05/08/2026
MUỐN HỌC TIẾNG ANH NÊN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂU?
Đó là câu hỏi mà rất nhiều bạn hỏi mình khi muốn bắt đầu học lại tiếng Anh. Và đó cũng là câu hỏi mình tự hỏi mình cách đây 8-9 năm về trước khi muốn .
Trải qua thời gian dài học và đồng hành cùng con mình chiêm nghiệm ra những điều rằng thì là mà muốn học tiếng anh nên bắt đầu từ:
1. Niềm khát khao muốn học được tiếng Anh.
Khi mới bắt đầu tìm hiểu và học tiếng Anh mình khát khao học được cái bộ môn này lắm lắm luôn. Bởi, mình nghĩ rằng đời mình trầy trật với tiếng Anh rồi nên dù chuyên môn có giỏi mà không có ngoại ngữ thì quanh năm chạy ăn từng bữa chứ chẳng có dư.
Mặt khác, chẳng nhẽ con cái mình cứ mãi theo lối mòn cuộc sống của mình mãi sao. Đúng là Tiếng Anh không phải là tất cả nhưng nó là công cụ, là chìa khóa để con mở ra cánh cửa thế giới ngoài kia.
Thế nên, mình quyết tâm hừng hực đi học tiếng Anh lắm lắm. Dù con 14 tháng, bám mẹ vẫn tranh thủ trốn con luyện tập. Dù cho bụng bầu vẫn đi xe đến trung tâm để học.
Mình chỉ nghĩ học không chỉ cho mình, mà cho con mình nữa, nó có "con chữ mà ấm vào thân".
2. Bắt đầu với 44 Âm tiếng Anh
Âm tiếng Anh hay chuyên ngành hay gọi là . Vì sao âm này quan trọng đến vậy? Hiểu nôm na rằng: âm tiếng Anh nó cũng tương tự như dấu tiếng Việt ý. Khi thay đổi âm hay dấu đi thì nghĩa của nó đã khác rồi.
Thế nên, học gì thì học cũng cần biết cách đọc đúng âm, đúng từ đầu tiên. Như vậy, thì Tây nó mới hiểu mình nói gì được.
Mới đầu tiếp xúc thì khá khó phần âm bởi âm tiếng Anh là sự kết hợp của cả răng - môi - lưỡi. Thế nên, mình nhớ những ngày đầu mình học đọc đến xái cả quai hàm rồi vẫn chưa đúng.
Phải m.ấ.t đến 1 năm thì mình mới có thể làm chủ được âm này. Già rồi, trí nhớ nó kém vậy đó! 🥲🥲🥲
Luyện đã khó mà lâu không học thì nó quên nhanh lắm. Vì vậy, ngày nào mình cũng phải đá đưa tí để cho khỏi quên và cũng mượt mà hơn.
Về nguồn học các bạn có thể lên youtube tìm kiếm: Bảng IPA hoặc 44 âm tiếng Anh ra cả tá.
Hoặc như mình thì học để app check, chữa, chấm cho mình xem mình đọc ok chưa, chuẩn chưa. Và tiện lúc nào cũng học được lúc đó.
Mình thấy tiếng Anh không khó, cái khó đó là mình lười, nay học mai nghỉ nên chả đi đến đâu thôi!
Cố nhên nào!