15/05/2026
Hơn 23h đêm, mình vẫn đang tư vấn phụ huynh chốt khoá học mới, mặc dù trước đó đã kịp xếp:
1 bạn test chiều T6
2 bạn test sáng thứ 7
2 bạn test trưa CN
Điều mình cảm thấy may mắn khi làm nghề đó là luôn được mọi người ủng hộ, và mình biết mình cần phải cố gắng hơn nữa.
3 năm trước, có một phụ huynh hỏi mình dạy Piano cho 1 bạn hơn 4 tuổi, thời điểm đó mình cảm thấy chưa đủ tự tin dạy Piano ở lứa tuổi này, nên mình ko dám nhận . 3 năm sau, vẫn là phụ huynh đó, quay lại hỏi lớp Piano cho con và mình khá ngạc nhiên là trong 3 năm trước con ko học Piano của 1 ai khác cả, đương nhiên có nhiều yếu tố có thể thời điểm đó ba mẹ ko tìm GV khác nữa, nhưng điều mình cảm thấy rất vui là thời gian sau này, khi ba mẹ quyết định cho con học thì vẫn quay trở lại tìm tới lớp của mình, và mình cảm thấy thấy vui vì được phụ huynh tin tưởng💕 Music Blooms