26/05/2020
DẠY CON CÁCH ỨNG XỬ ĐÚNG KHI BỊ BẠN ĐÁNH
Khi trẻ bị đánh, Có những ông bố bà mẹ hài hước dạy con rằng “bạn đánh thì con đánh lại đi sợ gì”, Có bố mẹ thì lại bảo “con không được đánh lại, hãy mách cô giáo và bố mẹ”. Cả hai cách trên đều sai.
B1: Hiểu vì sao trẻ đánh bạn?
Trẻ con không bao giờ biết đánh người khác nếu không được ai đó "dạy" đánh người. Đó có thể là bố mẹ, anh chị em, bạn bè, các phim bạo lực... Trẻ học được về bạo lực đơn giản cả khi thấy người lớn đánh một con chó, mèo.
Vì vậy, nếu bạn là ông bố bà mẹ không bao giờ đánh con thì cũng đừng ngạc nhiên nếu con mình có xu hướng bạo lực.
Nếu chúng ta dạy "Con không được đánh bạn, phải chơi hòa bình với bạn, nhưng bạn đánh con mẹ cho con quyền đánh lại?". Điều này giống như một quả bóng bàn vậy, người này đánh qua, người kia đánh lại thì đến bao giờ mới dừng lại? Và làm sao để có được hòa bình khi mọi người cứ đánh qua đánh lại nhau như thế?
Chưa nói đến hậu quả của những trận đánh nhau. Bé thì những chuyện đánh nhau chỉ đơn giản là cái đập tay đá chân, nhưng lớn hơn, con gặp những câu chuyện lớn hơn, hành động bạo lực lúc đó cũng không còn đơn thuần là cái đập tay đá chân bình thường, mà có thể dùng đến cả vũ khí.
Điều gì sẽ xảy ra nếu con ghi nhớ câu "có quyền đánh lại để tự vệ" và liệu tự vệ có phải là cách an toàn nhất để bảo vệ được con của bạn?
Thế nhưng, nếu dạy cho con hòa bình bằng cách không đánh lại bạn mà chạy đi mách cô giáo thì liệu mọi chuyện có tốt hơn hay lại bị ghét thêm vì đứa mách lẻo và bạn bị cô giáo phạt càng muốn đánh con bạn mỗi khi không có cô.
Chúng ta hãy nghĩ đến khả năng tự tin, tự lập của trẻ. Trẻ có nhận lại hòa bình thực sự mỗi khi giải quyết mâu thuẫn bằng cách mách người lớn không? Rồi điều gì sẽ xảy ra khi con không tự giải quyết được vấn đề của mình mà lúc nào cũng đi mách người lớn?
B2: Dạy trẻ cách xử lý khi bị bạn đánh theo thứ tự từ 1 đến 4 đối với những trường hợp đơn giản
1. Dạy con rằng bàn tay để yêu thương, tay của con ở trên người con và con cũng không có quyền làm đau người khác. Và cũng không được để người khác làm đau con. Hỏi lại trẻ “nếu con bị bạn đánh, thì con có đánh lại bạn không? / Không ạ / Đúng rồi. Nên khi bạn đánh con thì con cần giữ tay bạn lại và không cho phép bạn làm đau con.
2. "Bây giờ mẹ sẽ làm mẫu cho con nhé". Nếu có bố thì 2 bố mẹ cùng đóng kịch làm mẫu, nếu không có bố thì 2 mẹ con cùng đóng tình huống. Để bé đóng vai đánh mẹ, mẹ giữ tay con lại, lặp lại 2,3 lần như vậy để con học được bài học đấy.
3. Con đóng vai ngược lại để xử lý tình huống. Mẹ sẽ đóng là bạn để đánh con. Con sẽ biết cách giữ tay mẹ. Làm lại vài lần cho tới khi con học được kỹ năng ấy hoặc cho đến khi con còn hứng thú.
4. Con sẽ áp dụng bài học này vào trong thực tế và mẹ sẽ quan sát xem con nếu gặp tình huống ấy có nhớ và áp dụng tốt không?
Nếu thấy con chưa linh hoạt thì lại dạy tiếp cho tới khi nào con áp dụng được thì thôi.
B3: Đối với trường hợp trẻ không tự mình giải quyết được dẫn đến những ảnh hưởng xấu về cả tinh thần lần thể xác thì bố mẹ cần can thiệp gấp.
1. Hãy luôn động viên con mạnh mẽ không sợ hãi
2. Gặp riêng bạn đánh con mình ở một góc trường hoặc ở nơi nào đó và nói rằng “ Cô nhờ cháu một việc với, cô thấy đợt này bạn Linh nhà cô đi học về có vẻ buồn, trên người có vết bầm, không biết do ngã hay bạn đánh, cô hỏi bạn ấy không nói cháu là bạn cùng lớp có thể giúp cô bảo vệ bạn ấy được không”. Nếu có việc gì cháu cứ bảo với cô nhé. Cô cảm ơn cháu nhiều lắm, cô biết cháu là người bạn tốt mà.
Chắc chắn sự hiện diện của người lớn sẽ thay đổi vấn đề.
3. Dẫn con đến nhà bị bạn đánh chơi, hoặc dự sinh nhật của bạn ấy,…Mặc dù có thể con không thích nhưng hãy giúp con mạnh mẽ vì có mẹ đi cùng nhé. Mọi thứ sẽ được giải quyết nhẹ nhàng, chuyển từ ghét sang bạn rất đơn giản bởi chúng là trẻ con mà.
Lưu ý: Hãy luôn tâm sự chuyện ở trường của con để nắm bắt được tình hình, để làm sao bé cảm nhận được mình không phải mách lẻo mà là đang tâm sự. Việc bé tâm sự với bố mẹ sẽ khác với mách cô giáo. Có thể mẹ sẽ nhờ đến sự can thiệp của cô nhưng sẽ giải quyết sao cho tốt nhất thay vì bạn kia bị cô phạt trước đám đông và quay sang tức giận, ghét con mình hơn nữa.