05/11/2019
💬 [6:00 AM] - Xàm Xí Một Tý Cùng Viper
🔸 Tôi có ông anh con bác, làm ở một công ty nọ cũng to to lắm. Hắn thì được cái nhanh nhẹn, lại cũng chăm chỉ được việc nên sếp quý lắm, dự là sắp được quy hoạch lên chức đến nơi. Hiềm một nỗi sắp tới là dịp sinh nhật sếp, mà hắn lại chẳng biết tặng gì. Mà boss hắn lạ lắm, tôi có gặp qua một lần, là người vô cùng thẳng thắn, không màu mè, khi đi làm chẳng thấy đồng hồ hay vòng tay, vòng cổ gì, chỉ có mỗi chiếc nhẫn cưới đính viên kim cương xíu xíu nhưng sáng choang. Thấy hắn kể thỉnh thoảng có dịp gì quan trọng mới thấy sếp đeo con Rolex vào cho nó thêm phần lịch sự.
🔸 Thấy ông anh vò đầu bứt tai mất mấy hôm, mặt mũi bơ phờ, hỏi gì cũng lơ ngơ đến tội, thương quá tôi bèn hiến kế:
- Phàm là nam nhân trong thiên hạ, chắc chỉ có ví là thích hợp nhất để tặng quà, vừa không cầu kỳ, lại vừa ý nghĩa. Mà tặng những ví da thật ấy, chất lượng vào.
Hắn nghe xong đập bàn cái rầm đoạn nói:
- Hay, thế mà tao không nghĩ ra!
🔸 Rồi theo lời quân sư, hắn tặng ví thật. Sau bận đấy tôi thấy hắn tươi lắm, mặt mày cứ gọi là hồng hào hẳn lên. Hỏi ra mới biết, ông sếp ưng ví lắm, hắn còn bô bô sang tháng lên chức hẹn mời tôi một bữa ra trò để cảm ơn. Đấy, đúng là chiếc ví nhìn thì đơn giản nhưng nhiều lúc lại có tác dụng lớn lắm đấy các ông ạ. 😌
- St: Viper lơ ngơ -