22/07/2022
NIỀM VUI BÉ NHỎ CỦA SHIPPER
Mọi người có thường thắc mắc, shipper là làm nghề gì không, có phải chỉ biết là vận chuyển hàng hóa giao tới khách đúng không nhỉ? Ấy nhưng tôi lại thấy hơn cả thế nữa. Chả biết từ khi nào mà tôi lại bén duyên với cái nghề " nắng không lo, mưa không ngại" này, chỉ biết một điều là giao hàng tới khách với niềm vui vẻ và nhiệt tình nhất có thể. Và cũng chẳng biết từ lúc nào tôi lại học được nhiều điều từ công việc này đến thế! Và cũng từ công việc này, mà bao câu chuyện "dở khóc dở cười" nó xảy ra đối với tôi như lẽ tự nhiên vậy. Tôi xin chia sẻ với mọi người một câu chuyện với một vị khách nhỏ tuổi.
Cô bé đang học lớp 12, tôi giao hàng cho cô nàng chắc không thể tính bằng ngày nữa, con đường vào nhà cô bé dường như quen thuộc cách lạ lùng. Hôm ấy có đơn hàng, tôi vẫn đi đến đó như mọi hôm.
- Bé ơi, ra nhận hàng này -Dạaaaaaaaaaaaaaa......Chú chờ cháu một tí.....
Tôi ngạc nhiên: Ủa, con bé nó ở đâu mà kêu vang vọng thế nhỉ? Nhìn ra xa, tôi bật cười, cô bé đang trèo trên cây ổi, loay hoay mãi vẫn chưa xuống được.
- Làm gì trên đó mà leo trèo như con khỉ thế, có xuống mà nhận hàng không này...
- Cháu hái ổi, Chú chờ cháu một tí, cháu xuống ngayyy (cô bé vừa nói vừa cười) Cái cảnh ấy làm tôi bật cười, nhìn hài thật, giao hàng đúng con bé hay nhây nữa là gặp lúc nào cũng có chuyện cười. Nó loay hoay một hồi lâu, chạy ra mà quên đi cả dép luôn mọi người ạ, nó đưa cho tôi một bao ổi toàn trái to...
- Ổi nhà cháu nè, chú ăn thử đi, ngon lắm Con gái thiếu nữ lớp 12 mà giống như con nít, nhìn mà tấu hài thiệt sự. Cám ơn bé rồi tôi quay về, nhẹ lòng hơn vì ngoài những khách hàng khó tính cọc cằn thì vẫn còn đó những vị khách dễ thương, làm cho công việc shipper của tôi thêm phần thú vị. Và cũng từ những lúc giao hàng đó mà tôi cảm thấy công việc ý nghĩa hơn rất nhiều. Mong các bạn shipper trên mọi nẻo đường đều sẽ bình an và gặp được những vị khách vui tính, để ngày càng yêu thích công việc này hơn nhé! Cám ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện của mình!
Đặng Văn Ngọ - Nghệ An