Hải Genviet Jeans - Đời & Nghề

Hải Genviet Jeans - Đời & Nghề Trịnh Thanh Hải – sáng lập GENVIET JEANS. Mẹ của 4 con, làm nghề thời trang với trọng tâm R&D sản phẩm và Marketing.

Chia sẻ về kinh doanh, thời trang ứng dụng và câu chuyện cân bằng giữa công việc – gia đình – cuộc sống.

Tự cảm ơn mình đấy Cô gái, với bao nỗ lực không ngừng nghỉ..Yêu yêu lắm cô gái ơi...
20/08/2026

Tự cảm ơn mình đấy Cô gái, với bao nỗ lực không ngừng nghỉ..Yêu yêu lắm cô gái ơi...

10/08/2026

NỤ HÔN TRÊN BIỂN – MÓN QUÀ BẤT NGỜ 😘🌊

Đang giữa biển, anh bạn của chồng tự nhiên bảo:
“Vợ chồng hôn nhau đi!”

Ban đầu thì hôn trán thôi cho nó… văn minh. 😂
Rồi anh ấy bảo: “Hôn môi đi!”

Ơ, thì hôn! Có gì mà ngại. 😆

Anh bạn còn dặn: “Hôn nhẹ thôi nhé!”

Thế mà chẳng hiểu sao… mấy lần bọn tôi cứ ríu vào nhau thật! 🤣
Đến lúc được nhắc “mấy lần mới được đấy”, chúng tôi mới chịu chuyển sang kiểu… hơi hơi chu môi cho đúng kịch bản. 😜

Chồng tôi ngày thường chụp ảnh với nhau còn ngại ngùng, thế mà hôm nay lại… hăng quá!

U50 rồi mà được thế này thì thôi,
mình lãi lớn các Bác ạ! 😂❤️

Tuổi tác có thể tăng,
nhưng độ yêu nhau thì nhất định không được giảm. 🌊❤️

07/08/2026

Chuyến đi lần này là một hành trình rất đặc biệt, bởi đây là chuyến đi cùng những người bạn học cấp 2 của chồng mình. Bao nhiêu năm trôi qua, các Anh vẫn giữ được sự thân tình, gần gũi và tiếng cười rộn ràng như ngày nào.

Cả đoàn được ưu ái làm thủ tục riêng và ra tận máy bay bằng xe chuyên dụng ở sân bay. Từ Hà Nội, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển bằng ô tô. Tổng cộng, cả hành trình kéo dài gần 12h tiếng mới đến được Phan Thiết.

Sáng sớm hôm sau, cả đoàn lên tàu ra đảo Phú Quý.

Mình vốn quen đi tàu biển mà đoạn cuối hành trình đã bắt đầu say sóng, và suýt nữa thì "gửi lại thanh xuân cho biển". Nhưng đổi lại, khung cảnh trước mắt thật sự xứng đáng.

Biển xanh đến mức khó tin. Nước trong vắt, màu xanh trải dài đến tận chân trời. Càng ra xa bờ, màu nước lại càng trở nên đẹp hơn, như một bức tranh được pha bằng đủ sắc độ của màu ngọc bích.

Thế nhưng, điều khiến tôi được bù lại ngay là khoảnh khắc xuống thuyền ngồi trên xe máy chạy từ cảng về khách sạn.

Đảo Phú Quý hiện ra mộc mạc, bình yên và đầy chất thơ. Những bãi đá với hình thù kỳ lạ xếp chồng lên nhau qua hàng nghìn năm. Những con đường nhỏ chạy men theo biển. Gió mát rượi. Trời xanh. Biển trong. Mọi thứ đều khiến người ta muốn đi thật chậm để ngắm nhìn và cảm nhận.

Có lẽ, vẻ đẹp của Phú Quý không nằm ở sự hào nhoáng, mà nằm ở cảm giác bình yên mà nơi này mang lại.

Đợi mình chia sẻ thêm những trải nghiệm thú vị trên đảo nhé! 🌊☀️🏝️

31/07/2026

Có những thứ rất khó lý giải.

Máu thì chảy trong tim, còn nghề thì chảy trong máu.

Hôm nay, tôi ghé thăm hai người bạn làm nghề may của tôi . Tưởng chỉ là một buổi gặp gỡ, hỏi han nhau vài câu chuyện cũ, vậy mà rồi lại bắt gặp những vị khách nước ngoài, những vị khách Nhật đang cần chỉnh sửa và may đo trang phục.

Thế là bản năng của người làm nghề lại thức dậy. Tôi cùng bạn mình đo đạc, chỉnh sửa, tư vấn và hoàn thiện một chiếc quần cùng một chiếc váy may đo.

Thật lạ, có những người dù đi đâu, làm gì, cuối cùng vẫn quay về với nghề. Không phải vì mưu sinh, mà bởi nghề đã trở thành một phần trong con người .

Hơn 30 năm làm thời trang, tôi nhận ra rằng, kỹ năng có thể học, kinh nghiệm có thể tích lũy, nhưng tình yêu dành cho nghề thì không thể giả vờ.

Chỉ cần chạm vào một tấm vải, vấn đề liên quan cần mình nhìn một đường cắt hay cầm chiếc thước dây trên tay, mọi cảm xúc lại ùa về nguyên như ban đầu.

Máu ở trong tim.

Còn nghề, ở trong máu. ❤️

25/07/2026

Hai chị em Hướng đạo. 💙⚜️

Em là Hải Ly, chị là Tráng sinh Giúp Ích.

Mỗi lần có dịp gặp nhau, hai chị em lại ríu rít, quấn quýt như người một nhà. Có lẽ bởi trong Hướng đạo, chúng tôi không chỉ cùng sinh hoạt, mà còn cùng lớn lên trong môi trường giáo dục Hướng đạo, cùng sống với Nguyên lý, Nguyên tắc và Phương pháp Hướng đạo.

Có một điều luật mà tôi luôn rất trân quý:

"Hướng đạo sinh là bạn của mọi người và coi các Hướng đạo sinh khác như anh chị em ruột."

Nhiều người nghĩ đó chỉ là một điều luật để ghi nhớ. Nhưng với chúng tôi, đó là một giá trị để sống mỗi ngày.

Để rồi mỗi khi có cơ hội gặp lại nhau, tình thân ấy lại nở thành những bông hoa đẹp của sự yêu thương, tin cậy, sẻ chia và gắn bó.

Clip nhỏ này là một minh chứng thật giản dị. Không cùng huyết thống, nhưng vẫn yêu thương nhau như chị em trong một gia đình, luôn vui khi gặp, luôn sẵn lòng nâng đỡ và đồng hành cùng nhau.

Có lẽ, đó chính là một trong những món quà đẹp nhất mà Hướng đạo đã trao tặng cho mỗi người chúng tôi.

💙⚜️ Một lần là Hướng đạo sinh, mãi mãi là anh chị em Hướng đạo.

22/07/2026

Có những nơi không chỉ đơn thuần là một cửa hàng, mà còn là nơi gửi gắm cả tâm huyết.
Với Hải, Flagship Store GenViet Jeans không chỉ được chăm chút ở từng góc nhỏ, từng cách bài trí hay trải nghiệm mua sắm, mà còn là nơi thể hiện tình yêu dành cho từng sản phẩm GenViet.
Mỗi chiếc quần jeans, mỗi thiết kế đều được lựa chọn và hoàn thiện với mong muốn mang đến sự vừa vặn, thoải mái và đồng hành cùng khách hàng trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Hải luôn tin rằng, một sản phẩm chất lượng không chỉ đẹp ở kiểu dáng mà còn phải khiến người mặc cảm thấy tự tin mỗi ngày.
Cùng Hải khám phá Flagship Store GenViet Jeans để cảm nhận sự chỉn chu trong từng chi tiết và câu chuyện phía sau một thương hiệu luôn đặt khách hàng làm trung tâm. 💙

14/07/2026

Có ai đang làm cổ đông với chồng như Hải không?

12/07/2026

Khóa tu mùa hè – Ươm những hạt giống lành. 🌿

Mỗi mùa hè, khi đưa các con về với khóa tu, lòng mẹ luôn ngập tràn biết ơn. Biết ơn vì mình có cơ hội được là con của Bụt, được học cách quay về chăm sóc thân tâm và hiểu rằng hạnh phúc được nuôi lớn từ những hạt giống lành gieo mỗi ngày.

Điều mẹ trân quý nhất không chỉ là các con được học về đạo đức, về lòng biết ơn, về chữ Hiếu và công ơn sinh thành của cha mẹ, mà còn là các con được học cách nhận diện chính mình qua từng hơi thở, từng bước chân, từng bài pháp thoại của quý Sư Cô và các Thầy Cô.

Mỗi năm, giây phút lắng đọng nhất là khi các con ngồi yên để viết một lá thư gửi đến cha mẹ, rồi đủ bình an và can đảm để đọc lên bằng tất cả trái tim. Có những giọt nước mắt rơi rất nhẹ, nhưng tưới mát cả một vùng thương yêu trong mỗi gia đình.

Mẹ vừa kết thúc chuyến bay dài gần 24 giờ. Chưa kịp trở về thăm mẹ của mẹ, mẹ đã lái xe lên Ba Vì để có mặt bên các con. Trong lòng chỉ có một mong ước rất giản dị: được đồng hành cùng các con trên con đường nuôi lớn tình thương và sự hiểu biết.

Người ta vẫn nói: "Nước mắt chảy xuôi." Có lẽ tình thương của cha mẹ luôn là như thế. Không phải vì cha mẹ hy sinh, mà vì khi thương con, niềm vui của con cũng trở thành niềm vui của mình.

Mong cho những hạt giống lành được gieo trong khóa tu này sẽ tiếp tục lớn lên, để các con biết thương mình, biết thương người và biết trở về mỗi khi cuộc đời có nhiều bão giông.

Thương biết bao & Biết ơn
🙏🌿

Address

58/60/62 Minh Khai
Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hải Genviet Jeans - Đời & Nghề posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share