21/08/2021
Đây sẽ không phải là một STT bán áo.
Mình chỉ muốn tâm sự thôi...
Lần gần nhất mình vào Sài Gòn là cuối tháng 1 dương lịch, khi Tết Nguyên Đán chỉ còn cách chưa đầy một tháng.
Mình vào Sài Gòn trong một hoàn cảnh khá trớ trêu khi tối hôm trước ngày bay mình có cuộc họp Tổng kết và liên hoan, sau đó, mình tiếp các anh chị cán bộ Đoàn ở miền Trung, miền Nam tới tận 2h sáng mới về ngủ. Trong khi, 11h trưa hôm sau mình phải lên sân bay và đồ đạc quần áo mình chưa hề sắp xếp gì cả. Chưa kể, điện thoại tự nhiên chết màn và tâm trạng không vui lắm vì tối qua vừa combat với người yêu về việc 11h rồi vẫn còn đi tiếp khách chưa về...🥲
Thế mà cũng vào đến nơi suôn sẻ.
Mình xuống Vũng Tàu chơi 2 ngày xong mới về Sài Gòn.
Thật ra, mình không thích Sài Gòn lắm. Mình thấy nó chẳng khác gì Hà Nội. Ồn ào, náo nhiệt, tắc đường và lôm côm...
Ngày đầu tiên ở Sài Gòn, mình hú ngay bạn mình đi ăn chơi. Ngoài những địa điểm thăm quan đặc trưng ở SG như chợ Bến Thành, Bưu điện, Nhà thờ Đức Bà,... thì mình lại đi shopping ở Mall Centre như ở Hà Nội thôi. Nhưng Takashimaya ở đây to hơn, xịn hơn và đông hơn Vincom ở Hà Nội rất nhiều. Và nhân viên bán hàng ở SG cũng nice hơn ở HN rất rất nhiều...
Ngày thứ hai, mình chỉ còn mỗi buổi sáng để đi chơi vì đầu giờ chiều mình về HN rồi. Một mình gọi Taxi đi lang thang tìm mấy quán ăn vỉa hè nhưng ăn ko nổi vì không hợp khẩu vị. Xong cuối cùng lại chui vào Vincom Đồng Khởi và tạt té sang Parkson rồi về thu xếp hành lý ra sân bay.
Nói chung, chuyến đi SG lần đó khá nhạt nhẽo. Mình không có ấn tượng gì đặc biệt với SG ngoài việc con người ở đây họ rất nice. Nice kiểu nhiệt tình thân thiện vô cùng í... Từ chú lái taxi đến chị bán nước hoa trong Takashimaya hay đến cả Lễ tân khách sạn chỗ mình ở... Ai ai cũng nhẹ nhàng dạ vâng, thậm chí, chị bán nước hoa còn xin add Zalo mình chỉ để “Có hàng gì mới về hay deal nào tốt em nhắn chị nhaa. Có gì em gửi ship ra Hà Nội cho chị. Freeship cho chị luôn.” Mà mình có mua gì đâu, mua mỗi mấy cái túi gift tách lẻ 🥲
Mình và người yêu cũng dự định đầu tháng 7 có kế hoạch vào SG có chút công việc rồi đi chơi luôn. Mình háo hức lắm. Suốt từ tháng 4, tháng 5 mình đã vào App coi vé rồi. Mình tính đặt vé từ tháng 6 cơ... Nhưng ai dè, Hà Nội và Sài Gòn lúc đó lăn đùng ra “ốm”.
Lần này, Sài Gòn ốm nặng hơn.
Ngày nào mình cũng xem tin tức về Sài Gòn. Mình lướt FB, lướt Tiktok, đâu đâu cũng hướng về Sài Gòn “hoa lệ” - Hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo...
Trên mạng xã hội, thỉnh thoảng mình đọc được những comment nghe sợ lắm. Nào là “Covid xoá sổ nhiều hộ gia đình”, nào là “chết hết không còn ai”,... Nghe rợn cả người ! 😔
Trước khi Sài Gòn bị “ốm”, mình vẫn còn đang háo hức tưởng tượng về chuyến đi lần tới. Rằng lần này mình không phải đi một mình nữa, tối cuối tuần mình sẽ ra Bùi Viện uống dăm chai bia cho say say xong hát loa kéo rồi để người yêu vác về, mình sẽ đi ăn vặt, đi chợ Kim Biên shopping, đi Đại Nam, đi tìm những quán cà phê nổi tiếng mà mình từng xem trên báo,...
Nhưng đến giờ này, đến cả Hà Nội của mình cũng ốm. Ngay cái việc chiều chiều đạp xe ra Hồ Tây ngắm hoàng hôn thôi cũng không thể làm được nữa rồi... 😔
Hy vọng, Sài Gòn mau khoẻ lại nhé.
Các bạn Bình Dương, Đồng Nai,... lân cận cũng thế. Hà Nội cũng thế. Việt Nam của mình sẽ sớm ổn định lại thôi...
Mong sớm được gặp lại các bạn trong hình hài mạnh mẽ và vui vẻ nhất nhé. Lâu lắm rồi mình không được lê la uống bia ! 😊