22/06/2026
Em chào tất cả anh chị, cô chú – những khách hàng đã luôn yêu thương và ủng hộ vợ em suốt thời gian qua.
Em là chồng của em. Gần một tháng nay, em vẫn nhận được rất nhiều tin nhắn hỏi: "Sao lâu rồi không thấy em bán hàng nữa?" Mỗi lần đọc được, em lại nghẹn lại vì biết rằng mọi người vẫn còn nhớ và thương em ấy.
Vợ em đã rời xa sau nhiều năm kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Trước lúc còn khỏe, em ấy luôn nói rằng những gì em ấy có được ngày hôm nay đều nhờ sự yêu thương và ủng hộ của những vị khách như mọi người.
Thay mặt em ấy, em xin cúi đầu cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã không chỉ mua một món hàng, mà còn trao cho em ấy niềm vui, sự tự tin và động lực để tiếp tục cố gắng.
Dù em ấy không còn ở đây nữa, nhưng những tình cảm mà mọi người dành cho em ấy, gia đình em sẽ mãi trân trọng và ghi nhớ.
Xin cảm ơn tất cả mọi người.