Thơ Quê Choa

Thơ Quê  Choa nơi sưu tầm thơ hay về quê hương hà tĩnh. hãy bật theo dõi chế độ xem trước

Alo al ❤E Sale lô cuối cùng bộ  49k k thể tin nổi 👉Chỉ  /1 bộ ✅Chất Kate thái Loại 1  cực kì đẹp Đủ size S-M-L-XL👉Đi đơn...
05/05/2021

Alo al ❤E Sale lô cuối cùng bộ 49k k thể tin nổi
👉Chỉ /1 bộ
✅Chất Kate thái Loại 1 cực kì đẹp
Đủ size S-M-L-XL
👉Đi đơn từ 3 bộ
Được kiểm tra hàng thoái mái nhé

Phát Lộc Đầu Năm💯💯💯👉Chỉ 49k/1 bộ ❤Bộ này mặc  đi chơi, đi ngủ, bầu bì , sau sinh, thậm chí cả đi ...
21/02/2021

Phát Lộc Đầu Năm💯💯💯

👉Chỉ 49k/1 bộ

❤Bộ này mặc đi chơi, đi ngủ, bầu bì , sau sinh, thậm chí cả đi dạo phố nữa cơ
👉 Ship từ 3 bộ
👉6 bộ miễn ship
̛ợc kiểm tra hàng thoái mái ❤️

~~~ LY BIỆT ~~~Chiều nay Đốm đến gặp Vàng Ôm nhau lần cuối chào nàng để đi Vàng thì chẳng hiểu chuyện chi Cứ khóc thút t...
17/05/2020

~~~ LY BIỆT ~~~

Chiều nay Đốm đến gặp Vàng
Ôm nhau lần cuối chào nàng để đi
Vàng thì chẳng hiểu chuyện chi
Cứ khóc thút thít lệ mi ướt nhòa

Ngày xưa ước hẹn rồi mà
Sao anh lại nỡ bỏ nhà bỏ em
Hàng ngày nghe tiếng thân quen
Cái đuôi anh ngoắt em khen thật nhiều

Giờ đây anh nói một điều
Đôi ta ly biệt giữa chiều mùa đông
Lặng thầm nhìn xuống khoáng không
Mà nghe đau nhói từ trong tim mình

Đốm ơi ! Anh nỡ phụ tình
Bỏ mặc em lại một mình đơn côi
Đừng đau buồn quá Vàng ơi !
Lòng anh cũng nhớ đầy vơi đêm ngày

Em nghe anh nói đã này
Đời anh chẳng được mấy ngày nữa đâu
Hôm qua ông chủ nói câu
Chủ nhật này thịt con "Gâu " này hè

Rủ thêm mấy đứa bạn bè
Ta chơi một bữa bét nhè cho vui
Phận đời chó má hên xui
Gặp phải chủ xấu họ thui luôn mình

Họ không nghĩ đến chữ tình
Chỉ biết no bụng của mình là xong
Vàng ơi ! Em có hiểu không ?
Chỉ vài ngày nữa anh xong luôn đời

Sau khi anh đã đi rồi
Em tự chăm sóc - đừng ngồi buồn nha
Dẫu đời bão táp phong ba
Em cũng cố gắng vượt qua nhé Vàng.

**ST** cảm ơn bạn đã ghé thăm. Bạn có thể chia sẻ nếu muốn
TRÂN TRỌNG CẢM ƠN.

NIỀM TIN CHIẾN THẮNG  ~~~Trong bối cảnh đất nước lâm nguy Ta chẳng muốn thơ chi nữa cả Nhưng không thể ngồi nhìn tai họa...
25/03/2020

NIỀM TIN CHIẾN THẮNG ~~~

Trong bối cảnh đất nước lâm nguy
Ta chẳng muốn thơ chi nữa cả
Nhưng không thể ngồi nhìn tai họa
Đang gieo lên tất cả đồng bào ...

Hỡi toàn Dân hãy mạnh mẽ lên nào
Tôi kêu gọi thét gào trong tha thiết
Hãy cùng nhau đồng lòng đoàn kết
Cố sức lên diệt chết dịch thù ...

Ngành y ta đang nổ lực cần cù
Luôn nghiên cứu cho dù rất khó
Nhưng biết đâu cái khôn lại ló
Tìm vắt xin nhỏ dịch cho người ...

Chuyện ước mơ đó là tuyệt vời
Nhưng trước mắt mọi người phải nhớ
Ý thức tốt khi ăn khi ở
Đừng lang thang cơm phở dọc đường ...

Đừng tụ tập chợ búa phố phường
Nơi công cộng khó lường nhiễm bệnh
Hãy tuân theo những lời mệnh lệnh
Chính phủ ban đưa xuống mọi người ...

Dịch Covid lan tỏa khắp nước rồi
Mỗi chúng ta là một người chiến sĩ
Hãy xong pha chẳng cần suy nghĩ
Việt Nam ơi ! hùng vĩ kiên cường ...

Bộ đội ta vẫn ăn đất nằm đường
Bao doanh trại nhường cho Dân ở
Còn Bác Đam nghẹn ngào trong hơi thở
Bởi thương Dân không nỡ chùn lòng ...

Y bác sĩ luôn trực trong phòng
Vì bệnh nhân sẵn lòng ở lại
Có nhiều đêm bỏ con thơ dại
Tự lo toan bươn chải ở nhà ...

Hỡi kẻ thù dịch Co ro na
Mày hung dữ nhưng ta chẳng sợ
Nước Việt Nam anh hùng gan dạ
Dùng khẩu trang để hạ gục mày ...

Đất nước ta sẽ có một ngày
Vui trở lại bởi bình an hạnh phúc
Mọi người ơi hãy yêu mình yêu nước
Mạnh mẽ lên khi đứng trước dịch thù ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

DỊCH VIRUS ĐIỆN  ~~~~Tình hình dịch bệnh tràn lan Kiếm được đồng bạc khó khăn vô cùng Taxi Grap đắp mùng Thầy cô "mất dạ...
22/03/2020

DỊCH VIRUS ĐIỆN ~~~~

Tình hình dịch bệnh tràn lan
Kiếm được đồng bạc khó khăn vô cùng
Taxi Grap đắp mùng
Thầy cô "mất dạy" lội bùn mò cua

Các bà ngồi chợ bán mua
Khách vắng ế ấm sáng trưa chờ thời
Massa quán nhậu cấm rồi
Kara quán net đông người dẹp ngay

Công nhân ít việc buồn thay
Lương không đủ sống lại vay ăn dần
Ốm đau thì phải nợ nần
Nhiều đêm mất ngủ bần thần người ra

Con cái nghỉ học ở nhà
Không ai chăm sóc gửi bà gửi ông
Đến mùa dưa hấu thanh long
Chẳng ai mua bán cho không cả vườn

Đã nghèo lại khổ trăm đường
Bỗng dưng giá điện bất thường vụt tăng
Hỏi trời - trời có thấu chăng
Hỏi đất - đất cũng nhe răng ngồi cười

Thì thôi ta lại hỏi người
Hỏi ông điện lực vẽ vời kiểu chi
Trong thời dịch bệnh lâm nguy
Sao không yên ổn mà đi vững vàng

Lại còn ép giá khách hàng
Xin ông cho biết rõ ràng lý do
Đừng để cả nước thêm lo
Con Virus điện nguy to Dân nghèo ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

LỜI KHUYẾN CÁO THỜI COVID   ~~~~Đang thời dịch bệnh tràn lan Đi đâu thì nhớ khẩu trang mang vào Thà rằng để hớ chỗ nào C...
21/03/2020

LỜI KHUYẾN CÁO THỜI COVID ~~~~

Đang thời dịch bệnh tràn lan
Đi đâu thì nhớ khẩu trang mang vào
Thà rằng để hớ chỗ nào
Còn riêng cái miệng bịt vào yên tâm

Ra đường im lặng như câm
Đừng nên buôn chuyện mà lâm bệnh tình
Giữ gìn sức khỏe cho mình
Và cho xã hội gia đình người thân

Làm tròn trách nhiệm người Dân
Thường xuyên phải rửa tay chân xà phòng
Và nên hạn chế lòng vòng
An toàn thì ở trong phòng đừng ra

Uống nước thì nhớ phải pha
Nhiệt độ nóng ấm thêm trà cho ngon
Đặc biệt người già trẻ con
Thì cần tấm bổ món ngon thật nhiều

Thể dục thì phải tập đều
Mỗi ngày hai lượt sáng chiều nhớ nha
Tuyệt đối không đến quán bar
Tổ chức nhậu nhẹt hát ca làm gì

Cưới hỏi thì gửi phong bì
Sinh nhật đầy tháng tức thì bỏ qua
Đám giỗ cho đến tân gia
Đừng tổ chức lớn bày ra thêm phiền

Ăn xài tiết kiệm đồng tiền
Khi cần chia sẻ mọi miền cùng nhau
Đừng nghe tin nhám tào lao
Chuyện chỉ có một thổi phao thành mười

Hãy giữ bình tĩnh trong người
Nâng cao ý thức theo lời Bác Đam
Toàn Dân Toàn Đảng Việt Nam
Đồng lòng chung sức đánh tan dịch thù ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

LỜI TÂM TƯ GỬI KIỀU BÀO  ~~~Bài thơ này tôi viết tặng những aiLà kiều bào nước ngoài về tránh nạn Đảng Dân ta luôn đón c...
20/03/2020

LỜI TÂM TƯ GỬI KIỀU BÀO ~~~

Bài thơ này tôi viết tặng những ai
Là kiều bào nước ngoài về tránh nạn
Đảng Dân ta luôn đón chào các bạn
Lòng bao dung vô hạn bởi tình người

Nhưng bạn ơi hãy nhớ trên đời
Biết nghĩ suy để làm người tử tế
Đừng huyênh hoang để mọi người khinh rẻ
Khi trở về trên mảnh đất mẹ quê ta

Đất nước nghèo nên các bạn đi xa
Sang xứ người để bôn ba kiếm sống
Mang trong mình bao nỗi niềm hy vọng
Sẽ đổi thay với cuộc sống đủ đầy

Nhưng bạn ơi hãy nhớ lấy điều này
Ta xuất thân từ chân cày tay cuốc
Và mẹ cha ông bà người đi trước
Vẫn luôn luôn yêu đất nước nồng nàn

Dù bây giờ các bạn có giàu sang
Có xe hơi bạc vàng đầy đủ
Cũng đừng quên những tháng ngày lam lũ
Đã nuôi ta khôn lớn để thành người

Dù các bạn ở khắp bốn phương trời
Có cuộc sống rạng ngời về vật chất
Nhưng hoạn nạn rồi tiền tài cũng vất
Để về quê nơi mảnh đất yên bình

Các bạn ơi hãy yêu lấy quê mình
Tuy nghèo khổ nhưng nghĩa tình sâu nặng
Triệu trái tim nhân từ thầm lặng
Luôn bao dung đón các bạn quay về

Các bạn ơi chớ ăn nói nặng nề
Đừng đòi hỏi những vấn đề chi cả
Hãy tự mình hỏi bản thân đi đã
Làm được gì cho Tổ Quốc hay chưa ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

LỜI TÂM SỰ CỦA CHÓ  ~~~Người ơi chó muốn cầu xinĐừng sánh chó với con Linh việt kiều Chó đây vẫn sống biết điều Trung th...
18/03/2020

LỜI TÂM SỰ CỦA CHÓ ~~~

Người ơi chó muốn cầu xin
Đừng sánh chó với con Linh việt kiều
Chó đây vẫn sống biết điều
Trung thành với chủ và yêu loài người

Chó không có được vàng mười
Để đeo lủng lẳng khắp người như Linh
Nhưng lòng của chó đẹp xinh
Đầu óc của chó thông minh hơn nhiều

Chó không sủa bậy sủa liều
Cũng không phản chủ làm điều bất trung
Lòng chó độ lượng bao dung
Đồng lòng chia sẻ dịch chung với người

Hôm nay mạng viết quá trời
Đưa chó ra sánh với người xấu xa
Chó buồn lệ cứ trào ra
Sao bất công thế xót xa đáy lòng ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

ĐÁNH CỜ CÙNG EM ~~~Em vừa khép chặt tượng vào Để che mặt tướng sợ nhào xe vô Anh liền dúi mã nhấp nhô Chờ em banh sỹ phá...
16/03/2020

ĐÁNH CỜ CÙNG EM ~~~

Em vừa khép chặt tượng vào
Để che mặt tướng sợ nhào xe vô
Anh liền dúi mã nhấp nhô
Chờ em banh sỹ pháo vô chiếu liền

Em dang tay đẩy tốt biên
Ra xe đuổi pháo chạy liền vào trong
Anh phải thụt mã chống mông
Dồn hết sức lực tấn công ven bờ

Nhìn anh hối hả căng cờ
Em hẩy cặp sỹ như vờ trêu ngươi
Phen này anh đã quyết chơi
Lên xe anh đẩy một hơi vào hầm

Bất ngờ em kéo ngược đầm
Giăng ngay cặp pháo để cầm quân anh
Tốc độ mỗi lúc càng nhanh
Xe lồi pháo thụt xung quanh mã giằng

Sỹ tượng lên xuống nhịp nhàng
Chiếu qua chiếu lại một bàn chưa xong
Bất ngờ em kích phía đông
Pháo anh nhả đạn vào trong tướng rồi

Em khép cặp sỹ một hồi
Sờ lên đầu tướng - thua rồi hả anh ?
Ờ ...ờ ván này hơi nhanh
Bởi vì pháo bị đứt phanh em à ./.

Thơ vui : Nam Nguyễn.

VÀI LỜI GỬI TỚI  17 - 34 ~~~Giá như mười bảy - ba tư   (17 -34)Mà có ý thức giống như mọi người Thì cháu được đến trường...
16/03/2020

VÀI LỜI GỬI TỚI 17 - 34 ~~~

Giá như mười bảy - ba tư (17 -34)
Mà có ý thức giống như mọi người
Thì cháu được đến trường rồi
Đâu cần ủ rũ mà ngồi lo âu

Các cô quý phái sang giàu
Nhưng lại rất tiếc là đầu quả nho
Não nhỏ mà gan lại to
Tha dịch về nước không lo giữ gìn

Hại luôn xã hội gia đình
Làm cho cả nước bất bình hờn căm
Vậy mà chẳng biết ăn năn
Thành thật khai báo để ngăn dịch tràn

Ăn chơi khắp chốn nhà hàng
Gặp nhiều đối tác luận bàn lung tung
Ngậm độc há miệng mà phun
Làm con Virus vãi vung khắp miền

Ỷ ta là kẻ nhiều tiền
Nên tưởng được phép có quyền làm ngông
Cô à ! Cô có biết không
Đừng sống ích kỷ cho lòng thối tha

Ngoài mình còn có mẹ cha
Cùng bao tính mạng Dân ta nữa kìa
Nước mắt họ chảy đầm đìa
Hàng đêm mất ngủ nghĩ về hai cô

Bác Đam tóc đã bạc phơ
Gác tay lên trán từng giờ nghĩ suy
Tìm ra phương pháp chỉ huy
Để cứu Dân thoát hiểm nguy cô à

Bao nhiêu người lính xa nhà
Nhường luôn doanh trại để ra nằm rừng
Lá cây thay chiếu thay mùng
Đêm khuya sương xuống lạnh lùng thấu xương

Bao nhiêu bệnh viện nhà thương
Ngàn y bác sĩ bên giường bệnh nhân
Xa nhà xa cả người thân
Để lo chăm sóc cho Dân yên bình

Vậy mà cô cứ vô tình
Không nghĩ tội ác mà mình gây nên
Lại còn vỗ ngực xưng tên
Cách ly không chịu nhảy lên đập đồ

Cô ơi đừng quá điên rồ
Đừng ỷ quyền thế đào mồ người ta
Mai này chết cũng thành ma
Tiếng tăm để lại chẳng ra cái gì ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

Thơ vui cuối tuần  .....GẶP TỔNG THỐNG TRUMP ~~~~Hôm qua Nam Nguyễn nằm nhàLão Trum gọi điện hẹn là chiều nay Cùng gặp n...
15/03/2020

Thơ vui cuối tuần .....

GẶP TỔNG THỐNG TRUMP ~~~~

Hôm qua Nam Nguyễn nằm nhà
Lão Trum gọi điện hẹn là chiều nay
Cùng gặp nhau tại sân bay
Thống nhất công việc bắt tay vào làm

Nam Nguyễn nóng máu đập bàn
Ông không thấy dịch tràn lan đấy à
Khôn hồn nằm nghỉ tại nhà
Còn chuyện công việc sẽ là tính sau

Ông sang tôi chẳng tiếp đâu
Nhốt ông vào trại còn lâu được về
Nước tôi tình cảm tràn trề
Nhưng rất nghiêm khắc vấn đề dịch nan

Xem dịch như thế giặc gian
Chính phủ chỉ đạo ngành ban đề phòng
Toàn Dân đoàn kết đồng lòng
Rửa tay diệt khuẩn xà phòng lai poi

Khẩu trang ba lớp hẳn hoi
Mình không tuân thủ là toi mạng liền
Chỉ có mấy đứa dư tiền
Ý thức thấp kém như điên ông à

Dịch bệnh chẳng chịu nằm nhà
Cứ chạy loẳng ngoẳng như là chó hoang
Đã thế còn dám khai gian
Làm cho cả nước Việt Nam rối mù

Loại này phải nhốt vào tù
Phạt cho cái tội vừa ngu vừa lì
Vì vậy Chính phủ tức thì
Ra thêm luật mới cực kỳ chuẩn luôn

Mà này mấy chuyện bán buôn
Hạt nhân vũ khí ngưng luôn ông hầy
Chờ qua cơn đại dịch này
Rồi ta thảo luận bắt tay vào làm

Theo lời khuyên Bác Đức Đam
Bảo vệ đất nước Việt Nam hàng đầu
Còn chuyện đất nước mạnh giàu
Qua dịch rồi tính cũng đâu muộn màng

Vì thế ông chớ vội vàng
Hẹn hò gặp gỡ luận bàn cùng tôi
Lần này đã lỡ thì thôi
Chào ông ! Cúp máy .... thế thôi Trum hầy ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

NHUNG ƠI  ~~~Mấy ngày mở mạng ra xemThấy toàn bài chửi rủa em Nhung à Bắc Nam từ trẻ đến già Ai ai cũng nói em là đồ điê...
08/03/2020

NHUNG ƠI ~~~

Mấy ngày mở mạng ra xem
Thấy toàn bài chửi rủa em Nhung à
Bắc Nam từ trẻ đến già
Ai ai cũng nói em là đồ điên

Có người nói rằng vô duyên
Ăn chơi trác táng bạc tiền xa hoa
Để rồi làm khổ mẹ cha
Nỗi nhục khi đã đẻ ra con này

Có người nói loại mặt mày
Không nên tồn tại cho dày tội thêm
Có người quỳ lạy gọi tên
Thắp nhang ngồi khóc đêm đêm Nhung à !

Có người nói loại đàn bà
Não vô ý thức như là thú hoang
Bề ngoài nhìn cũng cao sang
Mà sao bụng dạ chỉ ngang trâu bò

Còn anh thì lại tò mò
Muốn tìm hiểu biết nguyên do thế nào
Trong khi toàn thể đồng bào
Đang lo phòng chống dịch vào nước ta

Vậy mà em lại đi ra
Đến ổ dịch bệnh I TA mang về (ITALIA)
Em chết không phải vấn đề
Vì tự rước họa đâu hề trách chi

Nhưng mà em hãy nghĩ đi
Gia đình xã hội tội chi đọa đày
Sao em không nghĩ họa này
Thế giới hoảng loạn cả ngày lẫn đêm

Em còn mang họa về thêm
Để cho đất nước vững bền lung lay
Để ông Đức Đam chống tay
Ngồi rơi nước mắt thương thay Dân tình

Nhung ơi em đã cố tình
Làm cho cả nước rùng mình lo âu
Mong rằng dịch sẽ qua mau
Và em cần ngẫm thật sâu điều này ./.

Thơ : Nam Nguyễn.

Address

Xóm 6/phúc đồng , Hương Khê
Ha Tinh
45000

Telephone

+84975026058

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Thơ Quê Choa posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Thơ Quê Choa:

Share