Avocado House

Avocado House Tiệm Nhà Bơ là dịch vụ thanh lý ký gửi,nơi các bạn có thể tìm được rất nhiều sản phẩm thời trang phù hợp với phong cách mà giá vô cùng hợp lí 💞👗👙👒👜💍👓👠💄

04/06/2024

ESCAPE 2024 | BÀI DỰ THI "DON’T BE A DONKEY" - LƯU NGỌC BẢO KHA

Ngày xửa ngày xưa, có một chú lừa. Chú lừa này đang đi loanh quanh vì nhiều ngày rồi chú ta chưa ăn một tí gì và cũng chưa uống một ngụm nước nào. Chú lừa rất đói, rất khát và cơ thể của chú thì không thể chống chịu thêm được nữa.

May mắn thay, chú ta tìm thấy một xô nước và một đống rơm. Thế nhưng tới lúc này, chú lừa lại phân vân không biết là mình nên uống nước trước, hay mình nên xơi đống rơm kia trước. Chú lừa cứ nhìn xô nước, rồi lại quay sang nhìn đống rơm, rồi lại nhìn xô nước, rồi cứ thế lặp lại. Chú phân vân không biết lựa chọn cái nào, và cơ thể chú thì không chịu được nữa, thế là chú lừa lăn đùng ra chết vì vừa đói, vừa khát.

Tớ kể một câu chuyện ngụ ngôn vì tớ tin rằng cả cậu và tớ, ở một thời điểm nào đó, đều nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của chú lừa ấy.

Chắc hẳn sẽ có đôi lúc cậu phải đứng trước nhiều lựa chọn, và cũng giống như chú lừa, chúng mình có thể sẽ phân vân không biết nên chọn gì cho phù hợp. Tất nhiên, chúng mình sẽ không hoang mang lựa chọn một việc hết sức đơn giản là xử đống rơm trước hay uống nước trước. Nhưng vì con người chúng mình phức tạp hơn, sống trong một xã hội phức tạp hơn, cho nên những lựa chọn mà chúng mình gặp phải, đôi khi, cũng phức tạp hơn rất nhiều.

Năm tớ 18 tuổi, tớ chọn ngành học cho mình. Ở thời điểm đó, tớ có ba lựa chọn: Ngành Quan hệ Quốc tế của Học viện Ngoại giao, ngành Kinh tế đối ngoại và ngành Truyền thông - Marketing tích hợp của một trường kinh tế hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tớ rất chần chừ cho đến ngày cuối cùng. Và vì gia đình tớ thích Ngoại giao, nên tớ đã chọn Ngoại giao, tớ chọn Hà Nội. Tớ đánh liều với một ngành khoa học xã hội dù xuất phát điểm của bản thân là một học sinh chuyên khoa học tự nhiên. Và tớ cực kỳ hoài nghi về lựa chọn đó của mình, bởi vì, tớ sợ rằng mình sẽ không theo kịp các bạn khác.

Những lựa chọn khó khăn đầu tiên trong cuộc đời mà chúng mình gặp phải có lẽ là khi ta phải chọn ngành học, trường học rồi tính đến chọn việc làm sau này. Thật lòng mà nói, một trong những lí do khiến tớ lưỡng lự trước ba sự lựa chọn đó là bởi vì ở thời điểm đó, tớ bị mắc kẹt với một lời khuyên rất phổ biến: “Follow your passion” - “Theo đuổi đam mê”, trong khi tớ không biết cái nào mới là đam mê thực sự của mình: Ngoại giao, hay Kinh tế, hay Truyền thông?

Đã bao nhiêu lần cậu thấy được dòng chữ “theo đuổi đam mê” trong các lời khuyên từ gia đình, bạn bè, thầy cô hay thậm chí cả các chuyên gia tư vấn nghề nghiệp?

Rõ ràng, đam mê là thứ nghe có vẻ rất tuyệt vời để đầu tư thời gian và công sức. Xét cho cùng, một người bình thường sẽ dành hơn 90,000 giờ đồng hồ cho công việc trong suốt cuộc đời họ. Tức là một phần ba cuộc đời. Và tất nhiên sẽ thật tuyệt nếu mình dành khoảng thời gian đó để làm những gì mình thực sự yêu thích.

Thế nhưng, “theo đuổi đam mê” khiến chúng mình có xu hướng giữ trong đầu một suy nghĩ rằng: Mình có một đam mê duy nhất, và nhiệm vụ của mình là tìm ra nó, theo đuổi nó và mặc kệ tất cả thứ khác. Và nếu mình làm đúng như thế, mình sẽ có cuộc sống ổn định, mình sẽ thành công, và nếu không, mình sẽ trở thành một kẻ thất bại. Và dường như ai trong số chúng ta, kể cả tớ cũng đã từng có suy nghĩ hoặc đang nghĩ là mình sẽ theo đuổi đam mê đó suốt đời. Rằng khi ta 18 ta phải chọn một chuyên ngành cho cả cuộc đời mình vậy.

Vậy cho nên cái giây phút chúng mình đứng trước bất kỳ lựa chọn nào, chúng mình luôn lưỡng lự; bởi vì cả cậu và tớ đều có chung những nỗi sợ: Sợ rằng nếu mình chọn sai, mình sẽ phải tiếp tục con đường đó với sự chán nản, thiếu động lực, hoặc sợ mình sẽ phải bắt đầu lại từ đầu trên con đường khác, sợ lại tốn thời gian hơn những người khác, và sợ rằng trong khi người ta thuận lợi tìm ra cho mình đam mê thực sự đúng với họ, có cuộc sống ổn định, phát triển sự nghiệp, thì mình lại giậm chân tại chỗ.

Có một điều tớ ước giá như có ai đó nói với mình sớm hơn, rằng: Đam mê không phải là một bản kế hoạch, nó là một cảm giác, và cảm giác sẽ thay đổi. Ngày hôm nay cậu có thể thích một người, một công việc chẳng hạn, và qua ngày hôm sau cậu chẳng màng tới nó nữa.

Có lẽ cậu đã từng nghĩ rằng: “Biết vậy mình chọn trường B, trường C thay vì cái trường này” hay “Giá như mình chọn một ngành khác thay vì cái ngành này”.

Khi bắt đầu tiếp xúc với các môn chuyên ngành của Quan hệ Quốc tế, dần dần tớ thấy được bản chất của nó khác xa với những gì tớ từng nghĩ. Nặng chính trị quá, lịch sử khó quá. Tớ đã nghĩ có lẽ mình chọn sai rồi. “Giá như mình chọn Truyền thông”. Cảm giác của tớ đã thay đổi, tớ nghĩ Truyền thông mới thực sự là đam mê của mình. Từ ngày lên đại học, tớ luôn muốn mình có cơ hội trở thành một người truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Và tớ có suy nghĩ rất đơn giản, nếu mình học Truyền thông thì mình sẽ có cơ hội cao hơn nhiều. Nhưng sẽ ra sao, nếu, Truyền thông không như tớ nghĩ? Nếu như khi trải nghiệm rồi Truyền thông sẽ khác xa tưởng tượng ban đầu của tớ thì sao? Trải nghiệm luôn khác xa với những gì ta từng tưởng tượng trước đó. Tớ cũng từng nghĩ rằng Quan hệ Quốc tế sẽ là một màu hồng cho đến khi trải nghiệm nó. Nếu như tớ chọn Truyền thông ngay từ đầu, thì liệu đến thời điểm này tớ có muốn ước rằng: “Giá như mình chọn Quan hệ Quốc tế”, hay không?

Chúng mình thường có xu hướng chọn ra phương án mà mình cho là hoàn hảo nhất, để rồi khi nhận ra nó không hoàn hảo như tưởng tượng, ta lại đắm chìm trong nỗi thất vọng và cảm thấy thời gian qua thật lãng phí. Có lẽ vì thế mà khi mình được trải nghiệm cái ngành học, hay trường học mà mình chọn chẳng hạn. Chúng mình thường hay có suy nghĩ “Giá như”, “Biết vậy”. Chúng mình chọn A và sau đó lại cho rằng lựa chọn B sẽ tốt hơn A. Nhưng nếu ngay từ đầu ta chọn B và rồi ta lại nghĩ A sẽ tốt hơn thì sao?

Thật ra, Quan hệ Quốc tế cũng không tệ lắm. Ý tớ là, tớ vẫn có thể hoàn thành tốt khi tớ đầu tư thời gian và công sức cho nó. Tớ vẫn được 4.0 GPA và bạn bè khen tớ rất hợp với Ngoại giao. Buổi học đầu tiên của môn chuyên ngành đầu tiên cô đã hỏi có ai trong lớp này không biết một tí gì về lịch sử hay không, tớ đã giơ tay. Duy nhất một mình tớ. Và tớ cũng đã rất ngạc nhiên rằng, khi cái nhóm hơn hai mươi người mà tớ làm nhóm trưởng, đạt điểm cao nhất trong phần thi lấy điểm giữa kỳ của môn chuyên ngành ấy. Tớ biết là chính trị không phải là lĩnh vực mình yêu thích, nhưng tớ nhận ra tớ cũng có thể làm được nếu mình “đam mê” Quan hệ Quốc tế đó chứ, tớ không có nhiều kiến thức về lịch sử nhưng tớ tin tớ vẫn có thể khắc phục nó.

“Đam mê” tớ muốn nói ở đây, nó không phải là một công việc, càng không phải là sở thích. Nó là sự tâm huyết và tập trung tất cả năng lượng, sức lực của chính bản thân cho bất kỳ thứ gì ngay trước mắt chúng ta. Tớ không cần chờ đợi đến khi phải có một đam mê rồi mới có thể bắt đầu học Quan hệ Quốc tế, tớ có thể học Quan hệ Quốc tế và rồi tớ sẽ “đam mê” với nó. Và thực tế là vậy. Và bản thân tớ sẽ không bao giờ biết được mình có khả năng theo đuổi ngành chính trị nếu như, ngay từ đầu, tớ chọn Kinh tế hay Truyền thông.

Chúng ta không “theo đuổi đam mê”, đam mê theo đuổi chúng ta.

Lựa chọn của tớ không màu hồng, và tớ biết chắc dù là Kinh tế hay Truyền thông, cũng sẽ không màu hồng. Và vì vậy, tớ muốn nói với cậu rằng, hãy cứ chọn, nếu có hai phương án, chọn một, nếu có ba phương án, chọn một, nếu có nhiều hơn thế và tất cả phương án đều nghe rất phù hợp với cậu và cậu chẳng biết nên lựa chọn cái nào, hãy cứ chọn một. Chúng mình cứ luôn sợ rằng lựa chọn của bản thân sẽ dẫn tới con đường sai lầm. Bản thân tớ, đôi khi, sẽ không biết được mình sẽ phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn nào trong một, hai năm tới, không ai biết cả, nhưng chúng mình vẫn sẽ phải đưa ra lựa chọn ở một thời điểm nhất định, và thay vì kiếm tìm một lựa chọn “đúng đắn nhất”, hãy cố gắng khiến con đường mà cậu chọn trở nên “đúng đắn hơn”.
_________
⏳ Thời gian bình chọn: Bắt đầu từ 00h00 ngày 02/06/2024 đến 00h00 ngày 07/06/2024.

📲 Cách thức bình chọn:
- Bước 1: Like Fanpage TEDx AJC
- Bước 2: Chia sẻ bài viết về trang cá nhân ở chế độ công khai kèm hashtag: , ,
📲 Cách thức chấm điểm:
- Like/React (trừ phẫn nộ): 1 điểm
- Bình luận (Comment): 2 điểm
- Share: 5 điểm
Kết quả sẽ được công bố vào tại ngày diễn ra vòng chung kết.

❗ Lưu ý:
- Số điểm bình chọn CHỈ được tính từ khi BẮT ĐẦU mở cổng bình chọn từ ngày 02/06/2024 đến 07/06/2024.
- Mỗi tài khoản Facebook chỉ được tính điểm cho 1 lần share.
- Mọi hình thức gian lận trong vòng bình chọn đều không được chấp nhận.
_________
𝐓𝐄𝐃𝐱𝐀𝐉𝐂 𝟐𝟎𝟐𝟒 - 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐑𝐈𝐗
𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬:
➣ Fanpage: TEDx AJC
➣ Email: [email protected]
➣ Instagram: _tedxajc_
➣ Hotline:
0904158856 (Lan Anh - Trưởng BTC)
0933572003 (Hương Trà - Phó BTC)
0969059049 (Thùy Dương - Phó BTC)

ʙạɴ đã ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ʙɪếɴ ɴʜữɴɢ ᴍóɴ đồ ᴄũ ᴛʜàɴʜ ᴛɪềɴ ᴄʜưᴀ? ʜãʏ để Avocado ɢɪúᴘ ʙạɴ ʟàᴍ đɪềᴜ đó ɴʜé 🥰 𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃 𝙇Ý 𝙆Ý 𝙂Ử𝙄 𝘾𝘼𝙊 𝘾Ấ𝙋...
10/05/2022

ʙạɴ đã ʙɪếᴛ ᴄáᴄʜ ʙɪếɴ ɴʜữɴɢ ᴍóɴ đồ ᴄũ ᴛʜàɴʜ ᴛɪềɴ ᴄʜưᴀ? ʜãʏ để Avocado ɢɪúᴘ ʙạɴ ʟàᴍ đɪềᴜ đó ɴʜé 🥰 𝙏𝙃𝘼𝙉𝙃 𝙇Ý 𝙆Ý 𝙂Ử𝙄 𝘾𝘼𝙊 𝘾Ấ𝙋 🌷Avocado House🌷

Đến với 🥑Avocado House 🥑bạn không chỉ có thể biến đồ cũ của mình thành tiền mà tại đây bạn còn có thể mua được những món hàng hiệu từ các thương hiệu nội địa VN cao cấp, các hãng thời trang nhanh toàn cầu như ZAR.A, STRADI, BSK, mà còn săn được những món hàng hiệu cao cấp thế giới như Gu.cci, Di.or, LV, Miumiu… với giá rẻ không tưởng.

🥑Avocado House 🥑mong muốn sẽ trở thành trung gian ký gửi và thanh lý được khách hàng quan tâm và tin tưởng. Chúng tôi cam kết luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, không vì một vài lợi ích của bất kỳ người mua hay người bán mà gây thiệt hại, mất lòng tin đến bên còn lại.

👉 Một số lưu ý khách hàng nên xem trước khi gửi và đặt hàng tại Avocado ạ:

🍀 Số lượng mỗi mẫu là giới hạn (1-2 cái) nên shop sẽ ưu tiên cho những bạn chuyển khoản trước. Shop không nhận giữ hoặc dồn đơn khi khách chưa chuyển khoản.
🍀 Giá trên mỗi sản phẩm là giá niêm yết do sự thương lượng giữa người ký gửi và shop, nên shop sẽ không giảm hoặc freeship.
🍀 Shop chỉ bán ONLINE & CÓ SHIP CODE.
Không ship hàng cho khách thử, nên khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi đặt.
🍀 Những sản phẩm còn mới 100% hoặc có 1 vài lỗi shop sẽ note trên từng ảnh.
🍀 Hình 100% do mẫu shop tự chụp, một số ảnh khác sẽ lưu từ các shop gốc nơi bán món hàng đó để khách hình dung được form dáng và phân khúc hàng.
——————————————————
Để xem quy trình ký gửi tại Avocado quý khách vui lòng click vào link:

Nhóm dự phòng:

Cảm ơn khách yêu đã xem Avocado là người bạn đồng hành trong thời gian sắp tới 🙆‍♀️❤️

Address

Cam Lâm

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Avocado House posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share