29/12/2016
Sáng nay tự nhiên đọc báo về Hari - Tiến Đạt với Trấn Thành rồi bị rồ. 🤒🤒
Nói thẳng luôn, chưa bao giờ thích Hari hát hay làm MC gì cả nhưng chúc mừng Hari đã có người cho cô ấy một danh phận là VỢ, rồi sẽ là MẸ của những đứa con và một hạnh phúc mang tên GIA ĐÌNH.
Cái đã gọi là tình yêu thì 9 năm hay 9 tháng cũng là tình yêu. Và đã gọi là tình yêu mà 9 năm chẳng thể cho con gái nhà người ta lấy một danh phận, một cái gọi là bền vững, nương tựa hơi ấm gia đình thì giờ còn nói nhiều làm gì để cô ấy thêm mệt mỏi?
Đợi. Ai cũng bảo yêu sao không đợi. Xin thưa rằng thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm các bạn ạ. Giây phút sáng rực như pháo hoa kẻ qua lại dừng chân ngắm nhìn nhưng khoảnh khắc lụi tàn rồi ai cũng quay lưng đi bỏ mặc.
Phụ nữ không sợ đợi, nhưng vấn đề là cô ấy không biết mình đang đợi cái gì. Một mối quan hệ mông lung, không có định hướng tương lai, tôi cá chỉ Hari mới kiên trì lâu đến vậy!
9 năm chứ đâu phải 9 ngày. Rời quê hương, gia đình để theo chân người mình yêu đến một nơi mới cũng đâu phải quyết định dễ dàng. 9 năm tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời cô ấy đã dành cho Tiến Đạt
Tôi thấy may mắn cho Hari khi gặp Trấn Thành. Phụ nữ đừng mơ mộng chuyện gì trong cổ tích. Tình yêu gắn liền với trách nhiệm với tương lai, người sẵn sàng yêu thương bạn, bên bạn, chăm sóc cho bạn, sẵn sàng đưa bạn về gia đình nói với ba mẹ con muốn cưới cô ấy, sẵn sàng khiến bạn trở thành cô dâu xinh đẹp nhất trong ngày lễ trọng đại của cuộc đời, sẵn sàng vì bạn mà chịu sự chỉ trích? Vậy còn đòi hỏi gì mà không đến với họ chứ. Dẹp hết những vấn vương quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới, như Trấn Thành nói "chưa biết ngày mai sẽ ra sao nhưng chỉ biết rằng hiện tại mỗi ngày trôi qua yêu thương nhau, trân trọng nhau để bước tiếp"
Yêu nhau 1 năm hay 10 năm mà chẳng có một cái kết cũng chẳng nói lên được điều gì. Hiện tại bạn sống hạnh phúc hay không mới quan trọng, còn quá khứ kia có bao nhiêu đẹp đẽ cũng hãy quên đi.
Phụ nữ khôn ngoan chọn lấy điểm tựa chắc chắn trong cuộc đời. Thật ra đối với Hari, tôi luôn cảm thấy cô ấy đã có 1 đời chồng chung sống kéo dài 9 năm, nhưng Trấn Thành vẫn yêu thương, bao dung, che chở cho cô ấy sau khi tình yêu tan vỡ đó mới là điều quan trọng.
Vậy nên các cô gái ạ. Đừng nghe ai hót hay rót mật vào tai mình mà hãy nhìn những gì họ có thể làm để mang đến hạnh phúc cho bạn.
Ai cũng lên án Trấn Thành giật bồ... nhưng mà nhìn vào sự thật thì Trấn Thành chẳng thiếu gì cả, tiền có, danh tiếng có, tài năng có, anh ấy chẳng thiếu gì phụ nữ xinh đẹp ngoài kia hơn Hari gấp bội phần nhưng vẫn chọn Hari. Để biết rằng đó là tình yêu đẹp. Chẳng biết tương lai hai bạn hạnh phúc hay không nhưng trước mắt chỉ biết chúc phúc cho hai bạn. 😍❤