hơn. Thế giới cắt mí, nhấn mí, tôi dành tiền đó đi mua bộ makeup để học. Thế giới mang giày hiệu, tôi chăm chăm vào hàng VN chất lượng cao. Tôi tự biết mình cần gì vào sớm mai, dậy và ngủ mấy giờ, chờ ai, yêu ai.

Tôi không xài hàng hiệu đâu, tôi càng chả biết sử dụng iphone thế nào, nên đừng hỏi những thứ đấy với thái độ khinh bỉ ha! Đây ha, thẳng thắn, không xài không nói điêu nha.

Tôi đẹp lên nhờ NHÂN TẠO.
Lấy NHÂN CÁCH mà TẠO nên ha.

(Ai thấy ngứa mắt quá, dạ vâng unfriend giùm em, block em luôn càng tốt. Chứ để mỗi ngày em up hình sexy trên mạng xã hội ảo này, rồi méc ba méc má hoặc méc T.y của em thì họ cũng vậy hà, mắc công)

💋
💋

1 THÁNG KHÔNG ANH, EM ĐÃ LÀM GÌ?Nếu không chấp nhận sự thật là một sự hèn nhát. Em thì...Nói em không cô đơn, đúng mà. N...
09/18/2019

1 THÁNG KHÔNG ANH, EM ĐÃ LÀM GÌ?

Nếu không chấp nhận sự thật là một sự hèn nhát. Em thì...

Nói em không cô đơn, đúng mà. Năm nay, hoàn toàn trái ngược với năm rồi. Mọi người dành cho một thứ tình cảm "bảo bọc" mà với vị trí của Anh, Anh sẽ không bao giờ cảm nhận được đâu. Em vui sướng khi trong vòng tay mọi người. Nhiều lúc, bất chợt em lại nghĩ mình như trẻ con, vì ai cũng lo cho em tận miếng ăn, giấc ngủ. Đến việc em giam mình ở nhà, cũng sẽ có ai đó thay thế anh, chở em hoặc cùng em đi dạo Sài Gòn rồi về. Bên đấy, sao Anh được chứ? Đúng không nào?

Nói em cô đơn, cũng chẳng sai. Vị trí anh ngủ vẫn trống, chiếc gối anh thường nằm em vẫn giữ nguyên ở đó, chỉ là Honey mỗi ngày thay anh nằm thôi. Honey quá nhỏ để cho em ôm trọn vòng tay mà. Nhưng nó quá ấm để xoa dịu việc chẳng có anh.

1 tháng anh đi rồi, vô tình lại trùng ngày đóng tiền nhà hàng tháng, nên: "Ui cha, nhanh quá". 30 ngày anh đi, em vẫn ổn với số cân nặng 49-50kg, như anh muốn. Em ngủ đủ giấc hơn, giờ ngủ của em bắt đầu thường trước 3h thay vì em thức tới sáng. À, hôm trước sau hơn 4 năm, em cũng tự chạy xe máy về quê rồi nè. Dù rằng, sau đó mẹ em có hơi hoảng về tốc độ chạy xe của em, nhưng anh dư sức biết độ tập trung của em khi chạy xe mà đúng không, hihi. Em vẫn không thể dẹp việc nghiện mua giày, cầm lòng lắm rồi, nên em chỉ mới thêm 2 đôi mới thôi, yên tâm, em toàn canh sale. Em bắt đầu makeup "sương sương" khi ra đường, thay vì bỏ bê mình xanh xao như 1 năm về trước.

Viết ra đến đây, mọi người nghĩ chuyện tình của mình nó yên ắng quá nhỉ? Sự thật thì không đâu. Em và Anh vừa trải qua tranh cãi hơi lớn, lớn đến mức em tắt hẳn mạng xã hội, em lười liên lạc với Anh, chán Anh ghê. Chán anh và chán cả em vì cả 2 đều cảm thấy quá áp lực với hiện tại, nên chỉ cần 1 câu nói bình thường cũng trở thành quá bất thường. Mình cho nhau im lặng, mà thật ra là cả 2 trái múi giờ nhau, nên việc em ngủ dậy thì đến lúc anh ngủ. Chứ anh còn ở VN, anh sẽ bắt ra khoai ra ngô, chẳng bao giờ em cho em im lặng cả. Bây giờ, áp lực vẫn còn, nhưng kệ, nếu sống chẳng áp lực chắc em lười nhát lắm và không áp lực trong việc yêu anh, em sẽ không vững lòng đến hiện tại được đâu.

Trước ngày Anh đi, anh nói rằng Anh thích em để tóc dài lại. Nhưng gần đây, Anh nhắn về, đừng để tóc dài, để tóc ngắn cho Anh, vì đó là em. Em thì, cắt càng ngày càng ngắn, hehe. Nhẹ đầu thật.

Tháng 9 chẳng có 1 ngày kỉ niệm nào giữa chúng ta, nên em cũng chẳng có một cột mốc nào để cố gắng. Nhưng chẳng sao, tháng 9 là tháng kề cận với tháng sinh nhật em nhất. Em cho bản thân mình 1 lần nữa trong đời, sinh nhật THIẾU ANH. Những năm còn lại, bằng mọi giá Em sẽ cùng Anh, để thẻ của anh nó được hoạt động chứ, chứ tài khoản của em chỉ nên thêm số cộng thôi, trừ hoài thốn tim chết được.

Vậy nhé. ❤

"TÀI TRỢ CHO EM CHUYẾN CHÂU ÂU"Ở 1 cấp bậc xã hội, mỗi người sẽ có 1 nhu cầu khác nhau. Có người cả đời, chỉ muốn đặt ch...
08/24/2019

"TÀI TRỢ CHO EM CHUYẾN CHÂU ÂU"

Ở 1 cấp bậc xã hội, mỗi người sẽ có 1 nhu cầu khác nhau. Có người cả đời, chỉ muốn đặt chân ra khỏi vùng quê mình. Để thấy tỉnh lân cận có cái gì hay ho. Như bản thân Trâm ngày nhỏ, Sài Gòn là một nơi hoa lệ, đầy ước ao. Cứ mỗi lần có dịp đi Sài Gòn, lại hồi hộp chuẩn bị áo áo quần quần, thức tới sáng, đếm từng giây đến giờ khởi hành, dù bản thân leo lên xe là ói sml. Nhưng rồi, cũng đi được Đầm Sen, Suối Tiên,..Và giờ thì đang tìm mọi cách để tồn tại nơi phồn vinh này.

Quay lại cô gái Châu Âu, với Trâm, nhu cầu của chị về chuyến đi Châu Âu chẳng sai, mà cái sai của chị là khi chị chưa CHO ĐI, đã bắt người khác phải HIẾN-TẶNG cho mình. Trên đời mà, chẳng có gì cho không cả. Nếu đã cho không, hãy xem lại giá trị của người nhận nó. Về việc này, thì chị vội quá.

Châu Âu, đẹp lắm.

Hồi nhỏ, Trâm chả biết Châu Âu là gì, chỉ biết đến Mỹ. Vì người xung quanh mình toàn là Việt Kiều từ Mỹ, nên nhận thức lúc đó, Mỹ cũng như người Việt, mắt đen, tóc đen, nói tiếng việt. Còn Châu Âu, một danh từ mỹ miều để diễn ta một thứ xa xôi. Nó được hiện lên trong đầu qua từ "Bonjour" (xin chào) của nội dạy, cách đi đứng, tóc tai theo cô gái Pháp của nội. Còn trên tivi thấy mấy anh chàng cao cao, mắt xanh xanh, tóc vàng vàng, nội chỉ người đó là người Tây, nên cũng chỉ biết Tây là bên Âu, bên Châu Âu. Vậy là hết. Châu Âu với Trâm là một nơi thật sự lạ lẫm và tò mò.

Hồi cấp 3, khi một chị họ trong gia đình lần đầu đi du học Anh. Ôi, lại một lần nữa mình có cơ hội thực tế để biết bên Âu nó ra sao qua những cuộc gọi hiếm hoi từ Chị. Ngày đó, mạng xã hội chưa lớn mạnh như bây giờ, chỉ biết qua những chương trình Discovery hoặc những bộ phim đĩa ông nội coi, hễ lúc nào đến đoạn Đồng hồ Big Ben thì cứ nghĩ, "ôi chị mình sướng thật", chắc là chỉ đang sống đâu đó gần khúc này.

Quay đi quẩn lại, cô gái mơ mộng này chập chững tuổi 25-26, nhiều biến cố lớn (đã qua), bỗng một ngày cô chạm vào Châu Âu, bằng da bằng thịt, bằng cách ngước mặt lên nhìn bầu trời 8.00 tối nhưng nắng vẫn chói chang, còn bầu không khí nó nhẹ đến mức cả lồng ngực nhảy lưng tưng vì hấp thụ được khí oxi trong lành quá mức. Châu Âu hiện rõ ra với từng cánh đồng hoa cải vàng rực, chạy cả 2-3km vẫn đầy ươm bên đường. Châu Âu, đứng dưới tháp Eiffel ( nhân ngày của mẹ) "Con dẫn mẹ đi chơi nè, đã quá mẹ ha". Châu Âu, những nhà thờ mấy trăm năm, qua biết bao đời vua. Kiến trúc Gothic mái vờm cứ sừng sững thách đấu thời gian. Châu Âu với cái lạnh tê tái (tháng 5) và bầu trời, mây bay cứ gần gần trên đỉnh đầu. Châu Âu lạ lẫm bằng người người băng băng qua đường, chẳng chậm rãi gì cả.

Châu Âu, đẹp đấy, nhưng không phải ai cũng đẹp đâu. Trâm nhớ cái ngày đang ở Hà Lan, đi thăm vườn hoa tulip Keukenhof, một anh tây trắng mải bấm điện thoại đâm sầm vào Trâm, vậy mà với câu cửa miệng cơ bản, Trâm lại thốt ra "I'm Sorry", còn anh "hơi" đẹp trai ấy vẫn tiếp tục đi thẳng, chẳng nói gì. Viết đến đây, dù vẫn mê vẻ đẹp Tây, nhưng có 1 chút gì đó làm tim bớt "thổn thức" hơn, bình tĩnh hơn để chiêm nghiệm rồi. Châu Âu, mẹ với Trâm ngán ngẫm với những bữa sáng được lặp lại mỗi ngày: thịt xông khói, phô mai, sandwich, sữa, nước cam. Ta nói, tô bún bò là một gì đó xa xỉ, đi đến ngày thứ 4, lướt nhẹ facebook bạn bè nó đăng ốc, lẩu là muốn khẩu nghiệp rồi. Còn phòng ở khách sạn, giường chỉ đủ nằm dang nhẹ 2 tay, 2 chân là hết không gian, toilet toàn sử dụng khăn giấy, không hề có VÒI XỊT ( thèm cái cảm giác xã gì đó ra khỏi cơ thể rồi có một luồng nước mát mẻ, sạch trong chạm vào da thịt ghê). Nhưng không, giấy, toàn là giấy.

Và đó, Châu Âu, bay gần 20 tiếng, ngồi cứng đờ cái lưng. Châu Âu hiện thật nó vẫn có những văn hóa (vòi xịt) không hay bằng Châu Á mình đâu. Nhưng Châu Âu, vẫn mãi là Châu Âu, vẫn là nới khiến tim bao người thổn thức tìm đến.

Con gái tụi mình, chẳng ai cấm bản thân đặt ra mục tiêu (viễn vong cũng được). Nhưng cách để đạt được nó, phải là nhẹ nhàng, như cách thượng đế ban hẳn quyền năng này cho chúng ta.

Thay vì " Phải tài trợ cho em chuyến đi Châu Âu"
Thì " Em thích du lịch lắm, em nghe nói Châu Âu đẹp lắm, mình cùng cố gắng để đi đến đó nha Anh"
Thì cho dù bạn đang ở cấp bậc nào đi chăng nữa, sự đồng thuận vẫn dễ dàng hơn. Mọi thứ có thể thay đổi sau 17 giờ mà, hihi.

Và con gái tụi mình ơi, Trâm vô tình nghe cánh đàn ông dặn nhau thế này: "Kiếm đứa nào vật chất hãy yêu. Mình còn biết nó cần gì mà đáp ứng. Chứ đứa nào yêu bất cần gì, cả đời cũng không trả nó hết đâu."

Đấy, họ dặn nhau thế đấy. Nên thôi, Châu Âu, Châu iếc giờ rẻ lắm, NỮA trăm triệu là có hẳn một chuyến bay rồi, mà cái giá của tụi mình thì phải hơn như thế đúng không? Đưa cả dãy ngân hà nhiều khi còn phải xem xét lại mà hén ^^

Love you ❤

Address

Moncton, NB

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Just Amazing Mind posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Just Amazing Mind:

Share