01/11/2021
Trong nghệ thuật nói chung và thời trang nói riêng, ranh giới giữa cái Đẹp và cái Xấu luôn mong manh. Thời trang không phải lúc nào cũng là những bộ cánh chỉn chu, mượt mà, hoàn hảo từ đầu đến chân như những bộ đồ tweed thanh lịch của Chanel, hay đầm gown bồng bềnh của Dior. Thời trang có những lúc trông kỳ cục, khó hiểu, không hề có tính ứng dụng như các thiết kế deconstructed của Rei Kawakubo, Martin Margiela. Cũng có khi thời trang trở nên thoải mái, màu mè, lộn xộn tựa như không tuân theo bất cứ quy tắc nào.
Bạn có thể đánh giá Xấu, Đẹp dựa trên các nguyên lý về phối màu, bố cục, cách bố trí các đường may,… như lý thuyết đã được học. Tuy nhiên, không phải lúc nào Xấu, Đẹp cũng được phân định rõ ràng dựa trên các nguyên tắc. Đôi khi chính những chi tiết không hoàn hảo, sự xô lệch một cách cố ý lại là thứ tạo nên sự thú vị cho thời trang.
Đó là sự Sáng tạo đến với - Ớt Cay Shops Luxury - với sự tinh tế của mình sẽ giúp các bạn hóa giải điều đó.
Thân !