26/10/2020
Lương năm hàng tỷ đồng nhưng vẫn bị bạn học bán giày fake xem thường: "Học ít thôi" quả thực là một lựa chọn thông minh ư?
Tôi chưa từng phủ định, trên thế gian này, có những người không học hành, thậm chí xem thường chuyện học hành, nhưng vẫn sống rất tốt. Nhưng tôi tin rằng, phần lớn nhưng người làm giàu từ hai bàn tay trắng, những người thành công muộn, những người phản công thành công, họ đều là sản phẩm của đọc sách và tri thức.
01
Kì nghỉ Tết đi qua, nhớ lại xem, khoảng thời gian về quê, điều khó quên nhất với bạn là gì?
Có khi nào là một chuỗi những "xem thường" hay không?
Chẳng hạn, kẻ biên chế và không biên chế khinh khỉnh lẫn nhau, người kết hôn máy móc người còn độc thân, người có con được học bổng phổng mũi với người có con chỉ tốt nghiệp hết cấp 3…
Hay chẳng hạn, một người lương năm hàng tỷ đồng, nhưng vẫn bị một người bạn bán giày fake coi thường.
Có một câu chuyện như này.
Một tiến sỹ nọ, lương tháng cũng thuộc dạng cao cấp, vốn dĩ tưởng về quê sẽ rất oai phong lẫm liệt.
Không ngờ tới lúc đi ăn liên hoan bạn học cũ mới biết, mấy người bạn chỉ học hết cấp 2 lại kiếm được nhiều tiền hơn cả mình.
Cậu ta ở nhà bán giày fake, kiếm tiền nhiều hơn cả mình gấp 2 lần là chuyện bình thường.
Vậy là ở buổi liên hoan, thế cục thay đổi, vị tiến sỹ kia là người chịu đả kích.
Đúng vậy, luôn sẽ có lúc như này, những lúc khiến người ta cảm thấy nỗ lực của mình sao mà vô ích, cảm giác như mình học trường đại học giả vậy.
Cũng giống như một ai đó từng chia sẻ rằng, bạn học hành nhiều năm như vậy, quay về vẫn chỉ đi làm thuê cho người bạn mới chỉ học hết cấp 2.
Học hành vừa mệt vừa vất vả, thi vào cấp 3, thi đại học, thi học nghiên cứu sinh, tìm công việc phù hợp… mỗi một cửa ải đều vô cùng khó khăn.
Nhưng bán giày fake lại dễ dàng ngồi "đếm tiền thôi cũng mệt".
Vậy thì, "học ít thôi", quả thực là một lựa chọn thông minh ư?
Đáp án là "Không".
Theo Thiên Vy
Trí Thức trẻ