11/09/2021
[Tôi đã kích hoạt Phép Màu trong cuộc sống của mình như thế nào?]
----/-----
Theo một nghiên cứu khoa học, 50% trí não con người dành cho vấn đề Tiền Bạc, 50% còn lại mới dành cho những đam mê, sở thích, giải trí, học tập, phát triển...
Tôi cũng vậy, tôi rất thích Tiền, tôi dành phần lớn thời gian để suy nghĩ về Tiền, luôn đặt ra câu hỏi "Làm thế nào có được nhiều Tiền hơn?". Tôi luôn đi tìm những cơ hội mới, nhảy việc liên tục, để có cho mình những cơ hội kiếm được nhiều Tiền hơn.
Trước khi ba me đi định cư ở nước ngoài, có để lại cho tôi 1 mảnh đất ở Nhơn Trạch Đồng Nai. Năm 2018 tôi quyết định bán đi để lấy tiền kinh doanh và đầu tư cho ham muốn làm giàu của mình.
Tôi dành 1 số tiền để đi học các khóa học làm giàu, phát triển bản thân của một số diễn giả nổi tiếng, lúc đó tôi tư duy rằng "muốn làm giàu phải có kiến thức".
Trong các khóa học đó thì tôi gặp một số bạn trẻ cùng chí hướng, nên rủ nhau về làm ở một số lĩnh vực có thu nhập rất hấp dẫn như bán hàng Đa Cấp, Đầu Tư Tài Chính 4.0, đầu tư forex...
Và rồi...
đúng 1 năm sau, năm 2019 tôi mất sạch số tiền miếng đất mà ba me để lại cho tôi và còn nợ thêm ngân hàng vài trăm triệu.
Năm 2020, tôi không còn khả năng trả nợ, ngân hàng gọi điện thoại mỗi ngày tôi không còn tâm trí đâu mà làm việc gì nữa. Tôi cảm thấy bế tắc, thấy mình đã lâm vào đường cùng không còn lối thoát, phía sau lưng thì còn vợ con trách nhiệm nặng nề... Tôi bị stress nặng, bị rối loạn thần kinh, tụt 1 hơi 10kg... có những lúc nghĩ đến cái chết để thoát cho xong... mà lại nghĩ lại ko lẽ sinh mạng mình chỉ đáng giá có vài trăm triệu thôi sao? (Tôi định giá cơ thể mình phải vài tỷ tỷ USD lận ^^)
Trong lúc đường cùng đấy, không biết làm thế nào nữa rồi, tôi chỉ hy vọng vào Phép Màu. Vô tình lúc đó đưa đầy tôi vào 1 nhóm thực hành về cuốn sách Phép Màu của Rhonda Byrne, trong đó tôi nhận được vô số kiến thức ứng dụng vào cuộc sống đời thường, cách chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực bên trong mình thành tích cực, học được thế nào là Luật Hấp Dẫn và Luật Nhân Quả... tôi liên tục thực hành, liên tục mỗi ngày viết về Lòng Biết Ơn, thực hành gieo hạt...
Và quả thật Biết Ơn là kết quả đã đến với tôi:
- Tôi được một người thân trong gia đình cho mượn số tiền để trả cho ngân hàng.
- Năm 2021 dịch kéo đến TPHCM, tôi ở nhà gần như là 1 năm trời không tạo ra thu nhập nhưng cuộc sống tôi lại đủ đầy hơn trước.
- Các mối quan hệ trong gia đình được cải thiện tới mức không nhận ra.
- Các nguồn Tiền từ những người xa lạ gửi về giúp đỡ tôi...
Và rất nhiều kết quả vi diệu khác mà không thể kể siết...
Tôi muốn chia sẻ câu chuyện này với hi vọng sẽ giúp đỡ được cho dù chỉ là 1 người đang có hoàn cảnh bế tắc như tôi hãy có thêm niềm tin vào cuộc sống, không có con đường cùng, sẽ có ánh sáng cuối con đường, đừng từ bỏ, hãy bước tiếp, hãy tin là có Phép Màu.
Tất cả những đau khổ, khó khăn, thử thách mà ta đang đối mặt đó chính là một món quà của Vũ Trụ ban cho mình để có cơ hội chạm tới Phép Màu của Lòng Biết Ơn và Tình Thương bao la của Vũ Trụ dành cho mình. Bạn thử nghĩ xem nếu không có những khổ đau ấy thì con người có quay vào bên trong của chính mình để tìm hiểu, thực hành theo những thứ khó tin đấy ko?
Con người chỉ chịu học, chịu phát triển khi lâm vào thế khó khăn thôi.
Tôi ở đây với ước nguyện sẽ giúp được cho một ai đó thoát ra được hoàn cảnh giống tôi. Đừng ngại inbox cho tôi nếu bạn cần, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tôi đã thực hành và kích hoạt Phép Màu thế nào?
Giác Ngộ & Phụng Sự