Elly Nguyen

Elly Nguyen Đẹp

Tôi viết bài thơ này cho chúng tôi khi mà chúng tôi đã qua tuổi 20, khi mà chúng tôi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc...
12/25/2021

Tôi viết bài thơ này cho chúng tôi khi mà chúng tôi đã qua tuổi 20, khi mà chúng tôi đã trải qua bao thăng trầm của cuộc đời ..,
Tôi viết bài thơ này không chỉ cho riêng tôi mà cho Lứa tuổi Trung niên!
NGẪU HỨNG MÙA XUÂN !
Có phải mùa Xuân ?
Vẫn còn ngoài khung cửa ?
Có phải tình Anh?
Vẫn âm thầm sâu lắng !
Im lặng dành cho em ?
Không như thời tuổi trẻ !
Cồn vào và bão giông!!!
Có phải tình Em?
Vẫn dịu dàng lặng lẽ!
Như mùi hương đồng nội ,
Theo cơn gió thoảng về ?
Khiến lòng anh dịu mát!
Có phải tình chúng ta?
Như tình cây và đất?
Trải dài theo tháng năm
Để mỗi mùa xuân về
Hương hoa đầy khung cửa!

Tôi hay viết về tình yêu với Cha, Mẹ nhưng bài thơ này là bài thơ mà tôi tâm đắc nhất trong những bài thơ mà tôi đã viết...
12/25/2021

Tôi hay viết về tình yêu với Cha, Mẹ nhưng bài thơ này là bài thơ mà tôi tâm đắc nhất trong những bài thơ mà tôi đã viết về Mẹ !

Ngày này năm xưa ơi là xưa rồi ĐH Pháp Lý !
12/25/2021

Ngày này năm xưa ơi là xưa rồi ĐH Pháp Lý !

I LOVE VIỆT NAM CẢM ƠN ÔNG !!!
12/25/2021

I LOVE VIỆT NAM
CẢM ƠN ÔNG !!!

RĂN MÌNH !Răn mình tuổi mới già đi Răng long tóc bạc tha gì mình đâu Răn mình thêm tuổi thêm sâu sắc Nên sống thiện tâm ...
12/25/2021

RĂN MÌNH !
Răn mình tuổi mới già đi
Răng long tóc bạc tha gì mình đâu
Răn mình thêm tuổi thêm sâu sắc
Nên sống thiện tâm lòng thảnh thơi
Răn mình cuộc sống vợ chồng
Chữ “tôi “ kia bỏ chỉ còn “chúng ta”
Con cái dạy giữ gìn chữ Hiếu
Giữ đạo làm người chẳng được quên
Răn mình sống với bạn bè
Có trước có sau sao cho trọn
Tránh xa kẻ lừa thấy phản bạn
Ơn đền oán trả phải phân minh
Răn mình dùng tấm lòng nhân hậu
Sống với người đời lòng thênh thang
Răn mình với kẻ bất nhân
Tinh thần sáng suốt biết phân biệt người
Răn mình sống phải dàng hoàng
Kính trên nhường dưới mới là người khôn!!!
Nhân dịp mình già đi thêm 1 tuổi mà bạn bè toàn gửi tin đến chúc mừng là trẻ mãi , biết mọi người động viên nên mình rất cảm động , vài câu thơ, vài dòng tâm tình gửi lên FB xin cám ơn tắt cả mọi người đã nhớ đến mình nhé !

Trường tôi kỷ niệm 40 năm     Bạn bè hân hoan hẹn gặp nhau     Còn tôi, tôi ở nơi xa lắm      Trông về trời Nam nhớ bạn ...
12/25/2021

Trường tôi kỷ niệm 40 năm
Bạn bè hân hoan hẹn gặp nhau
Còn tôi, tôi ở nơi xa lắm
Trông về trời Nam nhớ bạn xưa ,,,!
Tặng các Cựu nữ sinh trường Đại học Pháp Lý Hà Nội - thế hệ thời “ tiền sử “ của Trường ĐH Luật Hà Nội ngày nay .
*****************
Em còn nhớ mùa thu xưa Hà Nội
Nắng tháng Mười dịu nhẹ gió heo may
Em ngây thơ tuổi chưa tròn 18
Bỡ ngỡ, ngây ngô theo Cha đến nhập trường
Trường Luật đó xưa Đại Học Pháp Lý
Nằm nép bên làng Duyên Thái thật quê
Dân Pháp lý giờ vẫn nhận là Quán Gánh
Dù có đi đâu nghe Quán Gánh là thương .
Trường em đó chẳng Giảng đường rực rỡ
Hội trường xám bê tông nghe Thầy giảng mỗi ngày
Ký túc xá vài dãy nhà cấp bốn
Bé tý bé teo 12 đứa 6 giường tầng
Xa phố phường nào biết đến phồn hoa
Công viên thay thế bởi đường tàu xơ xác
Ngắt vài cánh hoa dại tặng nhau giờ vẫn chẳng thể quên
Trai gái yêu nhau anh dẫn em ra ruộng lúa
Bắt con đom đóm nhỏ bỏ vào chai
Là món quà Tình Yêu giản dị
Em mãi cất đi dù “ mất hay còn” !!!
Sống tuy nghèo mà vẫn thấy thật vui
Cũng hát cũng đàn khi mỗi mùa văn nghệ
Lũ con zai độc chiếc quần xà lỏn
Cứ chạy lông nhông đá bóng giữa sân Trường
Cơm hẩm canh rau ngày hai bữa
Thịt cá ư mỗi tháng một lần 😬😪
Tỉnh yêu bếp dầu của trai gái yêu nhau
Là huyền thoại gắn với tên trường Pháp Lý
Dân ngoại trú sáng đến chiều đi
Nhìn các cô giống như những nàng Kiều !
Cứ vào mùa thi thố tài năng
Con gái hát ca con trai thì đá bóng
Mấy ông bầu thì thật là tất bật
Gõ cửa từng phòng cấm bọn con gái rủ rê*
“Để cầu thủ của bọn anh thi thố đã
Xong rồi các em cứ tự nhiên “
*** *** ***
Ai đã qua thời Sinh viên sôi nổi
Một thời gian nan, một thời sống để yêu
Bạn sẽ không thể quên một thời Quán Gánh
Một thời ta cùng dệt những ước mơ
Một Quán Gánh mãi theo ta là ký ức
Từ nơi ấy chúng mình cùng cất cánh bay lên ,,,!!!
P/s : tôi có đánh dấu * để nhắc lại kỷ niệm mà lũ con gái chúng tôi không thể quên là trường tôi nổi tiếng có ba ông bầu bóng đá: Tuyên Bình độ, Tuyên Violong và Tuyên Mường Tè, trước ngày thi đá bóng là các ảnh xuống gõ cửa phòng bọn con gái , “đứa nào có người yêu là cầu thủ thì cấm tiệt qua lại , các ảnh bảo sau đó hãy hay “ trích nguyên văn !

“Đất nước tôi              Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui              Khóc cười theo vận nước nổi trôi              Nước...
12/25/2021

“Đất nước tôi
Bốn ngàn năm ròng rã buồn vui
Khóc cười theo vận nước nổi trôi
Nước ơi ...!!!”
Mẹ Việt Nam ơi
Trải qua bao cuộc chiến
Trên thân Người còn lắm vết thương
Nay Đất Nước đã liền một dải
Biển bạc ơi có còn đầy ắp cá ?
Rừng vàng ơi có còn lá biếc xanh ?
Ở nơi đâu cánh cò bay mỏi cánh ?
Cho các em tôi thong d**g bước đến trường ,,, ở đâu, ở đâu ???
Thương lắm Việt Nam ơi !!!

12/25/2021

Tôi trân trọng em! thế hệ trẻ như em không có được nhiều người như em đâu !!!😰😂😂
Tôi đã khóc khi nghe em nói !

Đôi dòng tâm sự.Trường Luật (trước đây gọi là trường ĐHPL) những năm đầu mới thành lập- 1979, chúng tôi những thế hệ sin...
12/25/2021

Đôi dòng tâm sự.
Trường Luật (trước đây gọi là trường ĐHPL) những năm đầu mới thành lập- 1979, chúng tôi những thế hệ sinh viên đầu tiên đã có những năm tháng sống rất khổ cực về vật chất nhưng lại rất giàu có về Tình Người. Đã có nhiều Tình Yêu và Tình Bạn trong sáng, cao cả...có lẽ vì thế nên giờ đây những cựu sinh viên như chúng tôi dù xa cách về khoảng cách địa lý, về thời gian nhưng nếu có thể gặp lại (dù chỉ trên FB) thì hình như mọi người đều dễ "xích lại gần nhau" hơn để rồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm xưa: về một thời Sinh viên, một thời tuổi trẻ!
Trong một bài thơ trước tôi đã viết tặng các chị K8 được ghi lại trong sáu chữ "đạo đức, đảm đang, được =đẹp", còn trong bài thơ này tôi tặng cho các cựu nam sinh trường Luật, ý thơ của tôi sẽ được thể hiện rất ngắn gọn đó là "chất đàn ông". Xin cám ơn mọi người đã đọc thơ tôi!
P/s ý trong thơ chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi...!
Trường Luật gian nan luyện chí trai.
Cuộc sống vất vả đầy chông g*i,
Ý chí kiên cường chẳng hề phai.
Gánh nặng tương lai nặng trên vai!
Cuộc đời Sinh viên đẹp như mơ,
Gửi lại ở trong những vần thơ.
Giữ lại trong tim cùng nỗi nhớ.
Về một quãng đời đẹp như thơ!...
Cuộc sống luôn đầy những trần ai.
"Khổ tận cam lai" chẳng phiền ai!
Xây cho mình một "Vương quốc " nhỏ để ngày mai.
Đủ để mình vui chẳng với ai!
Cuộc sống vẫy vùng thỏa ý trai.
Gánh nặng tương lai còn trên vai.
Hạnh phúc ấm êm lòng thư thái.
Ung dung bước tiếp quãng đường dài!

Mỗi lần sinh Nhật lại già thêm,      Nhưng nhờ cái điện thoại thông minh.      Lại thêm ba trăm sáu mươi độ       Nên là...
12/25/2021

Mỗi lần sinh Nhật lại già thêm,
Nhưng nhờ cái điện thoại thông minh.
Lại thêm ba trăm sáu mươi độ
Nên làm cho mình đỡ xấu đi .
Thôi thì ta chọn niềm vui riêng
Không tranh không đấu chẳng bon chen
Sống theo nguyên lý : Chân -Thiện - Nhẫn
Vui thú điền viên với bút tre .
Nhớ về Quê Mẹ lòng tha thiết
Mong cho đất Việt được An Khang !

"Gia đình" đó là thứ tài sản quí báu nhất trong cuộc đời của mỗi con người!Chúng ta ai cũng có một GD nhỏ và một GD  lớn...
12/25/2021

"Gia đình" đó là thứ tài sản quí báu nhất trong cuộc đời của mỗi con người!
Chúng ta ai cũng có một GD nhỏ và một GD lớn. Ở đó ta được sống là chính mình, được yêu thương, được hờn dỗi...Gia Đình là nơi người đàn ông trở về nhà sau mỗi buổi chiều, gác lại những lo toan ,những trăn trở của cuộc sống, ngồi uống một lon bia mát lạnh, đọc một bản tin, hạnh phúc khi thấy vợ con ríu rít quanh mình, tủm tỉm cười khi nghe thấy vợ con "chõm chọe" vì một câu chuyện nào đó. Gia Đình là nơi người phụ nữ sau mỗi ngày vất vả với những lo toan thường nhật vội vã trở về nhà, ríu rít chuẩn bị cho chồng con một bữa ăn ngon, là nơi con trẻ sau những giờ học trên lớp trở về nhà trong vòng tay yêu thương của Cha Mẹ ,được khểnh chân ngồi trước màn hình Tivi, khúc khích cười khi gặp điều thích thú. ...Gia Đình là những đêm đông trời trở gió, thức dậy lúc nửa đêm, lùa vào trong chăn ấm nắm chặt bàn tay người bạn đời của mình, chẳng ai nói với ai câu nào nhưng cả hai cùng hiểu rằng: CS còn nhiều chông g*i cùng phải vượt qua, như có một câu thơ tôi đã viết: "cuộc sống buồn vui vẫn bước đi" ....đó là "Gia đình nhỏ " của bạn, là tất cả của bạn...
Bài thơ của tôi và cũng là dòng tâm sự của tôi.
GIA ĐÌNH.
Một chút tình riêng gửi lên "Phây".
Một chút tâm tư với bạn bè,
Một chút tâm tư, lời chia sẻ.
Gia Đình bạn hỡi quá thương yêu!
Biết nhau khi mới còn mười tám,
Yêu nhau lúc tuổi mới đôi mươi!
Cùng học, cùng yêu, cùng tốt nghiệp.
Cùng hứa chung xây một Gia đình...
Tuổi trẻ ngông nghênh "ta là ta"!
Hờn dỗi, chia phôi bởi chữ "Tôi",
Gác lại chữ "tôi" hai là một:
Cùng nhau xây dựng một Gia đình.
Gia đình- nơi anh về sau những chiều vất vả.
Gác lại ngoài kia những trăn trở , ưu phiền.
Thanh thản nhìn vợ con ríu rít.
Nghe tiếng trẻ ngây thơ giữa chao đảo giòng đời!.
Nơi em về sau nỗi lo thường nhật,
Dựa vào vai anh vững chãi, chân thành
San sẻ đầy vơi những lo toan, trắc trở.
Che chở cho em giữa giả dối, lọc lừa.
Nơi con trẻ lớn khôn trong vòng tay ấm áp.
Nơi chúng mình cùng dệt những ước mơ !!!

Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Elly Nguyen posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share