02/03/2023
Review cô bạn smart eyewear phiên bản cận thị hay gọi là “nó” cho thân thiện 😁
Sau nhiều lần đi làm hàng ngày mà vẫn lạc đường hoặc toàn chui vào đường tắc thì mình tìm đến “cô bạn” smart eyewear. Nó khác biệt so với kính cận thường là 2 gọng kính tích hợp loa mic, kết nối Bluetooth nên được bác Google “ghé tận tai” chỉ đường ko cần ngó điện thoại gì cả, lúc dừng xe chạm tay là nghe nhạc du dương, cảm giác chill ngay giữa đường, ai gọi chạm tay là nói chuyện, ko phải loay hoay mò cái điện thoại nữa, đeo nó cảm thấy con người “pro” lên hẳn 🤣
Tới văn phòng, vừa quẹt thẻ đi vào thì nó hét rõ to “xin chào” 😜, tuy hơi giật mình nhưng mà thôi, nó chào hộ mình rồi khỏi phải nói gì 😅
Nhưng mà đến cái đoạn ngồi họp, sếp đang nói rất hăng thì nó chen vô “tạm biệt”, mọi ng chợt dừng, nhìn quanh vẻ khó chịu😅, mình bắt đầu thấy nó phiền phức nên tìm cách tắt, chạm 1 cái, thế quái nào nó ko im như hướng dẫn mà lại phát nhạc xập xình😂 (cái bài đang nghe dở lúc đi đường), điện thoại thì quên ko cầm theo, đánh liều chạm lần nữa, may sao âm thanh nó nhỏ đi, người ngồi cạnh cũng ko biết gì 😉. Thế là cả buổi họp ngồi nghe nhạc chả biết sếp nói gì 🫣