16/02/2026
Đây là tấm hình tròn 6 năm mình phải đối diện với thần chết. Hôm ấy là ngày 30 tết 🧧 năm 2019, sau khi truyền hoá chất, mình đã không thể tự thở, đã đi vào hôn mê, không có gia đình, chỉ có một người em trong hội thánh Tin Lành ở Singapore vào viện chăm sóc, hỗ trợ mình trong những ngày hoá trị. Nhưng hôm ấy, sau khi thuốc vảo được 2/3 chai thì mình thấy rực hết cả người, xây xảm mặt mày, nôn ói. Mình phải há miệng ra để thở ( giờ mình hiểu thế nào là thở hắt ra). Lúc ấy phải cố thở, cố hít thật sâu để lấy ô xy nhưng bất lực. Và rồi mình đi vào hôn mê, bác sĩ cho chuyển sang phòng hối sức tích cực để thở máy.
Sau này Huyền kể: lúc ấy em sợ quá, gào lên khóc, chắp tay lạy van bác sĩ Lim cứu chị, họ bảo gọi người nhà chị đến. Nhưng chị dặn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra thì em cứ nhờ bệnh viện và hội thánh bên này ( Singapore) lo hoả táng rồi mang tro về Việt Nam giao cho con gái chị. Lúc ấy là giao thừa, không hiểu sao mình bỗng tỉnh lại , xung quanh người là dây dợ và máy móc. Tay chân đều bị trói, mình ra hiệu bằng mắt là xin cởi trói cho mình, thế là mình rút phắt hết cả dây dợ, ống thở ô xy ( suýt bị đuổi ra viện 😂 ), may mà kíp trực có em điều dưỡng ngoài Philippin dễ thương, em ấy dỗ dành cắm lại. Nhưng mình nhất định xin phải chụp cho chị cái ảnh trước khi chết để gửi cho gia đình. Thế là em ấy chụp cho bức ảnh này, thế rồi mình dần hồi phục và thế là pick ảnh trở thành kỷ niệm đẹp nhất của mình!
Hôm nay tròn 6 năm, mình kể về tiểu sử của nó cho các bạn nghe, để rồi sau này mình trân trọng từng giây phút sống, mình không để hoài phí bất cứ cái gì. Để sau này khi ta nằm xuống, mọi người sẽ nhớ đến ta với muôn vàn điều tốt đẹp, chứ không phải là sự oán hận.
Ngày mai mình lại kể tiếp hành trình của mình nhé, cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương, đồng hành và hỗ trợ mình trên suốt chặng đường muôn vàn khó khăn này!
Chúc tất cả mọi người ăn Tết 🧧 vui vẻ & bình an 🧧❤️
❤️ HAPPY NEW YEAR 🧧