02/07/2026
CHIỀU ĐÀO LÊN, TỐI LẠI LẤP… NHƯNG AI CŨNG BIẾT ĐÃ ĐẾN LÚC CHIA TAY.
Chiều 30/6, nhiều người đi ngang Đại học Bách Khoa giật mình khi thấy khu vực Cổng Parabol được đào lên.
Đến khoảng 20h20 cùng ngày, phần đất ấy lại được lấp kín.
Có lẽ chỉ là một đợt khảo sát móng, chuẩn bị cho phương án di dời.
Nhưng chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để rất nhiều cựu sinh viên Bách Khoa lặng người.
Bởi Cổng Parabol chưa bao giờ chỉ là một chiếc cổng.
Đó là nơi bắt đầu những năm tháng sinh viên.
Là điểm hẹn trước mỗi buổi học.
Là nơi chờ nhau sau giờ tan trường.
Là background của biết bao bức ảnh kỷ yếu.
Là nơi mà chỉ cần nhìn thấy từ xa cũng biết: “À, mình về Bách Khoa rồi.”
Hà Nội sẽ đổi thay.
Bách Khoa cũng sẽ đổi thay.
Những công trình mới sẽ hiện đại hơn, khang trang hơn.
Nhưng có những biểu tượng chỉ cần dịch chuyển một chút thôi, cũng đủ kéo theo cả một miền ký ức.
Rồi một ngày nào đó, Cổng Parabol sẽ đứng ở một vị trí mới.
Hy vọng khi đi ngang qua, người ta vẫn sẽ gọi nó bằng cái tên cũ.
Bởi có những điều, dù thay đổi vị trí…
vẫn mãi là một phần của thanh xuân. ❤️
Ảnh: Tuấn Hoàng Minh