Tôn vinh bản sắc Việt qua nghệ thuật thủ công
Áo dài cưới | Sự kiện | May đo theo số đo riêng
📍 41 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội
☎ 024 3927 4742
Website: lahangdesign.com
Instagram: Khi xong việc, bác thường làm thơ, vẽ và hát.
Đêm đó cả nhà mong đợi sự ra đời của người con thứ sáu, đợi mãi mọi người đều lần lượt thiếp đi. Trong giấc mơ, bác thợ may thấy vầng trăng cứ bay la đà xuố
ng mặt đất. Bác tỉnh dậy rồi lại thiếp đi, nhưng hình ảnh của vầng trăng vẫn hiện hữu. Rồi bác giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng khóc chào đời của đứa con thứ sáu. Bác vào phòng trong nhìn thấy một bé gái nhỏ xinh, à phải rồi vầng trăng la đà trong giấc mơ chính là tên của người con này đây. Cô bé ấy sau này được bác đặt tên là La Hằng (mặt trăng la đà) và đó cũng chính là tên của thương hiệu La Hằng. La Hằng là cô con gái út trong gia đình có sáu anh chị em. Cả năm người anh chị của La Hằng đều trúng tuyển vào các trường nghệ thuật nhưng duy nhất La Hằng được cha mẹ đồng ý cho đi theo con đường nghệ thuật. Cô tham gia trường múa Việt Nam năm 1979 khi mới 12 tuổi. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật, cô được tiếp xúc với hình ảnh, âm thanh và ánh sang của những chuyển động nối tiếp nhau theo âm nhạc. Tuy vậy, cô luôn để tâm và suy nghĩ tới thời trang như quần, áo, váy trong lúc học múa. Thời trang cứ theo trí tưởng tượng của cô bay bổng cùng âm nhạc trong suốt những năm học ở trường. Cô linh cảm rằng nếu mình làm thời trang sẽ giúp được nhiều người hơn là làm diễn viên múa. Năm 1992 La Hằng mở một cửa hàng may trong căn ngõ nhỏ tại một khu tập thể ở thủ đô Hà Nội. Năm 1994, năm đầu tiên cô trình diễn mẫu áo dài dân tộc và dạ hội phương Tây trước công chúng, giới báo chí đã viết bài và gọi cô với cái tên nhà thiết kế La Hằng. La Hằng không cảm thấy sung sướng hay hài lòng với danh hiệu được phong mà trái lại, còn cảm thấy ngượng và chưa xứng đáng. Cuối năm 1994 cô ôn thi vào khoá thiết kế thời trang viện Đại học Mở và tốt nghiệp năm 1999. Không muốn dừng việc học và làm ở đó, cô sang Mỹ năm 2000 để theo đuổi khóa học thiết kế trang phục sân khấu cổ điển ballet và opera cho các nhà hát quốc gia Hàn Lâm. La Hằng sau đó đã tham gia thiết kế cho nhiều vở kịch trong và ngoài nước như Romeo và Juliet, Viên Đạn Thần, Người Đi Qua Thung Lũng, Spartacus, Kẹp Hạt Dẻ: Balet, Hồ Thiên Nga, v.v. Vẫn tiếp tục trên con đường nghệ thuật đó, cô thiết kế trang phục cho các chính khách, phu nhân, ca sĩ, hoa hậu và tất cả nhưng ai có nhu cầu làm đẹp. Cô nhìn thấy sứ mệnh trên vai không chỉ là làm đẹp cho phụ nữ Việt Nam mà còn là cống hiến cho sự phát triển văn hoá của dân tộc Việt Nam.