18/05/2026
Sơn Tùng nghĩ nếu JUAN có thêm vài chuyện nữa chắc mình sẽ XUẤT GIA 🙇♂️
Dạo này Sơn Tùng bắt đầu thấy tinh thần mình không ổn.
Ngoài Hà Nội thì có Hà Trần.
Trong Sài Gòn thì có A Bảnh.
Một người 3 tháng chưa đủ KPI.
Một người mới có khách hỏi giá mà tinh thần thành công đã tới trước.
Đặc biệt cả 2 không ai nghĩ tụi nó đang là nhân viên luôn.
Sơn Tùng sáng mở mắt ra là có chuyện.
Hôm nay Tùng ngồi im trọn vẹn 8 tiếng.
Không nói gì.
Chỉ search:
“Khóa tu mùa hè cho người rối loạn lo âu”.