16/05/2025
❤️❤️❤️Đại lễ Phật Đản - hoà cùng dòng người xếp hàng 5 tiếng để chiêm bái xá lợi Phật, lòng con vô cùng xúc động như đang được đi xếp hàng đảnh lễ Phật…..
Có lẽ trong cuộc đời của con may mắn nhất chính là được trở về con đường của Phật Pháp, được tu theo chính pháp.
Người thầy vĩ đại nhất, người thầy tôn kính nhất, người thầy trí tuệ nhất mà con học được chính là “Phật”.
Học Phật để con được là 1 Quế Anh trọn vẹn như ngày hôm nay, biết yêu thương, biết bao dung, biết từ bi, biết đối nhân xử thế giữa người với người, ko tham sân si với bất cứ ai.
Học Phật để con biết đâu là đúng, đâu là sai, để con đi theo 1 con đường chân chính, biết tu sửa thân tâm của mình, biết tư duy mọi việc sao cho thấu tình đạt lý.
Học Phật là mỗi ngày con được tư duy pháp, được nghiền ngẫm pháp, rồi từ đó ứng dụng vào trong cuộc sống trong công việc để gia đình hạnh phúc, doanh nghiệp phát triển.
Phật dạy “nhất thiết pháp giới duy tâm tạo”
“Vạn vật đều bắt đầu từ tâm”. Tâm chuyển thì cảnh chuyển. Không có ai thành công mà ko đi trên con đường của đạo đức. Con xin hứa sẽ mãi là bông hoa đức hạnh mà Đức Phật đã chỉ dạy.