24/07/2022
CÁC NGƯ DÂN PHẢI UỐNG NƯỚC BIỂN, NƯỚC MƯA ĐỂ SỐNG SÓT...
Sau 12 ngày đêm lênh đênh trên thuyền thúng giữa biển khơi do tàu cá ở Bình Thuận bị chìm, 5 ngư dân sống sót đã được Hải quân Vùng 4 đóng tại tỉnh Khánh Hòa đưa vào bờ sáng 24/7.
Các ngư dân đều bị x:â:y xướ:c cơ thể. Trong 5 nạn nhân, một người vẫn còn yếu, còn lại sức khỏe đã ổn định.
Thuyền trưởng Bùi Văn Toàn (SN 1972) cho biết, suốt 10 ngày trôi trên biển thì trên thúng của ông có 8 người. Mọi người hoàn toàn không có nước ngọt và đồ ăn. Những lúc quá khát, các ngư dân uống 1 ngụm nước biển. Khi trời mưa, họ hứng nước mưa để uống.
"Chúng tôi nhiều lần thấy tàu cá đi qua ở phía xa nhưng gọi không ai nghe. Tất cả đều tuyệt vọng vì không kêu được.
Đến ngày thứ 10 khi đang trôi dạt thì có tàu lớn Buffalo đi ngang qua, các thuyền viên dùng hết sức kêu gọi. Họ đi qua rồi nhưng may mắn có người thấy nên quay lại cứu chúng tôi", thuyền trưởng Toàn nhớ lại.
Ông Toàn cho biết trong 8 người trên thúng thì có 3 người ki:ệt s:ức và qua đời. Họ đều là những bạn biển gắn bó với ông trong nhiều năm, có người là họ hàng. "Anh em chúng tôi rất đau lòng nhưng đành cầu trời, cầu mẹ biển", ông Toàn đau xót.
Vụ t:ai n:ạn này là lần thứ 2 thuyền trưởng Toàn trở về từ cái c:h*t. Trước đó vào năm 2014, tại vùng biển Kê Gà, tàu của ông Toàn cũng bị chìm khi đang trên đường về bờ. Thuyền trưởng Toàn cùng 12 ngư dân còn lại đu bám, trôi dạt gần một ngày trên biển thì được cứu vớt.
Sau vụ gặp nạn ấy, thuyền trưởng Toàn phải nghỉ đi biển gần 5 năm. Nhưng vì nhớ biển, ông Toàn tiếp tục lèo lái con tàu. Nhiều bạn biển gặp nạn năm ấy tiếp tục theo ông vươn khơi.