31/10/2024
Nghĩ về chuyện học hành thật nhẹ nhàng thôi, các thầy cô và bố mẹ ạ!
Con mình cứ hay có suy nghĩ rằng phải cố gắng để đạt được điểm 9, 10, phải là "xuất sắc" mới được. Mình liền bảo con: "Con ơi, chỉ cần 6, 7 điểm thôi cũng đủ tốt rồi, cần gì đến cái danh hiệu xuất sắc đó đâu."
Từ bao giờ mà lớp học và nhà trường lại gieo vào đầu con trẻ những áp lực về danh hiệu xuất sắc như vậy nhỉ?
Mình giải thích cho con nghe, xuất sắc là một điều rất toàn diện, mà đôi khi, cũng rất hiếm hoi nữa. Làm một việc gì đó 5 năm, 10 năm vẫn chưa chắc đã thành xuất sắc, huống chi là xuất sắc mọi môn học.
Là con người, sai sót là chuyện bình thường, ai cũng có lúc làm chưa đúng, có khi này khi kia. Còn xuất sắc là một trạng thái hoàn hảo, không có sai sót, mà điều đó thì không phải ai cũng nên cố gắng đạt tới, vì nó chẳng thực tế.
Ngày xưa bố đi học, được 7, 8 điểm đã là khá lắm rồi, điểm 9, 10 thì hiếm như lá mùa thu, còn xuất sắc thì cả trường có lẽ chỉ vài ba bạn.
Bố bảo con: "Thái cái hành chưa chắc đã đều, rửa cái bát còn chưa sạch thì luyện thêm đi con. Quan trọng là rèn luyện cho thành thạo và biết làm. Đừng mê mẩn, chạy theo mấy cái danh hiệu xuất sắc."
Trẻ con bây giờ mất quá nhiều thời gian vào học hành, luyện bài tập, đến nỗi chẳng có thời gian để vận động thể thao. Đó là hệ quả của việc chạy theo thành tích, mà thực lòng, mình thấy chẳng có gì tốt cả. Những bài học về đạo đức, về nhân văn, hay về giá trị của lao động... không thể nào được hiểu và thấm thía chỉ qua việc ngồi làm bài tập.
Điều quan trọng là để con biết yêu thích việc học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống và biết cách vượt qua khó khăn. Đó mới là bài học quý giá nhất!