19/03/2023
Chúc mừng Leon "Rocky" Edwards đã bảo vệ thành công danh hiệu UFC của mình trước đối thủ nặng ký là "cựu vương" Kamaru Usman.
Bài viết này không bàn về chiến thắng hôm nay vì nó đã quá rõ ràng, chúng tôi muốn kể về hành trình kỳ diệu của anh ấy, điều mà tôi tin bạn cũng hứng thú muốn nghe.
Leon Aaron Edwards sinh năm 1991 tại Jamaica, ngay từ nhỏ anh đã phải sống trong một môi trường đầy rẫy bạo lực, mai thúy, bản thân cha của anh ấy cũng là trùm băng đảng có biệt danh "The General". Nhà anh nghèo đến nỗi cả gia đình phải sinh hoạt chung trong một căn phòng.
Năm 7 tuổi cha mẹ anh ly hôn, ông chuyển qua Anh sống một mình. Năm 9 tuổi cả gia đình đã được đến định cư tại Anh nhờ sự giúp đỡ từ cha anh. Đến đây được vài năm thì cha của anh bị "bùm bùm" trong một hộp đêm và không qua khỏi. Chính Edwards đã thừa nhận nguyên nhân cha anh lãnh hậu quả như vậy là do mâu thuẫn trong giới "xã hội" chứ cũng không oan ức gì.
"Con hơn cha cả nhà có phúc" đó là câu ông bà ta hay nói, ngay sau khi cha anh bị "bùm bùm" Edwards dù còn bé nhưng đã "thừa hưởng" và học hỏi từ cha mình rất nhanh. Anh tiếp nối truyền thống khi tham gia vào các hoạt động trái phát luật như buôn bán mai thúy, ẩu đả và sở hữu hàng nóng.
Cuộc đời anh thay đổi vào năm 17 tuổi khi đó mẹ anh quá thất vọng và chán nản với tình cảnh của con trai mình. Một hôm bà và anh đến bến đón xe bus để bắt xe thì thấy một cửa hàng bán DVD võ thuật , phía trên lầu của cửa hàng đó là một lò võ MMA.
Anh và mẹ đã ghé qua đó và tỏ ra rất lạ lẫm với thứ gọi là MMA. Vì trước giờ anh chỉ giao lưu nắm đấm ngoài xã hội không có luật, còn thứ này có luật lệ của nó. Từ hôm đó mẹ của anh bắt anh tập luyện tại đó. Sau đó, các HLV phản hồi với bà rằng Edwards tiếp thu rất nhanh và tự nhiên, anh liên tiếp dành các danh hiệu nội bộ, danh hiệu cấp địa phương. Thấy con trai mình tiến bộ và phù hợp với MMA, mẹ anh càng quyết liệt thúc ép con mình tập trung vào nó.
Năm 18 tuổi Edward bắt đầu sự nghiệp nghiệp dư, năm 19 tuổi bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp, 23 tuổi gia nhập giải đấu lớn nhất hành tinh UFC và phần còn lại là lịch sử.
Chính anh cũng là niềm cảm hứng giúp em trai Fabian Edwards của mình nên người, em ấy cũng từng là dân xã hội. Còn bây giờ Fabian Edwards đang là võ sĩ Bellator (11-2).