Hanny Sto

Hanny Sto Chào mừng cậu đến với shop thời trang Online - Hanny
Tất cả là hàng bên tớ đ?

28/08/2026

CHỒNG SUỐT NGÀY ÔM ĐIỆN THOẠI — CÀNG CẰN NHẰN, ANH ẤY CÀNG KHÔNG MUỐN BỎ XUỐNG?
Cảnh này chắc nhiều nhà quen lắm
Vợ vừa cơm nước, dọn dẹp, con cái…
Quay sang thấy chồng nằm trên sofa, mắt vẫn dính vào điện thoại.
Nói nhẹ một lần không nghe.
Lần hai bắt đầu:
“Anh cất cái điện thoại đi được không?”
Rồi anh khó chịu vì đang yên đang lành bị càm ràm.
Mình lại càng tức vì:
“Cả ngày có mỗi buổi tối ở nhà mà cũng chẳng nói với nhau được mấy câu.”
Cuối cùng điện thoại vẫn ở đó.
Chỉ có hai vợ chồng là xa nhau thêm =))))
Tui nghĩ thay vì ngày nào cũng giành sự chú ý với cái điện thoại, có 3 cách đáng thử hơn.
1. Đừng ôm hết việc rồi mong người kia tự giác nhận ra
Mình vừa dọn nhà vừa tức:
“Không thấy vợ đang làm à?”
Nhưng miệng lại:
“Thôi để đấy tôi làm.”
Thay vì vậy, nói thẳng:
“Anh cất điện thoại 15 phút phụ em dọn cái này nha. Hai đứa làm cho nhanh rồi nghỉ.”
Không cần giả yếu để đàn ông cảm thấy mình là “trụ cột”.
Việc nhà là việc chung.
Cần giúp thì nói rõ mình cần gì.
2. Đừng chỉ nói “bỏ điện thoại xuống” — hãy nói mình đang cần điều gì
Hai câu này nghe khác nhau lắm:
“Anh suốt ngày cắm mặt vào điện thoại.”
và: “Tối nay em muốn hai đứa ngồi với nhau một lúc, không điện thoại được không?”
Một câu nghe như bị kết tội.
Một câu cho người kia biết mình đang muốn được kết nối.
Nhiều khi thứ mình cần đâu phải cái điện thoại biến mất.
Mình chỉ đang nhớ cảm giác hai đứa thật sự dành thời gian cho nhau thôi.
3. Tạo một khoảng thời gian mà CẢ HAI cùng bỏ điện thoại
Cái này quan trọng nha =))))
Đừng bắt:
“Anh bỏ điện thoại đi.” trong khi mình vừa nói xong lại mở TikTok lướt tiếp.
Có thể thống nhất:
Ăn cơm không điện thoại.
30 ph�

25/08/2026

Yêu lâu nhiều khi tình cảm không nhạt đi vì chuyện gì quá lớn.
Mà vì ngày nào cũng nói với nhau những câu y chang nhau.
Hỏi han thành tra khảo.
Giận nhau thành chiến tranh lạnh.
Muốn được quan tâm nhưng mở miệng ra lại thành trách móc.
Có vài câu chỉ cần đổi cách nói một chút, tự nhiên mối quan hệ cũng dễ thở hơn hẳn.
1. Khi anh ấy đang giận
Thay vì:
“Thôi mà, đừng giận em nữa…”
Thử:
“Anh giận thì giận nhưng đừng mắng em dữ quá nha =)))) Sau này anh già còn phải nhờ em chăm đấy.”
Nếu chỉ là chuyện nhỏ, một câu đùa đôi khi đủ làm cả hai hạ nhiệt.
Còn nếu mình thật sự sai thì vẫn xin lỗi đàng hoàng nha =))))
2. Khi anh ấy lâu không rep tin nhắn
Thay vì:
“Sao anh không trả lời tin nhắn của em?”
Hay:
“Anh đang làm gì mà không rep?”
Thử:
“Nay anh bận lắm hả? Xong việc nhắn em nha.”
Tui không thích câu “hay có người mới rồi?” lắm.
Đùa một hai lần thì vui, nhưng nói nhiều rất dễ biến sự quan tâm thành kiểm tra và nghi ngờ.
Người ta bận thì cho người ta bận.
3. Khi muốn hỏi han người yêu
Thay vì ngày nào cũng:
“Anh đang làm gì đấy?”
Thử hỏi:
“Hôm nay có chuyện gì vui không, kể em nghe với?”
Hoặc:
“Nay đi làm có mệt không?”
Khác nhau một chút thôi nhưng câu sau mở ra một cuộc trò chuyện.
Còn “đang làm gì?” nhiều khi nhận lại đúng:
“Đang làm việc.”
Hết
4. Khi hai người đang cãi nhau
Thay vì:
“Em không muốn nói chuyện với anh nữa.”
Thử:
“Giờ em đang hơi nóng nên nói tiếp chắc hai đứa lại làm nhau đau. Cho em bình tĩnh một chút, lát mình nói tiếp nha.”
Cùng là dừng cuộc nói chuyện.
Nhưng một bên là im lặng trừng phạt, một bên là xin thời gian để bình tĩnh rồi quay lại giải quyết.
Khác nhau nhiều lắm.

25/08/2026

Có một điều nghe hơi ngược: nhiều khi mình càng lo, càng vun, càng dốc sức cho gia đình… thì lại càng thấy người kia xa dần.
Rồi mình tự hỏi: “mình hy sinh vậy còn gì nữa, sao anh ấy vẫn nguội?”
Mình nghĩ vấn đề không nằm ở chuyện mình hy sinh ít hay nhiều. Mà là có mấy kiểu “hy sinh” vô tình làm cả hai mệt, chứ không kéo lại gần.
1. Quan tâm nhiều tới mức thành kiểm soát
“Anh đang đâu?” “Đi với ai?” “Ai vừa nhắn?”
Hỏi vì thương thì không sai. Nhưng ngày nào cũng phải báo cáo, đi đâu cũng phải chứng minh mình trong sạch… thì thương nhau lâu cũng mệt.
Một mối quan hệ ổn không phải là biết hết mọi thứ người kia làm, mà là có những khoảng mình không biết nhưng vẫn đủ tin.

2. Nói với nhau chỉ còn nhắc với trách
“Anh lại quên.” “Nói bao nhiêu lần rồi.” “Mỗi chuyện đó cũng không xong.”
Mình nói vì muốn tốt lên thật. Nhưng nghe mỗi ngày, người kia chỉ còn thấy: trong mắt mình, họ làm gì cũng không đủ.
Đáng sợ nhất không phải cãi nhau. Mà là tới lúc người ta không buồn kể nữa, vì biết kể ra kiểu gì cũng bị trách.

3. Ôm hết việc rồi giận vì chẳng ai đỡ
Cái này mình thấy nhiều người mắc lắm =))))
“Thôi để đấy tôi làm.” “Anh làm thì tôi làm còn nhanh hơn.”
Rồi cái gì cũng tới tay mình. Một thời gian sau lại tủi: “sao trong nhà này chuyện gì cũng mình lo?”
Muốn người kia chia phần, phải để họ thật sự làm phần của họ. Đừng vừa ôm hết, vừa mong người ta tự hiểu mình đang quá tải.

24/08/2026

5 câu “vừa đấm vừa xoa” khi giận nhau, để chuyện bé không thành đại chiến =))))
Càng yêu lâu mình càng thấy, nhiều cuộc cãi nhau thật ra chẳng bắt đầu từ chuyện gì quá lớn. Chỉ là đang tức, người này nói thêm một câu khó nghe. Người kia tự ái, nói lại một câu còn khó nghe hơn. Xong từ chuyện “sao anh về muộn không báo?” thành lôi cả chuyện 3 năm trước ra xử lại =))))
Nên có những chuyện, thay vì im lặng cho người kia tự đoán hoặc nổi trận lôi đình, nói thẳng nhưng nói khéo một chút lại dễ giải quyết hơn.
1. Khi chồng/người yêu về muộn mà không báo
“Ủa em nhớ người yêu em có chức năng báo về muộn mà ta? Nay bị lỗi hệ thống hả? =)))) Lần sau nhắn em một câu nha, em đợi.”
Vẫn vui.
Nhưng câu cuối phải nói rõ điều mình muốn. Chứ đừng “không sao” xong trong lòng có sao rất nhiều
2. Khi hai đứa cãi nhau mãi chẳng ai chịu thua
“Rồi rồi, hôm nay em cho anh thắng. Nhưng thắng rồi thì qua dỗ người thua đi chứ =))))”
Có những cuộc tranh luận chẳng cần tìm ra ai thắng.
Vì thắng được một câu mà hai đứa giận nhau cả tối thì cũng chẳng lời lãi gì.
3. Khi đang chiến tranh lạnh nhưng mình cũng muốn làm hòa
“Em vẫn đang giận nha. Nhưng em cũng đói rồi =)))) Đi ăn trước không? Ăn xong về tính tiếp.”
Nghe hơi buồn cười nhưng tui thích kiểu này.
Muốn làm hòa thì cứ làm hòa.
Đừng cố im thêm 3 ngày chỉ vì sợ mình mở lời trước thì mình “thua”. Yêu nhau chứ có thi gan đâu
4. Khi anh ấy quên một chuyện đã hứa
“Em đang định giận đó. Nhưng thôi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi. Tối nay một bữa ngon + trà sữa. Anh tự giác đi =))))”
Chuyện nhỏ thì có thể đùa. Còn nếu là một chuyện quan trọng và đã lặp lại nhiều lần, đừng biến mọi thứ thành trò đùa để tự cho qua.
Nói thẳng mình buồn ở đâu

Address

Nhân Chính
Hanoi
11415

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hanny Sto posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share