11/06/2026
🌷 Niềm vui nho nhỏ 🌷
Chiều nay khi set up xong gian hàng này, Diên cảm thấy thật sự rất vui. Không phải vì nó quá lớn, cũng không phải vì nó quá đẹp, mà vì nó đang ở Bảo Lộc, là nơi Diên lớn lên.
Những chiếc váy linen mà Diên bắt đầu từ một căn phòng nhỏ, những đơn hàng được gói gửi đi khắp nơi, lại có một góc nhỏ để hiện diện ngay trên chính quê hương mình.
Diên bán hàng mới được 2 tháng, có những chị ở Hà Nội, có l chị ở Sài Gòn, có những chị đã mua 1 chiếc váy rồi quay lại mua chiếc thứ 2, thứ 3.
Và cũng có rất nhiều chị ở Bảo Lộc nhắn cho Diên:
“Có chỗ thử đồ trực tiếp ko em?”
“Nhìn ảnh thích lắm mà chưa biết mặc lên có hợp không.”
“Ước gì có store để ghé mặc thử.”
Có lẽ vì những lời nhắn đó mà hôm nay gian hàng nhỏ này xuất hiện. Để chị em có thể ghé chơi, được sờ tận tay chất vải linen.
Để thử những chiếc váy đang còn lăn tăn khi nhìn qua màn hình điện thoại.
Mọi thứ vẫn còn rất nhỏ thôi. Nhưng với Diên, được mang những điều mình yêu thích trở về quê hương, đã là một điều hạnh phúc lắm rồi.
Hẹn gặp chị em tại Pop Up ngày 12/6 nhen